‘Trăn trối’ lạnh người của CEO Kiên về bóng đá Việt

Thể thaoThứ Ba, 09/10/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) – "Bóng đá bây giờ là gì? Liệu có phải là mang mục đích giáo dục như ban đầu hay không? Chúng ta hãy quay đầu lại..."

(VTC News) – Có quá nhiều tranh cãi ở Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 vừa qua diễn ra trong sự hỗn độn khiến người ta chợt quên đi những phát biểu của một CEO mang phận ‘thấp bé’ – Giám đốc điều hành CLB TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Kiên.

Chết để hồi sinh?

Năm 2012 là năm những ai yêu bóng đá Sài thành không khỏi xót xa cho một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam – CLB TP.Hồ Chí Minh.

Xót xa vì cảnh sống trong túng thiếu có thời điểm đã tính đường giải thể. Và gần như đã giải thể nếu như VPF không kịp thời vào cuộc tìm đối tác viện trợ cho đội bóng này.

CEO Nguyễn Chí Kiên của CLB TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Quang Minh) 

Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, GĐĐH CLB Nguyễn Chí Kiên đã phải cầu nguyện, phó mặc miếng cơm, manh áo của hàng chục con người vào rủ may.

“Trong thâm tâm của tôi luôn tin rằng, đội bóng này sẽ tồn tại. Nhưng biết đâu được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, có thể một doanh nghiệp nào đó sẽ đến để cưu mang đội bóng này làm cho nó tốt hơn. Mà cũng không loại trừ được trường hợp xấu nhất…

Bóng đá VN hiện tại chỉ có người giàu mới làm được, những doanh nghiệp nào ít tiền hơn hay dở dở ương ương nhưng lại có tâm huyết thì cũng không thể tồn tại được. Tôi rơi vào trường hợp thứ hai đó” – CEO Kiên nói.

 

Bóng đá VN hiện tại chỉ có người giàu mới làm được, những doanh nghiệp nào ít tiền hơn hay dở dở ương ương nhưng lại có tâm huyết thì cũng không thể tồn tại được.

Nguyễn Chí Kiên
 

Để duy trì sự tồn tại của một cái tên rất truyền thống, CEO Kiên phải chạy đôn chạy đáo lo từng bữa cho đội bóng. Nhưng chẳng dễ cho ông chút nào trong bối cảnh kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên trước câu hỏi tồn tại hay không tồn tại, một lần nữa CEO Kiên đã phải viện cầu tới… Trời!

“Cái đó thì chờ Trời có giúp tôi không chứ nếu kéo dài nỗi đau này, vấn đề phá sản cũng không tránh né được. Khả năng của tôi cũng có giới hạn, giờ chạy chọt vay 1-2 tỷ để giúp đội bóng cũng không ai dám cho. Nhưng cần khẳng định thêm, tôi không sợ công ty này phá sản. Mặc dù nếu như thế, quyền lợi của tôi cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cái tôi cần nhất lúc này là người đến để giúp đội bóng qua cơn hoạn nạn này”.

Kết cục khi mùa bóng 2012 khép lại, CLB TP Hồ Chí Minh vẫn không tránh khỏi cảnh xuống hạng và sẽ chơi ở hạng Nhì từ mùa bóng tới.

CEO Kiên cuối cùng đã chấp nhận sự thực và với ông nó là cái chết để hồi sinh.

Bóng đá Việt theo đường chuyên nghiệp đã xóa sổ những cái tên truyền thống (Ảnh: Quang Minh) 

Vượt qua bản ngã những ông bầu?

 

Tôi cảm thấy 'lạnh người' vì bóng đá Việt Nam hiện tại – nền bóng đá đã và đang bị chi phối bởi bản ngã của các ông bầu quá lớn.

Nguyễn Chí Kiên
 

Hôm 06/10 tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2012, CEO Kiên tiếp tục góp tiếng nói của mình lên diễn đài Hội nghị. Nghe ông Kiên nói, người ta cứ thấy như thể ông đang “trăn trối” vậy. Nhưng thực sự, những lời “trăn trối” ấy rất đáng để suy ngẫm.

Với giọng ngậm ngùi, CEO Kiên thừa nhận, ông cảm thấy 'lạnh người' vì bóng đá Việt Nam hiện tại – nền bóng đá đã và đang bị chi phối bởi bản ngã của các ông bầu quá lớn.

"Bóng đá bây giờ là gì? Liệu có phải là mang mục đích giáo dục như ban đầu hay không? Chúng ta hãy quay đầu lại. Đừng chỉ nói mà không làm. Môi trường bóng đá của chúng ta xấu quá. Hãy đừng chỉ trích cầu thủ mà phải xem lại chính mình.

Ai cũng nghĩ mình có cái thế riêng để từ đó tạo ra ảnh hưởng, lợi ích cho bản thân.

VFF, VPF hãy điều chỉnh lại để đưa bóng đá trở về thiên chức của nó: từ thiện, vì cộng đồng, đừng chạy theo đồng tiền, danh hiệu.

Tới đây chúng tôi sẽ mở một học viện đào tạo bóng đá trẻ (không giống mô hình của HAGL) để xây dựng lại đội bóng từ cái gốc của nó.

Dù phải rất lâu nữa chúng tôi mới trở lại được chuyên nghiệp nhưng đó là cách làm mà chúng tôi muốn hướng tới” – CEO Kiên rút hết gan ruột!

Danh hiệu và bóng tối! (Ảnh: Quang Minh) 

Đôi nét về CLB TP Hồ Chí Minh
CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh có tiền thân là đội Đội bóng đá công nhân Cảng Sài Gòn được thành lập năm 1975, và sau này là CLB Cảng Sài Gòn, Thép miền Nam - Cảng Sài Gòn.

CLB hoạt động theo cơ chế chuyên nghiệp từ 01/11/2001 và đến ngày 28/08/2003 chính thức thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn, và đội bóng mang tên, CLB Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn.

Sau khi giải vô địch bóng đá quốc gia chuyên nghiệp V-League được thành lập, đội giành thêm được một danh hiệu quán quân vào mùa giải 2001-2002, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng chức vô địch thực ra cũng không bộc lộ về một sức mạnh đích thực, mà nó là kết quả của quá trình quá độ của nền Bóng đá Việt Nam, khi các đội bóng đùn đẩy nhau chiếc cúp, để rồi sau đó mới chứng kiến sự xuất hiện của xu thế mới: Bóng đá doanh nghiệp. Điều ấy khiến Cảng Sài Gòn là đội hy hữu bị xuống hạng ở ngay mùa giải sau đó khi đang khoác chiếc áo của nhà đương kim vô địch.

Đội chỉ phải chơi một năm ở giải Hạng Nhất rồi ngay lập tức thăng hạng về thi đấu tại V-League, nhưng với cách làm bóng đá đã có phần lạc hậu của những người có thẩm quyền, thành tích của đội vẫn có phần trồi sụt.

Ngày 22/01/2009, CLB đổi tên thành CLB TP Hồ Chí Minh chơi ở giải Hạng Nhất. Việc đổi tên này gây nhiều tiếc nuối và phản đối từ các cổ động viên trung thành của đội bóng do luyến tiếc với truyền thống đã gắn liền với cái tên Cảng Sài Gòn. Tuy nhiên, việc đổi tên vẫn phải diễn ra do Cảng Sài Gòn không còn kinh phí để duy trì đội bóng với cái tên cũ

Kết thúc mùa bóng 2012, CLB TP Hồ Chí Minh xuống hạng Nhì.

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn