Terry từ giã đội tuyển: Hết rồi thế hệ những người hùng

Thể thaoThứ Hai, 24/09/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - John Terry từ giã ĐT Anh sẽ là một mất mát rất lớn cho Tam Sư và liệu đội bóng của Roy Hodgson sẽ như thế nào sau khi không có sự phục vụ của anh

(VTC News) - John Terry từ giã ĐT Anh sẽ là một mất mát rất lớn cho Tam Sư và liệu đội bóng của Roy Hodgson sẽ như thế nào sau khi không có sự phục vụ của anh?

John Terry đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào ngày hôm qua, ngay sau khi cuộc đọ sức giữa Chelsea với Stoke kết thúc. Đó có thể coi là một quyết định bất ngờ của trung vệ 31 tuổi này bởi hiện anh vẫn đang có phong độ tốt trong màu áo The Blues và là một phần trong kế hoạch của Roy Hodgson hướng tới World Cup 2014.

John Terry hiện vẫn đang có phong độ tốt trong màu áo Chelsea 

Sự ra đi của Terry, nhìn chung là một sự mất mát lớn của ĐT Anh. Đội trưởng của Chelsea là một trong số không nhiều ngôi sao còn sót lại của thế hệ vàng của Tam Sư những năm giữa của thập niên trước, bao gồm David Beckham, Michael Owen, Paul Scholes, Gary Neville, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Steven Gerrard, Ashley Cole… Phần lớn trong số những cái tên này đã không còn thi đấu đỉnh cao hoặc không còn đảm bảo được phong độ và Terry gần như là một ngoại lệ.

Anh vẫn là con bài chủ chốt ở Stamford Bridge. Chưa khi nào những HLV ở đây nghi ngờ vào khả năng của ngôi sao này và anh hoàn toàn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất thêm ít nhất 2 hoặc 3 năm nữa. Nó khác rất xa với những gì đang xảy ra với Lampard, Gerrard hoặc Rio Ferdinand, những người giờ chỉ còn là cái bóng của chính họ so với cách đây vài năm.

Vì thế, việc John Terry giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người hâm mộ xứ sở sương mù tiếc nuối.

Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, đó có thể lại là một tín hiệu lạc quan cho triều đại mà Roy Hodgson đang gây dựng. Ngay từ khi mới nhậm chức, cựu HLV trưởng của Liverpool đã định hình sức trẻ là tiêu chí hàng đầu cho những chú sư tử. Những Welbeck, Chamberlain, Phil Jones, Smalling và sắp tới là Sterling, Shelvey, Kelly sẽ được thử nghiệm. Chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm này muốn một sự lột xác, muốn Tam Sư chơi một thứ bóng đá mới giàu nhiệt huyết và đoàn kết hơn những gì họ đã làm ở thập niên trước.

Việc trung vệ 31 tuổi từ giã đội tuyển, biết đâu lại là một tín hiệu vui cho Tam Sư 

Từ trước tới nay, Đội tuyển Anh chỉ được coi là đội bóng của những ngôi sao, chứ chưa khi nào được đánh giá là một tập thể mạnh. Những thất bại trước Bồ Đào Nha (Euro 2004, World Cup 2006), Đức (World Cup 2010) là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng “hổ giấy” của xứ sở sương mù. Họ chỉ mạnh trên danh nghĩa, khi đem những tên tuổi lớn đặt cạnh nhau trên giấy, còn khi ra sân, Tam Sư trở nên yếu ớt một cách kỳ lạ, đặc biệt là ở các trận đánh lớn.

Tâm lý ấy phải thay đổi và một phần nào đó, Roy Hodgson đã làm được tại Euro 2012 (dù chưa thành công mỹ mãn). Đường tới Brazil vẫn còn 2 năm nữa, một quãng thời gian đủ dài để nhà cầm quân 65 tuổi cải cách. Và dĩ nhiên, điều cần cải thiện đầu tiên chính là vấn đề con người.

John Terry đã ra đi, dù vẫn còn những bực bội và những hiểu lầm chẳng thể xoa dịu bởi FA. Nhưng dẫu sao, anh cũng đã để lại đất diễn cho đàn em. Những Gary Cahill, Joleon Lescott và cả những Phil Jones, Chris Smalling cần lắm những cọ xát, những đợt tích lũy kinh nghiệm để đủ dạn dày chinh chiến ở những sân chơi như World Cup hay Euro.

Thêm một điều nữa, việc Terry từ giã đội tuyển sẽ khiến một loạt những công thần khác như Gerrard, Lampard, Ashley Cole nhìn lại bản thân. Nuối tiếc những hoài vọng trong quá khứ chưa bao giờ là một điều tốt và nếu cần sự đột biến, họ - những ngôi sao đã qua thời đỉnh cao – nên chăng đứng sang một bên để nhường cho lớp trẻ.

Brazil của Mano Menezes đã và đang thay máu như vậy. Và dù còn quá sớm để bàn tới thành công của thế hệ Neymar, Ganso, Oscar, Lucas Moura, Leandro Darmiao, anh em nhà Da Silva ở World Cup sắp tới, nhưng có một điều chắc chắn, những ngôi sao trẻ ấy chính là tương lai của bóng đá xứ sở samba. Họ chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đại diện cho đội tuyển vàng xanh tại World Cup (có thể là 2018 hoặc 2022).

Không đi thì chẳng bao giờ đến. Và việc Terry từ giã đội tuyển hôm nay, biết đâu lại mở một lối đi cho ĐT Anh hướng đến tương lai?

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn