Bầu Thọ vẫn biệt tăm, CLB Navibank Sài Gòn 'hấp hối'

Thể thaoThứ Sáu, 05/10/2012 10:24:00 +07:00

(VTC News) – Những tưởng sau khi gửi tâm thư với ý nguyện muốn bỏ bóng đá lên HFF, bầu Thọ sẽ "trình diện" các cầu thủ của mình. Nhưng...

(VTC News) – Những tưởng sau khi gửi tâm thư với ý nguyện muốn bỏ bóng đá lên HFF, Chủ tịch CLB Navibank Sài Gòn Nguyễn Vĩnh Thọ sẽ thẳng thắn đối diện với các cầu thủ để giải quyết mọi việc, ai dè ông bầu này vẫn mất tăm, tiếp tục đẩy đội bóng vào cảnh vô chủ và chờ giải tán.

Bầu Thọ bỏ bóng đá theo kiểu trốn biệt tăm? (Ảnh: Quang Minh)

“Nhiều khả năng chúng em phải mời luật sự vào cuộc để thanh lý hợp đồng. Theo các điều khoản đã ký giữa hai bên, nếu không được thanh toán lương, thưởng đúng hạn quy định, cầu thủ hoàn toàn được đơn phương chấm dứt hợp đồng” – Một cầu thủ N.Sài Gòn cho biết. Tuy nhiên, cầu thủ này nhấn mạnh, đó chỉ là đường cùng nếu bầu Thọ tiếp tục “bặt vô âm tín” như hiện nay.

Cho tới thời điểm này sau hơn 2 tuần “mất tích” vẫn chưa cầu thủ nào của đội bóng Sài thành có thể liên lạc được với bầu Thọ. Ngay cả khi cách đây hai ngày, HFF (Liên đoàn bóng đá TP.HCM) nhận được tâm thư từ phía bầu Thọ với ý nguyện muốn trả đứa con nuôi của mình về cho địa phương quản lý, thì các cầu thủ N.Sài Gòn vẫn không tài nào diện kiến được chủ tịch của mình để giải quyết hợp đồng.

“Chúng tôi có biết ông bầu Thọ gửi tâm thư lên HFF nhưng không biết ông ta ở đâu mà tìm. Hiện tại cầu thủ trong đội đang vô cùng nóng ruột muốn gặp bầu Thọ để quyết định tương lai” – Tài Em chia sẻ trong sự ngao ngán, mệt mỏi!

Đứng trước nguy cơ Navibank Sài Gòn “tan đàn xẻ nghé”, lãnh đạo Sở VH-TT&DL thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo HFF phải nhanh chóng tìm hướng tháo gỡ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, rất khó để tìm được một doanh nghiệp thay thế cho bầu Thọ còn nếu Sở VH-TT&DL thành phố Hồ Chí Minh tiếp quản sẽ là điều không thể.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn