Việt Nam - Indonesia: Mỹ Đình phục hận

Thể thaoThứ Ba, 16/10/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Chưa khi nào, giới phân tích lại đánh giá cao chiến thắng dành cho Việt Nam trong cuộc thư hùng Đông Nam Á với Indonesia như lúc này.

(VTC News)- Chưa khi nào, giới phân tích lại đánh giá cao chiến thắng dành cho Việt Nam trong cuộc thư hùng Đông Nam Á với Indonesia như lúc này.

* Trận đấu được VTC News truyền hình trực tiếp từ 19h

5 tuần trước khi cúp vô địch AFF Suzuki 2012 khởi tranh, các chàng trai áo đỏ bước vào một trong những cuộc tập dượt quan trọng nhất trước kỳ phùng địch thủ trong khu vực - Indonesia.

 Công Vinh và các đồng đội quyết phục thù thất bại lịch sử tại Mỹ Đình cách đây 8 năm (Ảnh: Quang Minh)

Dù trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang bỏ xa đội bóng xứ vạn đảo tới 30 bậc nhưng thống kê đối đầu lại chỉ ra điều ngược lại. Indonesia chiếm ưu thế với 7 chiến thắng và 5 trận hòa sau tổng cộng 16 cuộc chạm trán với Việt Nam.

Đặc biệt, trong số 7 chiến thắng của Indonesia, có màn 'đánh sập' Mỹ Đình với tỉ số 3-0 đầy bất ngờ tại Tiger Cup 2004. Năm ấy, vì trận thua này mà tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng và HLV trưởng Tavares cũng 'bay chức' ngay sau đó.

 
Độc giả thế giới dự đoán Việt Nam hạ Indonesia... 8-0!
Đó cũng là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Lê Huỳnh Đức chơi bóng tại ngày hội lớn nhất khu vực sau 5 kỳ tham dự liên tiếp. Kể từ sau thất bại nặng nề ấy, thế hệ đồng trang lứa với trung phong tài hoa số 1 lịch sử bóng đá nước nhà cũng chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia đẩy nhanh công cuộc chuyển giao thế hệ.

Tất cả những kí ức buồn kể trên đều sẽ bị xóa nhòa nếu tối nay, thầy trò Phan Thanh Hùng hạ đẹp kỳ phùng địch thủ. Xét theo thực lực, phong độ lẫn các yếu tố khách quan, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được điều đó.

Có thể nói, bóng dá Indonesia đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có.
Cuộc "nội chiến" bên trong liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) vẫn kéo dài dai dẳng chưa có hồi kết. Bất mãn với nạn tham nhũng, thiếu minh bạch tài chính, một bộ phận thành viên PSSI đã tuyên bố ly khai và thành lập một tổ chức riêng với tên gọi ủy ban giải cứu bóng đá Indonesia (KPSI).

Indonesia đang chìm sâu trong khủng hoảng (Ảnh: Quang Minh)

KPSI với sự hưởng ứng của hàng loạt câu lạc bộ mạnh nhất Indonesia đã đứng ra thành lập một giải đấu mang tên Indonesia Super League (ISL) và còn tự ý phát triển một đội bóng tuyển chọn mà họ gọi là đại diện chính thức cho bóng đá Indonesia.

Sự giằng co quyết liệt giữa PSSI và KPSI khiến rất nhiều nhà làm bóng đá ngán ngẩm. Đương kim vô địch Indonesia Premier League (IPL- giải đấu do PSSI tổ chức), đội Semen Padang dọa có thể không cho 9 tuyển thủ của mình lên tuyển nếu PSSI không giải quyết triệt để tình trạng một quốc gia hai liên đoàn và hai đội tuyển quốc gia như hiện tại.


- Từ ngày hội nhập trở lại, tuyển Việt Nam thắng 4, hòa 5, thua 7 trong tổng số 16 lần đụng độ Indonesia.

- Tỉ số thắng đậm nhất của Việt Nam là 3-2 tại trận tranh hạng ba Tiger Cup 1996.

- Trận thua đậm nhất tại chính Mỹ Đình (gục ngã 0-3 tại vòng bảng Tiger Cup 2004).
Cùng với sự hỗn loạn ở kiến trúc thượng tầng, thành tích bết bát trên sân cỏ mà đỉnh điểm là trận thua "khét lẹt" 0-10 trước Bahrain tại vòng loại World Cup 2014 càng khiến uy tín của bóng đá xứ vạn đảo xuống thấp cực điểm.

Dù khẳng định 24 cầu thủ đổ bộ xuống Hà Nội là tốt nhất và tràn trề quyết tâm hạ gục chủ nhà nhưng HLV trưởng tuyển Indonesia, ông Nil Maizar vẫn không giấu được vẻ trầm tư. Ông đang chịu sức ép rất lớn về mặt thành tích.

>>> Xem lại trận giao hữu lượt đi giữa hai đội cách đây 1 tháng tại Jakarta

Trong bối cảnh phải đụng độ chủ nhà Việt Nam hưng phấn cao độ và khao khát phục thù tại Mỹ Đình cùng với sự thiếu vắng của hai ngôi sao tấn công Bambang Pamukas (cây săn bàn tốt nhất, cầu thủ lên tuyển nhiều nhất lịch sử) và Cristians Hernandez (trung phong nhập tịch chơi cực hay tại AFF Cup 2010), thật khó để Maizar và các học trò làm nên một bất ngờ khác tại Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Hồng Sơn, Văn Biển, Đình Luật, Minh Đức, Văn Phong, Thành Lương, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Công Vinh.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-1

Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn