MU 24/7: Thầy trò Ferguson vẫn là số một thế giới

Thể thaoThứ Ba, 09/10/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp những thăng trầm trong thời gian qua, MU vẫn là CLB xuất sắc nhất thế giới

(VTC News) - Bất chấp những thăng trầm trong thời gian qua, MU vẫn là CLB xuất sắc nhất thế giới.

1. MU là số một

Pr-marketing.de vừa tiến hành thống kê số lượng áo đấu bán ra của các CLB trên toàn thế giới. Kết quả là MU và Real Madrid là hai đội bóng dẫn đầu với tổng 1,4 triệu áo được bán ra trong vòng 5 năm qua. Con số này có được dựa trên số liệu mà hai hãng Adidas và Nike cung cấp cho các đội bóng.

Đây là một kết quả cực kỳ ấn tượng, bởi trong 5 năm qua, MU không hề được đầu tư nhiều như Real Madrid về mặt ngôi sao. Các cầu thủ tới Old Trafford trong 5 năm vừa qua, ngoại trừ Berbatov (năm 2008) và Van Persie (năm nay) không có cái tên nào thực sự đình đám.

Trong khi đó, dải thiên hà Galacticos 2.0 mà Florentino Perez gầy công xây dựng gồm những Ronaldo, Kaka, Benzema, Modric lại chỉ đạt được hiệu quả ngang với Quỷ đỏ.

Một điều ngạc nhiên nữa là Barca, dù thi đấu cực kỳ thành công ở bình diện châu lục, lại chỉ về ba với 1,15 triệu áo/năm.

MU vẫn là số một thế giới về doanh thu áo thi đấu 

2. Chicharito sắp bị đem bán

Kể từ khi Van Persie cập bến Old Trafford, vị trí của Chicharito bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Anh giờ chỉ còn là sự lựa chọn thứ tư của Sir Alex trên hàng công, sau Van Persie, Rooney và Welbeck.

Kể từ đầu giải, Hạt đậu nhỏ mới chỉ được ra sân đúng 7 lần. Thành tích ghi bàn của anh vì thế cũng rất khiêm tốn với chỉ 1 lần lập công duy nhất, và 1 lần kiến tạo thành bàn.

Bởi vậy, theo một nguồn tin thân MU cho biết, tiền đạo người Mexico sắp bị Quỷ đỏ đem ra làm vật trao đổi với Porto. Hiện ông già gân đang tỏ ra rất kết James Rodriguez, cầu thủ chạy cánh đang nổi như cồn ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Và Chicharito, rất có thể sẽ trở thành "vật hiến thân".

Chicharito không còn chỗ đứng ở MU? 

3. Van Persie trắng án

Bị Yohan Cabaye và Alan Pardew chỉ đích danh chơi xấu trong một pha va chạm, Robin Van Persie tưởng như sẽ bị treo giò 3 trận vì hành vi thúc cùi chỏ.

Tuy nhiên may mắn đã đến với tiền đạo người Hà Lan và MU, khi bản báo cáo sau trận đấu của trọng tài Howard Webb không hề nhắc đến tình huống nhạy cảm trên. Kết quả, FA quyết định hủy việc theo dõi cựu đội trưởng Arsenal và tuyên bố không đủ bằng chứng kết tội.

Van Persie thôi không bị FA sờ gáy 

4. Evans muốn tiếp tục lập công

Sau bàn thắng quan trọng vào lưới Newcastle, trung vệ trẻ Johny Evans tỏ ra cực kỳ phấn khích. Anh cho biết: "Là một trung vệ, nhiệm vụ đầu tiên của bạn là phải giữ sạch lưới. Tuy nhiên, cảm giác ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng cũng thật tuyệt".

"Khi dẫn trước, toàn đội sẽ tự tin và làm chủ cuộc chơi một cách hoàn toàn. Điều quan trọng là MU đã tấn công và phòng ngự như là một khối thống nhất. Tôi vô cùng tự hào khi góp sức trong thành công chung của tập thể. Hy vọng, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục giữ vững phong độ này", Evans thổ lộ.

Evans muốn ghi bàn nhiều hơn nữa 

5. Báo chí Anh đứng về phía Rio Ferdinand

Tiếp tục không có tên trong đợt triệu tập mới nhất của ĐT Anh, Rio Ferdinand chính thức trở thành người thừa trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014 của Roy Hodgson. Bất chấp việc anh đang có phong độ tốt trong màu áo MU và tràn đầy nhiệt huyết trở lại.

Chính vì vậy mà trong ngày hôm qua, báo chí Anh đã giăng khá nhiều biểu ngữ kêu gọi Hodgson gọi F5 trở lại. Trong số này, tờ The Sun là mệnh miệng nhất khi cho đăng tải lời kêu gọi của cựu danh thủ Tam Sư, Gary Pallister.

Theo ngôi sao một thời tại Old Trafford thì Hodgson đã mắc sai lầm lớn khi bỏ quên Rio. Trong bối cảnh Terry từ chối lên tuyển thì kinh nghiệm và bản lĩnh của Ferdinand sẽ là sự bù đắp rất lớn cho những cầu thủ còn non như Gary Cahill, Joleon Lescott hay Phil Jagielka.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn