Sao trẻ lập siêu phẩm, MU đi dạo trước Newcastle

Thể thaoChủ Nhật, 07/10/2012 11:22:00 +07:00

(VTC News) - Hai bàn thắng sớm của Evans và Evra, cùng siêu phẩm đến từ Cleverley là quá đủ để MU đòi lại món nợ họ đã vay trước Newcastle hồi năm ngoái

(VTC News) - Hai bàn thắng sớm của Evans và Evra, cùng siêu phẩm đến từ Cleverley là quá đủ để MU đòi lại món nợ họ đã vay trước Newcastle hồi năm ngoái.

Sau chiến thắng ấn tượng trước Cluj tại Champions League, HLV Alex Ferguson tiếp tục sử dụng bộ đôi Wayne Rooney và Robin Van Persie ở đội hình xuất phát. Và so với trận đấu hồi giữa tuần, đội hình MU có 3 sự thay đổi. Carrick, Kagawa và Welbeck đá chính thay cho Anderson, Fletcher và Chicharito.

Với quyết tâm đòi lại món nợ thua 0-3 ở mùa trước, Quỷ đỏ đã nhập cuộc rất quyết tâm. Ngay ở phút thứ 5, Welbeck đã có tình huống đầu tiên uy hiếp khunh thành của đội chủ nhà. 2 phút sau tới lượt Van Persie dứt điểm cực nhanh, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến cho đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên các CĐV của Quỷ đỏ cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu. Phút thứ 8, từ một quả phạt góc bên cánh phải, Robin Van Persie tạt bóng chuẩn xác để trung vệ Johny Evans chọn đúng điểm rơi, bật cao đánh đầu làm tung lưới Harper. Tỷ số là 1-0 cho MU.


Chưa hết bàng hoàng vì bàn thua sớm, Newcastle tiếp tục bị dội thêm một gáo nước lạnh nữa ở phút thứ 16. Vẫn là một tình huống phạt góc, chỉ khác là lần này, Rooney là người chuyền bóng để Patrice Evra dứt điểm từ cự ly gần. Tỷ số là 2-0 cho Quỷ đỏ.


Có được 2 bàn thắng, MU chủ động chơi chậm và sử dụng khá nhiều pha phạm lỗi từ xa hòng ngăn Newcastle tiếp cận khung thành của De Gea. Và phải đến tận hiệp 2, Chích chòe mới có được một tình huống đáng kể.

Từ một quả tạt bóng bên phía cánh trái ở phút 50, thủ thành De Gea ra vào không hợp lý để Demba Ba đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang. Ngay sau đó, bóng rơi ra tìm đến vị trí của Cisse và phải rất vất vả, thủ thành người Tây Ban Nha mới đẩy được bóng ra.

Tuy nhiên, ở pha quay chậm cho thấy, dường như bóng đã lăn qua vạch vôi sau cú đánh đầu của Cisse. Nhưng tình huống diễn ra quá nhanh và các trọng tài đã không cho đội chủ nhà được hưởng bàn thắng.


Những phút tiếp theo, Sir Alex nỗ lực thay đổi lối chơi bằng cách tung Valencia vào thay Kagawa. Mặc dù vậy, bàn thắng thứ 3 của MU tiếp tục xuất phát từ một nỗ lực cá nhân.

Phút thứ 71, Rooney đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi nhả lại hợp lý cho Tom Cleverley. Từ cự ly khoảng hơn 30m, ngôi sao trẻ người Anh đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của Harper. Tỷ số là 3-0 cho đội khách.


Đến lúc này, tỷ số gần như đã được định đoạt cho MU. Ngay cả khi rút cả Rooney và Van Persie ra ngoài, đội chủ nhà Newcastle cũng bất lực trong việc đi tìm bàn thắng danh dự.

Không có bàn thắng nào được ghi thêm và đội bóng của Alex Ferguson đã trả xong món nợ họ đã vay hồi năm ngoái, đồng thời tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với đội đầu bảng Chelsea.

Đội hình thi đấu
Newcastle: Harper; Santon, Williamson, Perch, Ferguson; Ben Arfa, Cabaye, Tiote, Gutierrez; Ba, Cisse
MU: De Gea; Rafael, Evans, Ferdinand, Evra; Rooney, Carrick, Cleverley, Kagawa; van Persie, Welbeck

Bàn thắng: Evans (8'); Evra (16'); Cleverley (71')


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn