Rạng sáng mai, Real-Man City: Vượt qua cú sốc

Thể thaoThứ Ba, 18/09/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Jose Mourinho chưa bao giờ có sự khởi đầu tồi tệ ở một mùa bóng đến thế.

(VTC News)-Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Jose Mourinho chưa bao giờ có sự khởi đầu tồi tệ ở một mùa bóng đến thế.

* Trận đấu diễn ra vào 1h45 ngày 19/9

Hạ Barca, Real giành Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng chặng đường bảo vệ ngôi vương La Liga của thầy trò Jose Mourinho thật chông gai. Đã qua 4 trận đấu, Real thua 2, hòa 1, thắng 1, được 4 điểm và hiện đang tạm xếp thứ 11, một vị trí quá thấp đối với một đội bóng được đánh giá là xuất sắc nhất thế kỷ thứ 20.

Trong sự nghiệp cầm quân của “Người đặc biệt”, đây sự khởi đầu tồi tệ nhất của ông ở một mùa bóng. Tính ra, Real chỉ đạt được 12.5% số điểm trong tổng số 100% có thể. Cụ thể hơn, số điểm mà “Mou Team 3.0”  đã mất sau 4 vòng đấu ở mùa giải đã bằng toàn bộ số điểm mà “Mou Team 2.0” không thể giành được ở mùa giải trước.

 Ronaldo đã có một trận đấu tệ hại trước Sevilla.

Dĩ nhiên, không ít CĐV cho rằng, mọi sự khởi đầu đều khó khăn, nhưng hai mùa bóng vừa qua, Mourinho luôn khởi đầu với ít nhất hai chiến thắng sau 4 vòng đấu. Năm ngoái là một ví dụ. Ở trận mở màn họ thắng Zaragoza 6-2 trước khi hạ Getafe với tỷ số 4-2, nhưng sau đó là trận thua đau trước Levante và bị Racing cầm hòa với tỷ số 0-0.

Đỉnh cao của sự khởi đầu hoàn hảo của Mourinho chính là ở Chelsea, với 4 chiến thắng liên tiếp trong hai mùa bóng. Còn trong 2 mùa giải dẫn dắt Porto, Mourinho đều giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Giống như ở Porto, khi làm việc ở Italia, Mourinho cũng giành chiến thắng tới 3 và chỉ để hòa 1 trong 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải cùng Inter Milan. Đặc biệt hơn, ở cả 2 mùa bóng này, Inter của Mourinho đều đoạt Scudetto.

Nhìn lại quá khứ để thấy rằng, không ít Madridistas đang cảm thấy rất chán với sự khởi đầu tệ hại của Real. Đơn giản bởi theo con số thống kê, trong lịch sử tồn tại 110 năm, Real chưa bao giờ vô địch La Liga khi đã bị đối thủ bỏ xa tới 8 điểm trên BXH.

Hay nói như Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano: “Chúng ta đã chào tạm biệt mùa bóng trước với một Madrid thật khủng khiếp, một cỗ máy xay với 100 điểm cùng 121 bàn thắng. Nhưng khi mùa giải mới bắt đầu thì đó là một đội bóng không có sự hòa hợp, ít tính cạnh tranh, thi đấu như mơ ngủ.”

 Mourinho đã đi "do thám" sức mạnh của Man City.

Nhưng đó là câu chuyện của La Liga, còn Champions League lại là một "khoảng trời" khác của Real. Ít ra ở đấu trường này họ đã từng làm mưa làm gió với 9 chức vô địch. Thế nên, trước một Man City có tiềm lực tài chính hùng mạnh, Real chẳng phải e sợ. Vì như Mourinho từng tuyên bố, họ có thể có nhiều cầu thủ chất lượng, tham vọng lớn, song “Kền kền trắng” có bề dày truyền thống. Đó chính là sự khác biệt giữa “nhất thời” và “đẳng cấp”.

Mặt khác,  Real từng có sự khởi đầu tồi tệ hơn cả “Mou Team 3.0” ở La Liga. Đó là mùa giải 2001/02 khi “Kền kền trắng” của HLV huyền thoại Del Bosque chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu. Đến cuối mùa giải Real kết thúc ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League, Real lại thi đấu cực thăng hoa để giành chức vô địch châu Âu thứ 9 trong lịch sử sau khi hạ Bayern Leverkusen trong trận chung kết bằng cú volley siêu đẳng của Zidane.

Vậy nên, một kết quả khả quan trước Man City vào rạng sáng mai sẽ là nơi khởi đầu cho giấc mơ “Decima” của thầy trò Mourinho.

Hãy tạm quên La Liga đi!


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn