MU khủng hoảng: Tập sống không cần cứu tinh

Thể thaoThứ Sáu, 14/09/2012 09:53:00 +07:00

Sir Alex Ferguson sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn, cho Robin van Persie, Shinji Kagawa và Patrice Evra nghỉ thi đấu trong trận gặp Wigan.

Sir Alex Ferguson sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn, cho Robin van Persie, Shinji Kagawa và Patrice Evra nghỉ thi đấu trong trận gặp Wigan, nhằm đảm bảo thể lực cho bộ ba cầu thủ này trước trận đấu tại Champions League.

Van Persie được rút ra khỏi sân sau khi đau bắp đùi, trong chiến thắng của Hà Lan trước Hungary, trong khi Kagawa ngồi ngoài sân trong trận Nhật Bản thắng Iraq vì đau cơ lưng. Còn hậu vệ Evra đuối thể lực rõ rệt từ trận Pháp thắng Belarus.
Welbeck đang dần trở thành một nhân tố trụ cột trên hàng tấn công của United.
Không ai biết chi tiết về mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà RVP và Kagawa dính phải. Nhưng nhiều khả năng, M.U sẽ không thể đưa ra sân bộ đôi siêu tiền đạo Wayne Rooney và Van Persie cuối tuần này. Bởi thế, Danny Welbeck, Chicharito, Bebe, Nick Powell và thậm chí cả Angelo Henriquez đều phải sẵn sàng. May mắn cho Sir Alex, cả Welbeck và Chicharito đều thể hiện phong độ ấn tượng khi thi đấu tại VL World Cup 2014. 
Welbeck đang dần trở thành một nhân tố trụ cột trên hàng tấn công của United, với khả năng thi đấu ở cả vị trí trung phong hoặc dạt biên trái.

Tiền đạo 21 tuổi tiếp tục thể hiện sự tiến bộ trong màu áo tuyển Anh, cũng như tại M.U, bất chấp số lần ra sân của anh bị hạn chế nghiêm trọng bởi sự xuất hiện của RVP và Kagawa. Điều chắc chắn, với bản năng săn bàn tự nhiên và sự ăn ý với Tom Cleverley từ hàng tiền vệ, Welbeck vẫn sẽ là một trong những sát thủ hàng đầu ở Premier League.
Ngay cả khi không có Van Persie và Kagawa, HLV Ferguson vẫn sẽ dùng hệ thống 4-2-3-1 với Welbeck đóng vai trò mũi nhọn. Michael Carrick và Paul Scholes sẽ chơi trong vai trò 2 tiền vệ phòng ngự, trong khi Antonio Valencia và Ashley Young/Nani đảm nhiệm 2 cánh. Vị trí quen thuộc của Kagawa sẽ được trao cho Tom Cleverley, người đã chơi rất hay ở trận gặp Moldova nhưng dở tệ ở trận gặp Ukraina. 
Hiển nhiên, người ta khó có thể mong đợi Cleverley chơi hay mọi trận đấu quốc tế, ở độ tuổi 23, đặc biệt là khi phải đối mặt với một đối thủ lão luyện như Tymoshchuk (Ukraina).

MU sẽ vững tâm với bộ tứ nguyên tử

Nhưng như Steve McClaren, cựu HLV trưởng Tam sư, nhận xét về cầu thủ trẻ của M.U, “người ta không thể mong chờ Cleverley tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến, bởi đó không phải cách chơi bóng của anh ta, thay vào đó là khả năng cơ động và những đường chuyền ngắn”. Và đó chính là điều Danny luôn mong đợi ở Tom, khi cả 2 đã chơi bóng cùng nhau từ lúc 14 tuổi. 
Ở vị trí của Evra, HLV Ferguson đã không giấu giếm ý định sử dụng tân binh Alexander Buttner, trị giá 3,9 triệu bảng từ Vitesse Arnhem trong mùa Hè. Mặc dù, M.U chỉ đánh giá cầu thủ này là hậu vệ trái giỏi thứ 3, 4 tại giải Hà Lan, nhưng việc Sir Alex đưa anh về Old Trafford không nằm ngoài mục đích tạo thách thức đối với hậu vệ 31 tuổi người Pháp, lần đầu tiên sau 6 năm liên tiếp. 
Cơ hội luôn dành cho tất cả, vấn đề chỉ còn là Welbeck, Cleverley và Buttner có biết tận dụng được hay không mà thôi.

Thành Lương (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn