Chuyện MU: Khi nào Alex Ferguson an tâm nghỉ hưu?

Thể thaoThứ Hai, 01/10/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Alex Ferguson luôn mơ về chức vô địch Champions League lần thứ 3 cùng MU, và liệu đến bao giờ giấc mơ ấy thành hiện thực?

(VTC News) - Alex Ferguson luôn mơ về chức vô địch Champions League lần thứ 3 cùng MU. Liệu đến bao giờ giấc mơ ấy thành hiện thực? Bởi nhiều người nói, Sir Alex chỉ chịu dừng lại khi thấy Quỷ đỏ giương cao chiếc cúp bạc thêm một lần nữa.

Hơn 4 năm sau ngày MU lên ngôi tại Champions League, bộ khung Dream Team 2.0 giờ chỉ còn Wayne Rooney là giữ được phong độ và đẳng cấp của một ông hoàng châu Âu. 10 cái tên còn lại hoặc đã không còn chơi cho Quỷ đỏ, hoặc chỉ còn là cái bóng của chính họ.

Alex Ferguson luôn mong chờ chức vô địch Champions League lần thứ 3 

Trong suốt triều đại kéo dài hơn 25 năm của mình, Alex Ferguson luôn đề cao sự kế thừa. Điều đó thể hiện rõ nhất, trước hết ở lối chơi. Bao năm qua, đội bóng thành Manchester vẫn trung thành với cách tấn công biên truyền thống của người Anh.

Và thứ hai, sự kế thừa của Sir Alex nằm ở yếu tố con người. Luôn có sự đan xen giữa nhiệt huyết của sức trẻ và kinh nghiệm của tuổi già. Nên nhớ trong 18 cầu thủ có mặt trong đêm Luzhniki huyền thoại, có tới 4 người từng tham dự trận chung kết ở Nou Camp 9 năm về trước.

Giấc mơ Champions League luôn có sức cuốn hút không thể cưỡng lại với chiến lược gia người Scotland và chắc chắn ông vẫn muốn lên đỉnh cao này thêm một lần nữa trước khi giã từ nghiệp huấn luyện.

Vấn đề là liệu điều ấy có thành hiện thực được hay không?

Thực tế, rào cản lớn nhất với Alex Ferguson hiện nay chính là thời gian. Ông chỉ có thể dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford thêm 2 hoặc cùng lắm là 3 mùa bóng nữa. Trong quãng thời gian ấy, chiến lược gia lão luyện này cần phải có trong tay ít nhất là từ 4 cho tới 5 ngôi sao đẳng cấp thế giới (mùa 2007-08, MU có tới 6 người: Evra, Vidic, Ferdinand, Ronaldo, Rooney và Tevez)

Hiện trong tay ông già gân chỉ có 2 người là đạt đến đẳng cấp thế giới, đó là Rooney và Van Persie. Như vậy, điều kiện cần để Quỷ đỏ có thể đăng quang ở Champions League là họ cần có thêm từ 2 cho tới 3 cầu thủ nữa vươn lên vị thế của một ngôi sao hàng đầu trong khoảng 2 năm nữa.

Nhìn vào những gì đang có trong tay chiến lược gia người Scotland, không khó để có thể đọc tên được những tài năng có thể trở thành “số một” trong tương lai gần. Đó là Rafael, Kagawa, và một phần nào đó tới từ Phil Jones hoặc Smalling.

Chế độ dinh dưỡng cũng như những yêu cầu khắt khe về mặt thể lực khiến những ngôi sao bóng đá hiện nay phát triển từ rất sớm. Đã qua rồi cái thời 26 tuổi mới có thể vươn tầm được tới thế giới hay 28 tuổi mới là đỉnh cao trong sự nghiệp. Ngày nay, các cầu thủ, nếu muốn thành ngôi sao, sẽ phải trưởng thành cả về kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật khi 22 tuổi. Đó chính là lứa tuổi của những Rafael, Kagawa và Smalling hiện tại.

Những cầu thủ như Cleverley hay Anderson cần được tin dùng nhiều hơn 

Tuy nhiên, ngoại trừ 2 cái tên đầu thường xuyên được ra sân, hậu vệ người Anh từ 1 năm trở lại đây thường xuyên phải làm bạn với giường bệnh. Những sang chấn về tâm lý sau chấn thương ngăn cản Smalling, và thậm chí là Phil Jones có thể bứt tốc trong một thời gian ngắn (khoảng chừng 2 năm tới)

Điều đó, cũng có nghĩa là nếu muốn vô địch Champions League, hoặc MU phải nhập khẩu thêm ngôi sao, hoặc họ phải tự đào tạo thêm những viên ngọc cho tương lai.

Với MU, Alex Ferguson chắc chắn thích phương pháp số hai hơn. Nên nhớ bộ khung mà Quỷ đỏ đăng quang năm 1999 và 2008, phần lớn đều trưởng thành từ sân tập Carrington. Những Ronaldo, Rooney, Vidic, Ferdinand hay trước đó là Beckham, Giggs, Scholes, Keane, Neville đều đã ăn cơm tại Manchester ít nhất là 3 năm. Mô hình ấy giống như phiên bản của lò La Masia thu nhỏ, giúp các cầu thủ hiểu và chơi ăn ý với nhau hơn.

Muốn ăn quả thì phải trồng cây, và với MU nói riêng, họ phải chấp nhận mạo hiểm, đưa những cầu thủ trẻ tiềm năng ra cọ xát để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Nó đi ngược lại vơi những gì mà người ta nhìn thấy khi ngó vào danh sách thi đấu ở cuộc đọ sức với Tottenham. Giggs, Scholes, Carrick được tin dùng, trong khi tương lai của đội bóng là Anderson và Cleverley bị bỏ quên. Kết quả là Quỷ đỏ đã thua, trước chính sức trẻ mà Gà trống tạo ra.

Thua một trận không có nghĩa là thua một chiến dịch. Và nếu muốn chiến dịch ăn “quả Champions League” thành công, có lẽ Sir Alex nên “mạo hiểm” hơn khi dùng người.

Đấy mới thực sự là những lần tập dượt về mặt tâm lý cần thiết cho người thầy đáng kính, để ông an tâm nhường lại sân khấu cho Guardiola hay... Mourinho.

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn