Bóng đá và... nhậu

Thể thaoThứ Tư, 03/10/2012 08:16:00 +07:00

Ở Việt Nam minh chứng mới nhất cho quan hệ giữa bóng đá và nhậu nhẹt chỉ có thể là trường hợp cầu thủ Huy Hoàng.

Đến Đà Nẵng, trong một cuộc nhậu kiểu gì thì người ta cũng kể cho nhau nghe một giai thoại rằng: cách đây vài năm, một tờ báo lớn khi đăng phóng sự về “nạn” ăn nhậu ở Đà Nẵng đã “phong tặng” luôn danh hiệu thành phố nhậu...nhất nước.

Vị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khi biết được “danh hiệu” này đã phản biện rằng: “Đã thi bao giờ đâu mà bảo nhất với nhì”.

Đúng là không có thi nhậu thật. Và cũng may trong một vài cuộc thi rất “tử tế” và có tổ chức khác, Đà Nẵng đã nhất. Đơn cử là thi bóng đá, đội SHB.Đà Nẵng đã ít nhất hai lần về nhất V.League, các năm  2009 và 2012. Nói nôm na đó là hai năm Đà Nẵng đá bóng giỏi nhất nước.


Một phóng viên khi đem chuyện nhậu ở Đà Nẵng và chuyện bóng đá ra so sánh thì một cầu thủ SHB.Đà Nẵng cũng nháy mắt cười nửa đùa nửa thật: “Nếu thi nhậu thì đội Đà Nẵng cũng có thể vô địch V.League”.

Không ai thi nhậu, thi uống rượu bia. Ấy thế mà mới đây, Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International sau một loạt các thăm dò nguyên cứu đã kết luận luôn: Việt Nam vô địch về uống bia ở Đông Nam Á.

Tất nhiên là nói có sách mách có chứng, Euromonitor International đưa ra con số: trong năm 2011, Thái Lan tiêu thụ 1,8 tỷ lít bia, Philippines tiêu thụ 1,6 tỷ lít bia nhưng ấn tượng hơn cả là Việt Nam với 2,6 tỷ lít bia được tiêu thụ trong năm 2011 và trở thành quán quân.

Đây là tổng số, chia theo đầu người thì khả năng Việt Nam vẫn...vô địch.

Không rõ ở đâu, một “nhà nghiên cứu” đã chỉ ra mối “quan hệ biện chứng” giữa bóng đá và nhậu nhẹt rằng: “Ở đâu có nhậu nhẹt nhiều thì ở đó bóng đá là một thứ tôn giáo”.

Ở Đức- người ta chỉ có thể nói một cách khiêm tốn: bóng đá kích thích phát triển công nghiệp bia.

Ở Việt Nam minh chứng mới nhất cho quan hệ giữa bóng đá và nhậu nhẹt chỉ có thể là trường hợp cầu thủ Huy Hoàng. Nếu thật sự có một đội tuyển thi đấu nhậu thì Huy Hoàng cũng có thể mạnh dạn bước từ bóng đá sang đội tuyển nhậu nhẹt này.

Với người hâm mộ Việt Nam, cơn khát bóng đá cũng tương đương với cơn khát...bia. Chẳng thế mà mới đây báo chí khám phá ra rằng khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, nơi tưởng chừng chỉ giành cho bóng đá cũng đang biến thành một “tổ hợp nhậu” khổng lồ với những Phố Đêm, Vườn Ẩm thực, Suối bia...

Nhưng cũng là nghịch lý, khi nền kinh tế khó khăn, các đội bóng ở V.League lao đao mà bia vẫn tiêu thụ ào ào thì cũng không biết chức “vô địch” bia bọt là chuyện vui hay buồn.

Công Vinh và các đồng đội đang trải qua đợt luyện thể lực gắt gao (Ảnh: Q.M)

Cũng chưa ai tổ chức thi nhậu giữa các đội tuyển bóng đá. Nếu có cuộc thi như vậy, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội lên ngôi.

Nhưng bóng đá là bóng đá, cái “dạ dày Việt” đã lên ngôi số 1 Đông Nam Á trong lĩnh vực bia bọt.

Còn “bàn chân Việt” có lên ngôi số 1 Đông Nam Á ở giải AFF hay không lại phụ thuộc vào ...lượng bia mà các cầu thủ sẽ dùng trong các đợt tập huấn dưới thời Phan Thanh Hùng.

Càng uống ít thì cơ hội vô địch càng cao.


Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn