Bản tin AFF Cup: Indonesia quá cay cú

Thể thaoThứ Tư, 17/10/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Sự cay cú quá mức của các thành viên đội tuyển Indonesia suýt chút nữa đã khiến trận giao hữu tại Mỹ Đình đổ bể.

(VTC News)- Sự cay cú quá mức của các thành viên đội tuyển Indonesia suýt chút nữa đã khiến trận giao hữu tại Mỹ Đình đổ bể.

1. Indonesia máu 'ăn thua'

Đúng như HLV Phan Thanh Hùng nhận định trước trận ‘derby Đông Nam Á’, Indonesia vào cuộc với tâm lý hết sức cay cú, ăn thua. Trên sân, các cầu thủ chủ động chơi rát, còn ngoài đường pitch, thành viên ban huấn luyện Indonesia liên tiếp gây sức ép lên tổ trọng tài.

Pha xô xát giữa cầu thủ hai đội (Ảnh: Quang Minh)
Theo quan sát của chúng tôi, có ít nhất 3 lần trong trận đấu, HLV trưởng Nil Maizar rời khỏi khu vực chỉ đạo, đến khiếu nại trực tiếp với trọng tài bàn Hoàng Anh Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, ông Nil Maizar còn thường xuyên thể hiện thái độ khó chịu của mình bằng các hành động cực kì gay gắt.

Căng thẳng hơn, về cuối trận, săn sóc viên bên phía đội khách còn cãi nhau tay đôi với trọng tài chính Phùng Đình Dũng; sau đó là màn đấu khẩu, chỉ tay, mắng nhiếc các nhân viên khiêng cáng sân Mỹ Đình khi họ đưa một cầu thủ Indonesia rời sân.

Hành động của săn sóc viên này khiến HLV Phan Thanh Hùng cảm thấy ‘nóng mặt’. Rất may, không có thêm pha xô xát đáng tiếc nào xảy ra. Trả lời phát biểu sau trận đấu, HLV Nil Maizar tảng lờ và cho biết mình không quan sát thấy tình huống trên.

2.  Đẹp trai lắm fan

Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Irfan Bachdim vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của các cổ động viên Indonesia có mặt tại Mỹ Đình, đặc biệt là các fan nữ.

Cũng dễ hiểu thôi, vì trong đội Indo lúc này, Irfan là cầu thủ đẹp trai nhất. Cùng với Andik Vermansah, Diego Robbie Michiels, ngôi sao mang áo số 10 có một lượng cổ động viên hùng hậu và rất mực trung thành.

 Irfan(10): Đẹp trai đá bóng giỏi (Ảnh: Quang Minh)

3. Indo có cả Messi lẫn Maradona

Andik Vermansah cảm thấy khá 'ngượng' khi người ta gọi anh là Messi xứ vạn đảo nhưng hóa ra các CĐV Indonesia còn háo phòng hơn thế rất nhiều.

Mới nhất, họ còn thoải mái phong cho Diego Robbie Michiels (cầu thủ vừa từ bỏ quốc tịch Hà Lan để gia nhập đội bóng vùng Đông Nam Á) làm Diego... Maradona.

Thật tiếc là bộ đôi 'Messi-Maradona' đặc biệt này chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể tại chuyến tái đấu ở Hà Nội.

 Armik- Messi Indonesia (Ảnh: Quang Minh)

4. Mỹ Đình dậy sóng

Trái với không khí ế ẩm tại các quầy vé mấy ngày trước, đã có khoảng 2 vạn cổ động viên tới sân để trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Nhờ thế, suốt 90 phút thi đấu, Mỹ Đình lúc nào cũng đầy 'lửa'. Thậm chí, có những cơn 'sóng người' kéo dài đến gần 5 phút tạo ra một hình ảnh cực đẹp trên 4 phía khán đài. Đúng là đã quá lâu rồi, người hâm mộ thủ đô mới có dịp sống trong nhịp điệu đúng nghĩa của trái bóng tròn.

Cổ động viên Việt Nam hào hứng cổ vũ cho đội nhà (Ảnh: Quang Minh)

5. Malaysia, Singapore đều thắng

Trong loạt giao hữu diễn ra cùng giờ, cả Malaysia lẫn Singapore đều giành được kết quả có lợi. Trên sân nhà, Singapore đánh bại Ấn Độ với tỉ số 2-0 bằng hai pha lập công của Amri và Nawah.

Malaysia còn làm tốt hơn khi hạ gục Hongkong ba bàn không gỡ. Ghi bàn cho nhà ĐKVĐ AFF Cup là Salee, Rahim và Saarani.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn