Nhìn Xuân Hiếu, nhớ cái chết bi thương của thể thao VN

Thể thaoThứ Năm, 27/09/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) - 9 năm trước, một tuyển thủ đã vĩnh viễn ra đi vì chấn thương gẫy đốt sống cổ. Đó là chàng trai 21 tuổi, quê Đồng Tháp, võ sĩ Trần Thanh Ngời.

(VTC News) - 9 năm trước, một tuyển thủ đã vĩnh viễn ra đi vì chấn thương gẫy đốt sống cổ. Ký ức đau buồn năm nào chợt ùa về khi hay tin tuyển thủ Xuân Hiếu đang nằm viện cũng với vết thương trên đốt sống cổ!

1. Tôi nhớ như in, một ngày tháng 3 cách đây đã 9 năm. Đó là buổi tối đang ngồi ăn cơm, xem tivi thấy bản tin thể thao đưa tin về một tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra trên sàn tập Judo ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Nhổn.

Nạn nhân của vụ tai nạn là tuyển thủ Trần Thanh Ngời. Thông tin ban đầu xác định, Thanh Ngời bị gẫy đốt sống cổ, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Thanh Ngời trên giường điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn tháng 3/2003 (Ảnh: Vietnamnet)


Những ngày tiếp theo, tôi lục tung các trang báo, tìm mọi thông tin về Thanh Ngời. Rồi thở phào khi một tờ báo đăng tải, Thanh Ngời đã qua cơ nguy kịch sau hơn 2 giờ được các bác sĩ đầu ngành phẫu thuật.

Kíp mổ đã thành công bước đầu trong việc giải phóng nhanh ống tủy chèn do trật đốt sống cổ số 4 và 5, nối xương gãy, bắt vít cố định.

Một bác sĩ thuộc kíp mổ nhận định: "Rất may là ống tủy của Thanh Ngời chưa đứt hẳn nên có khả năng phục hồi, nhất là trong điều kiện bệnh nhân còn trẻ và thể trạng tốt. Tuy nhiên, chấn thương đốt sống cổ của Ngời rất nặng, thậm chí còn nguy hiểm hơn một ca chấn thương sọ não thông thường. Dù Ngời đã được cứu sống nhưng chúng tôi chưa thể trả lời được bệnh nhân sẽ hồi phục như thế nào. Hiện tại, anh ấy vẫn còn bị liệt tứ chi. Chúng ta sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa…"

2. Thời gian chờ đợi ấy là 51 ngày, tôi hốt hoảng đón tin Thanh Ngời ngưng nhịp tim 15 phút. Rồi lại thở phào khi anh một lần nữa giành lại sự sống từ tay tử thần.
 
Nhưng…

Vào một bữa cơm tối khác của ngày tháng 6 năm ấy, tin sét đánh ngang tai: Tuyển thủ Trần Thanh Ngời, niềm hy vọng Vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 22 đã qua đời sau 95 ngày điều trị chấn thương.

Trong những dòng báo ngày hôm sau viết lại, tôi cắt lưu một bài có đoạn viết: “Cái chết của Ngời thật thương tâm vì sáng qua, anh vẫn còn khá tỉnh táo và nói với bác sĩ Đặng Minh Tân - Phó Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Saint Paul, rằng: "Em muốn được đưa đi nước ngoài điều trị cho khỏi bệnh, rồi được ăn uống thoả thích...". Thậm chí, Ngời còn "khiếu nại" bác sĩ Tân: "Dạo này, bác sĩ chẳng quan tâm đến Ngời gì cả".

Trong thời gian gần đấy, sức khoẻ của Ngời ngày càng xấu đi và Ngời luôn kêu với bác sĩ rằng trong người cảm thấy nóng lạnh thất thường rất khó chịu. Từ một võ sĩ khoẻ mạnh, nặng 54kg, thể trạng Ngời đã sụt giảm nhanh chóng và trước lúc mất, anh chỉ còn 45kg! Các bác sĩ từng tính tới chuyện kiếm riêng cho Ngời một căn phòng để nằm nhưng ý định này chưa kịp thực hiện thì Ngời đã...”

3. Cách đây 3 hôm tân tuyển thủ ĐTQG Trần Xuân Hiếu gặp tai nạn ở Gia Lai, lại là một chấn thương ở vùng cổ và tôi đón nhận tin này cũng trong một bữa ăn. Ký ức đau buồn năm nào về Trần Thanh Ngời bỗng chạy dọc sống lưng.

Tuyển thủ Bùi Xuân Hiếu đang được bố chăm sóc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (Ảnh: Nghĩa Bình) 


Hôm nay, Hiếu sẽ được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị khi đã tạm thời vượt qua những nguy kịch ban đầu. Nghe bác sĩ Đào Văn Nhân, phụ trách Khoa ngoại thần kinh, cột sống, Bệnh viện đa khoa Bình Định nói về chấn thương của Hiếu thấy mừng lên rất nhiều song vẫn còn đó những lo âu bất chợt!

Bác sĩ Nhân nhận định: “Hiện tại, Xuân Hiếu vẫn có thể cử động được những ngón tay và cánh tay cũng đã khỏe lên nhiều so với tình trạng liệt tạm thời, tê bì và mất cảm giác lúc nhập viện. Đó là tín hiệu rất vui nhưng cũng phải từ 5 đến 7 ngày nữa mới có thể khẳng định rằng sự hồi phục vẫn tiếp tục hay là sẽ dừng lại bởi không ai nói trước được điều gì khi bệnh nhân bị tổn thương thần kinh, động vào tủy.

Phải nói rằng, vết thương của Xuân Hiếu nặng, sâu và phải khâu tới 12 mũi ở phần cổ - nơi tập trung rất nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể. Nếu vết thương chệch đi một chút để phạm vào động mạch cảnh thì máu sẽ chảy xối xả. Nếu đi vào tuỷ sống thì nạn nhân có thể tử vong ngay tại chỗ. Thế nên, Xuân Hiếu vẫn còn rất may mắn và hy vọng trong thời gian tới, anh vẫn tiếp tục may mắn để bình phục hoàn toàn”.

Cầu trời hãy cho Hiếu những điều may mắn!

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn