Công Vinh rời sân bằng cáng, VN hòa 'derby Đông Nam Á'

Thể thaoThứ Ba, 16/10/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Giao hữu lượt về với đội bóng xứ vạn đảo tại Mỹ Đình kết thúc không có bàn thắng nhưng Việt Nam đã học được rất nhiều từ trận đấu này.

(VTC News)- Giao hữu lượt về với đội bóng xứ vạn đảo tại Mỹ Đình kết thúc không có bàn thắng nhưng Việt Nam đã học được rất nhiều từ trận đấu này.

>>> Thông tin về chấn thương của Lê Công Vinh

Ở trận lượt đi tại Jakarta, dù chơi quyết tâm và lấn lướt về mặt thế trận nhưng Indonesia vẫn không tài nào khuất phục được hàng thủ Việt Nam. Mang theo 24 cầu thủ được coi là "tốt nhất có thể" của bóng đá xứ vạn đảo đổ bộ xuống Hà Nội, HLV Nil Maizar không giấu tham vọng làm nên một bất ngờ tại Mỹ Đình.

Nằm trong chuỗi trận then chốt chuẩn bị cho cúp Đông Nam Á AFF Suziki Cup vào cuối năm, trận giao hữu lượt về tối nay giữa hai kình địch khu vực được đôi bên chú tâm đặc biệt. Cả HLV Phan Thanh Hùng và người đồng nhiệm đều quả quyết sẽ chỉ đạo các học trò chơi tấn công không khoan nhượng.

Công Vinh sớm phải rời sân vì chấn thương (Ảnh: Quang Minh). 

Do cả chủ lẫn khách đang trong quá trình hình thành lối chơi, mảng miếng phối hợp nên đều không lo ngại bị "bắt bài".
Trước trận, thống kê đang nghiêng về phía đội khách khi họ thắng 7 hòa 5 trên 16 lần đối đầu. Tuy nhiên, xét về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Việt Nam mới là đội chiếm ưu thế. Đoàn quân đỏ đang có đầy đủ thời cơ và điều kiện để trả cả vốn lẫn lãi trận thua cay đắng 0-3 trước chính địch thủ tại Mỹ Đình cách đây 8 năm.
Khi trọng tài chính Phùng Đình Dũng nổi hiệu còi khai cuộc trận đấu cũng là lúc đôi bên triển khai thế trận đối công đầy tốc độ.

Nếu như Indonesia tận dụng các pha thoát biên của Oktovianus cùng những cú sút xa uy lực thì ngược lại, đội tuyển Việt Nam đe dọa khung thành Suprapto bằng lối chơi bóng ngắn vỗ mặt trung lộ.

Ngay phút thứ 7, đội quân áo đỏ đã tạo ra được pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Huỳnh Quốc Anh phá bẫy việt vị thông minh, thoát xuống đối đầu thủ môn đối phương. Nếu cú sửa lòng của tiền vệ cánh trái người Đà Nẵng chính xác hơn, Việt Nam đã có bàn mở tỉ số.

Quốc Anh  bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của Việt Nam trong hiệp 1.

Dù lượng cổ động viên có mặt tại Mỹ Đình không cao nhưng những pha lên bóng đầy hứng khởi của Việt Nam vẫn khiến cầu trường dậy sóng. Đã rất lâu, kể từ tháng 7 năm ngoái, trong trận tiếp đón Qatar tại vòng loại World Cup, người hâm mộ nước nhà mới lại được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu.

Người hâm mộ khá hứng khởi vì rất lâu rồi mới được chứng kiến ĐTQG thi đấu tại Hà Nội (Ảnh: Quang Minh) 

Về phần mình, đội khách Indonesia dù không có được những ngôi sao tốt nhất vẫn chơi đầy cố gắng. Sự quyết tâm và khát thắng của họ nhằm dẹp tan đi hình ảnh khủng hoảng hiện tại thể hiện ở từng pha tranh chấp vô cùng quyết liệt với các cầu thủ áo đỏ.

Một trong những tình huống như vậy, tiền đạo Lê Công Vinh đã phải rời sân bằng cáng. HLV Phan Thanh Hùng buộc phải tung Việt Thắng vào thay chân sút mang áo số 9.

Những phút cuối hiệp một chứng kiến sự dồn ép của Indonesia nhờ nền tảng thể lực sung mãn. Phút 42, suýt chút nữa Việt Nam đã thủng lưới trong một pha chịu phạt góc. Rất may cú đội đầu về của một bóng áo đỏ lại đi trúng xà ngang thủ môn Dương Hồng Sơn.


Khán giả Việt Nam hú vía với pha bóng dội xà khung thành Hồng Sơn. 

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Chắc chắn, trong giờ nghỉ HLV Phan Thanh Hùng phải điều chỉnh khá nhiều. Hàng tiền vệ Việt Nam sau những phút đầu tiên hứng khởi đã tỏ ra lép vế trong những pha tranh chấp và khả năng kiểm soát bóng.


Hiệp hai bắt đầu khá giống với kịch bản hiệp một với phần chiếm ưu thế của chủ nhà Việt Nam. Pha bóng đáng chú ý nhất vẫn thuộc về Huỳnh Quốc Anh với cú đột phá lắt léo phút 54.

Sau tình huống này, Quốc Anh rời sân nhường chỗ cho Thành Lương. Có thể thấy ý đồ của HLV Phan Thanh Hùng là gây bất ngờ cho hàng thủ Indonesia với cái kèo trái rất "dị" từ ngôi sao câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.


Hai đội chơi rất cân tài cân sức tại Mỹ Đình (Ảnh: Quang Minh). 

Nửa cuối hiệp hai, cả hai vẫn miệt mài tổ chức các đợt tấn công. Khao khát chiến thắng khiến những cái đầu nóng không giữ được bình tĩnh trong những pha va chạm.

Phút 80, Minh Đức va chạm với ố 10 Indonesia. Trọng tài Phùng Đình Dũng đã phải rút ra hai chiếc thẻ vàng để ngăn chặn đụng độ không đáng có.


Căng thẳng leo thàng suýt dẫn đến ẩu đả giữa cầu thủ đôi bên 

Kết thúc 90 phút tranh tài, hai đội rời sân và tạm hài lòng với kết quả hòa 0-0. Đây là tỉ số phản ánh đúng cục diện trận đấu. Cả Việt Nam và Indonesia đã có cái nhìn thực tế hơn về thực lực bản thân và địch thủ. Với riêng đội chủ nhà, họ cần cải thiện hơn nữa khâu dứt điểm, tích lũy nền tảng thể lực và đặc biệt là khu trung tuyến với khả năng kiểm soát bóng và giữ nhịp thế trận.

Chắc chắn, HLV Phan Thanh Hùng và Nil Maizar sẽ còn phải thực hiện rất nhiều việc nhằm hoàn thiện đội hình cũng như lối chơi để kịp đạt điểm rơi cho giải đấu số 1 khu vực AFF Suzuki Cup vào cuối tháng 11 tới đây.


Đội hình ra sân:

ĐT Việt Nam: Hồng Sơn, Gia Từ, Văn Phong, Minh Đức, Đình Đồng, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Quốc Anh, Nguyên Sa, Văn Quyết, Công Vinh.

ĐT Indonesia: Endar Suprapto, Handi, Ramdhan, Novan Sasongko, Taufiq, Elie Aiboy, Hengky, Wahyu, Andik Vermansa, Rachmat Leo, Vendry Mofu, Oktovianus.


VIDEO TỔNG HỢP TRẬN ĐẤU VIỆT NAM 0-0 INDONESIA


Họ nói gì trước giờ G?

HLV Phan Thanh Hùng (Việt Nam): "Indonesia rất quyết tâm và thậm chí có người nói là cay cú nữa. Họ muốn chứng minh bóng đá Indonesia đủ mạnh để vô địch khu vực. Các cầu thủ đang khao khát thể hiện họ làm được những gì cho bóng đá nước họ. So với trận lượt đi, chúng tôi đã cải thiện hơn về lối chơi và đặc biệt là thể lực. Dự kiến điểm rơi phong độ sẽ đạt được vào VFF Cup và AFF Suzuki Cup".

HLV Nil Maizar (Indonesia): "Trong đội hình các bạn có cầu thủ từng chơi bóng tại Bồ Đào Nha (Lê Công Vinh-PV). Chắc chắn, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn tại Mỹ Đình".

Quang cảnh sân Mỹ Đình khá trống vắng trước giờ bóng lăn (Ảnh: TT&VH)

Nhưng nó nhanh chóng trở nên sôi động khi trận đấu bắt đầu (Ảnh: Quang Minh). 



Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn