Vilanova ra mắt ở Champions League:Barca mới có gì hay?

Thể thaoThứ Tư, 19/09/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Đêm nay, Tito Vilanova sẽ có màn ra mắt đầu tiên ở Champions League. Liệu tân HLV trưởng của Barca sẽ làm được gì cho đội bóng của ông?

(VTC News) - Đêm nay, Tito Vilanova sẽ có màn ra mắt đầu tiên ở Champions League. Liệu tân HLV trưởng của Barca sẽ làm được gì cho đội bóng của ông?

4 năm về trước, chính xác là vào ngày 13/8/2008, Pep Guardiola - khi đó cũng là tân HLV trưởng của Barcelona - có trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Catalanuya tại Champions League. Trước đối thủ yếu Wisla Krakow, đội bóng của Pep dễ dàng giành chiến thắng 4-0 với một cú đúp của Samuel Eto'o.

Trận đấu đó đã mở ra cả một kỷ nguyên huy hoàng cho Barca dưới thời Guardiola, với 14 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 2 chức vô địch Champions League. Nay thì người ngồi cạnh Pep năm nào, Vilanova cũng sẽ ở vị thế tương tự.

 

4 trận toàn thắng ở La Liga là một tín hiệu đầy khả quan cho nhà cầm quân trẻ tuổi, nhưng giữa cái ao làng Sociedad, Osasuna, Getafe và thậm chí là cả Valencia tới biển lớn Spartak Moscow vẫn là cả một khoảng cách. Vấn đề là liệu cựu danh thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia có làm được những gì như người tiền nhiệm đã làm hay không?

Một điều chắc chắn, khi đưa Vilanova lên ngồi ghế nóng, BLĐ Barca muốn người đàn ông 44 tuổi này kế thừa những gì Guardiola để lại: từ cách vận hành lối chơi cho đến mục tiêu cạnh tranh ở các cúp châu Âu. Chẳng thế mà trong khi các học trò được nghỉ ngơi suốt ngày thứ hai thì Vilanova đã tranh thủ thời gian của sinh nhật mình để xem băng ghi hình và những tư liệu về đội bóng xứ bạch dương.

"Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt", cựu trợ lý của Pep ngày nào hẳn thấm nhuần đạo lý đó. Và ông sẽ không cho phép có bất cứ sơ suất nào trong ngày chào Champions League của mình. Từ cách phát biểu khiêm tốn đúng kiểu Pep: "Bạn sẽ bị trừng phạt nếu mắc sai lầm dù là nhỏ nhất", cho đến đôi mắt sáng ngời về hy vọng vào một chiến thắng dễ dàng, Vilanova dễ làm cho người ta mường tượng ra hình bóng Guardiola năm nào.

Đó chẳng phải là phong cách hút khách của Mourinho, người luôn làm báo giới nổ tung vì những câu phát ngôn chẳng giống ai. Vilanova cũng như những người trưởng thành từ La Masia, lặng lẽ và khiêm nhường, hướng sự chú ý của giới truyền thông vào những nhân vật chính, những nghệ sĩ với trái bóng, những cậu học trò cưng của ông.

Âm thầm, nhẹ nhàng và ít dí dỏm hơn cả Guardiola nhưng Vilanova lại mang tới sự yên bình cho phòng thay đồ của Barca. Những Messi, Xavi, Iniesta hay bất kỳ ai khác đều cảm thấy an tâm với mỗi quyết định của ông thầy mới. Từ chuyện chọn châu Âu làm nơi chuẩn bị trước mùa giải mới để các cầu thủ đỡ di chuyển nhiều cho tới loại Messi khỏi trận giao hữu với Hamburg (khiến Barca mất 400.000 euro), tất cả đều là vì mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với Barca nói riêng và các cules nói chung.

 

Những rủi ro không cần thiết phải bị triệt tiêu. Và thực tế là ngay đến những nguy cơ đầy tiềm ẩn như "virus FIFA" cũng được Vilanova tính toán rất kỹ để xử lý tận gốc. Bằng chứng là ngoài Victor Valdes, tất cả các cầu thủ còn lại trong đội hình đều được sử dụng sau những đợt tập trung của các ĐTQG. Messi, Villa hay là ai khác, hoàn toàn vẫn có khả năng ngồi ngoài, dĩ nhiên nếu nó có lợi cho tương lai lâu dài của Barca.

Một điểm mới nữa dưới thời Vilanova là chiến thuật. Chẳng ai nghĩ Barca sẽ chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 khi bị Osasuna dẫn trước. Nhưng rồi Xavi vẫn vào sân để cùng Busquets hợp thành bộ đôi ở khu trung tuyến, trước khi Messi tỏa sáng với một cú đúp.

Trận thua trước Real Madrid ở siêu cúp Tây Ban Nha mang màu sắc cá nhân nhiều hơn là xuất phát từ lỗi của hệ thống chiến thuật. Nói như vậy để thấy rằng Vilanova cũng như Guardiola ngày nào, đang dần dần nuôi sự tự tin từ trong những thất bại, tìm thấy niềm cảm hứng ngay cả khi những nghệ sĩ chẳng còn sức làm thơ.

Unai Emery, HLV trưởng của Spartak đã nói rằng sẽ cố gắng làm được điều tương tự mà Rubin Kazan thực hiện trước chính Barca ở mùa giải 2009 - 2010. Đó không phải là lời cảnh báo suông bởi với kinh nghiệm khi còn dẫn dắt Valencia, chiến lược gia này có những cơ sở của riêng ông để có thể phá vỡ bữa ra mắt sân chơi châu lục của Vilanova.

 

Nhưng như chính Vilanova tâm sự, hiện tại ông chưa hề nghĩ tới trận chung kết mà chỉ quan tâm tới đối thủ xứ bạch dương. Đó có thể là chiêu làm giảm sức ép với các học trò nhưng cũng có thể là tâm sự chân thành của chính một người trưởng thành từ lò La Masia.

Người Trung Quốc có một câu rất hay: "Trường Giang sóng sau xô sóng trước". Vilanova và sau này là Xavi, Messi, bằng một cách nào đó đã dập hai chữ "Barca" vào trong tâm khảm. Họ sẽ luôn bước đi, dù chậm nhưng chắc chắn, để không chỉ vì đêm nay mà còn vì một kỷ niệm đẹp mang tên Wembley.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn