MU phiên bản chưa hoàn hảo: F5 cho đến bao giờ?

Thể thaoThứ Hai, 24/09/2012 04:28:00 +07:00

(VTC News) - F5 là tên gọi tắt của Rio Ferdinand và cũng là một phím tắt trên máy tính để refresh lại. Vấn đề là liệu khi nào Alex Ferguson mới thử F5 đội hình?

(VTC News) - F5 là tên gọi tắt của Rio Ferdinand và cũng là một phím tắt trên máy tính để refresh lại. Vấn đề là liệu khi nào Alex Ferguson mới thử F5 đội hình?

Có một câu chuyện cũ mà hẳn người hâm mộ MU nào cũng biết, đó là những gì xảy ra sau trận thua AC Milan 0-3 ở bán kết lượt về Champions League mùa giải 2006-07. Ở trận đấu đó, dù đang nắm lợi thế dẫn trước 3-2 nhưng hàng thủ của Quỷ đỏ đã chơi như mơ ngủ và để Kaka, trong một ngày lên thần, đã dễ dàng cùng các đồng đội xuyên thủng mành lưới của Van der Sar.

Cú ngã trước Kaka - Milan năm 2007, chưa khi nào Alex Ferguson quên được 

Ngay sau cú trượt chân ấy, Alex Ferguson kiên quyết cải tổ lại hàng phòng ngự. "Thành công chỉ đến với những đội bóng biết cách không để mành lưới rung lên trước". Đó là kim chỉ nam mà Bayern Munich (những năm đầu thập niên trước), AC Milan (những năm 2003 - 2007) theo đuổi và sự thật thì lối đá chắc chắn ấy đã làm nên những năm tháng huy hoàng cho hai đại gia này.

Về sau, khi Barca thống trị bóng đá châu Âu bằng lối chơi tiqui-taca, đội bóng xứ Catalanuya cũng sở hữu một hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn với tấm lá chắn thép Puyol - Pique, cùng siêu hậu vệ Daniel Alves. Người ta vẫn thường nhắc đến Xavi, Iniesta và Messi như là công thức thành công cho Blaugrana, nhưng cũng chẳng ai dám quên đóng góp của những hậu vệ trứ danh đứng trước khung thành Victor Valdes.

Nói như thế để thấy rằng phòng ngự, hay nói rộng ra là trục giữa (bao gồm cả tiền vệ trung tâm) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bóng đá hiện đại. Ngay cả chức vô địch MU mùa giải 2007-08 (1 năm sau bài học kinh điển ở San Siro) cũng có đóng góp rất lớn của bộ đôi Vidic - Ferdinand.

Một chuyên gia nổi tiếng của bóng đá thế giới từng nói đại ý rằng nếu muốn vô địch giải VĐQG, đội bóng cần có một hàng công mạnh; còn nếu muốn vô địch những giải đấu cúp, đội bóng cần có một hàng thủ vững chãi.

Hàng thủ chắc chắn ấy, còn đặc biệt cần thiết ở những trận cầu 6 điểm - giữa những đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch - tại giải VĐQG.

Rio Ferdinand đã chơi cực hay tối qua 

Hoặc đơn giản hơn là trong những trận cầu cân não giữa Liverpool với MU tối qua.

Trong vai những vị khách, dưới áp lực của hơn 45.000 khán giả tại Anfield cùng quyết tâm làm yên lòng những nạn nhân của thảm họa Hillsborough nơi những cầu thủ chủ nhà, Quỷ đỏ buộc lòng phải chơi ở thế thủ. Đó là sự lựa chọn được coi là an toàn của Alex Ferguson, nhưng chưa chắc đã hiệu quả. Bởi lẽ tuyến giữa của á quân Premier League giờ đã quá yếu.

Trung vệ đội trưởng Vidic không thể thi đấu. Giữa sân MU buộc phải trông chờ vào những lão tướng sắp 40 tuổi như Giggs, Scholes và một cầu thủ có khả năng thu hồi bóng tương đối hạn chế (Carrick).

Quả thật những gì diễn biến trên sân đã cụ thể hóa những lo lắng ấy của các Manucian. Đội chủ sân Old Trafford bị những cầu thủ trẻ Liverpool dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu. Rất nhiều lần, CĐV MU phải thót tim vì những pha bóng của Suarez hay Gerrard.

Trong bối cảnh ấy, rất nhiều người đã nghĩ tới một kết cục buồn cho Quỷ đỏ.

Nhưng thật may, Rio Ferdinand đã tỏa sáng. Bình tĩnh và chính xác trong những pha cản phá, quyết đoán và cực kỳ lạnh lùng ở những tình huống nóng bỏng, trung vệ 33 tuổi lần lượt hóa giải hết những đợt hãm thành của The Kop.

Hình ảnh về một trung vệ hàng đầu thế giới ngày nào lại trở về trên đôi vai của Rio Ferdinand. Nếu như không có sự tỏa sáng của anh, chiến thắng có lẽ đã không đến với MU tối qua.

Có thể hàng tiền vệ Quỷ đỏ vẫn chưa thể cải thiện được khả năng tranh chấp bóng trong tương lai gần, nhưng nếu hòn đá tảng Vidic và tấm lá chắn thép Ferdinand trở lại phong độ đỉnh cao ngày nào, Sir Alex chắc chắn sẽ đỡ đau đầu hơn rất nhiều. Ông già gân hoàn toàn có thể nghĩ đến việc lấy công bù thủ, né trung lộ để tập trung đánh biên hơn là việc chơi rình rập để chờ đợi thời cơ như hiện tại.

Đến khi nào hàng thủ MU mới vững chắc được trở lại 

Rio Ferdinand mang áo số 5 ở MU và khán giả Việt Nam vẫn quen gọi anh một cách trìu mến là F5. Đó cũng là một phím tắt trong máy tính, dùng để refresh lại các tiến trình.

Tối qua, trung vệ người Anh đã tự "refresh" bản thân, tạo một bước nhảy đẳng cấp lên hàng thủ Quỷ đỏ.

Còn Alex Ferguson, liệu khi nào chiến lược gia người Scotland mới F5 lại MU?

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn