Công Vinh tỏa sáng, ĐTVN đả bại đại kình địch Malaysia

Thể thaoThứ Ba, 11/09/2012 07:19:00 +07:00

(VTC News)- Ba năm trở lại đây, Malaysia là ẩn số, là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam. Song với ông thầy mới, các chàng trai áo đỏ đã làm nên điều khác biệt.

(VTC News)- Trận đấu giao hữu với Malaysia là trận đấu quốc tế đầu tiên của HLV Phan Thanh Hùng. Ba năm trở lại đây, Malaysia là ẩn số, là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam. Song với ông thầy mới, các chàng trai áo đỏ đã làm nên điều khác biệt.

* Kéo xuống cuối bài để xem clip tổng hợp trận đấu

Trở lại diễn biến chính của trận đấu, ĐT Việt Nam là đội có cơ hội đầu tiên khi cú tạt bóng của Tấn Tài suýt chút nữa đã làm nên chuyện. Thủ môn Malaysia kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

 Đáng lẽ đã có bàn thắng cho ĐTVN

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, lối đá bóng ngắn và nhuyễn theo phong cách Hà Nội T&T chính là cách chơi mà ĐTVN theo đuổi. Đấy cũng là bài tủ mà HLV Calisto từng dùng để mang chức vô địch AFF Cup về dải đất hình chứ S bốn năm về trước, và giờ, đến lượt cậu học trò cưng Phan Thanh Hùng tiếp nối công trình dang dở ấy.

Thực tế, các cầu thủ Việt Nam không hề cảm thấy xa lạ với cách xây dựng chiến lược này bởi ngoài Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng cùng phần nào đó là SLNA đều đã từng có thời kì dùng ngón tủ của Calisto trình diễn tại V-League. Do đó, chỉ qua vài ngày tập luyện ráp nối, cũng không quá ngạc nhiên khi đội hình của ĐTVN được vận hành rất tốt, nhanh chóng chiếm thế chủ động ở khu trung tuyến cùng sự vượt trội ở thời gian kiểm soát bóng.

Để khắc chế lối chơi này, Malaysia tăng cường các tình huống va chạm tương đối ác ý nhằm bẻ gãy các đường lên bóng của ĐT Việt Nam.

Trong thế trận căng thẳng ấy, đội tuyển của chúng ta bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 32, Công Vinh nhận đường chuyền của Trọng Hoàng, bay người đánh đầu gọn ghẽ mở tỉ số cho ĐTVN.

1-0 cho Việt Nam

Có bàn thắng, Việt Nam càng đá càng chủ động. Tiếc rằng, cú lốp bóng kĩ thuật của Công Vinh lại bị hậu vệ Malaysia cản phá trên đường lăn qua vạch vôi.

Với đôi chút thiên vị từ phía trọng tài, Malaysia dần lấy lại tâm lý chiến đấu; suýt chút nữa đã san bằng được cách biệt.

Phút 45+2, trọng tài chính bắt lỗi Tấn Trường và cho đội chủ nhà hưởng quả phạt trực tiếp trong khu vực 16m50. Rất may, hàng thủ Việt Nam đã bọc lót rất tốt để giữ vững tỉ số 1-0 cho đến hết hiệp 1.

Niềm vui nhân đôi cho ĐTVN, ở ngay tình huống lên bóng đầu tiên của hiệp 2, Thanh Hưng đã ghi bàn thắng bằng cú đệm lòng hiểm hóc. Trước đó phải nhắc tới pha xử lý khéo léo của Quốc Anh bên cánh trái, loại bỏ hậu vệ Malaysia rồi chuyền như đặt cho Thanh Hưng ập vào dứt điểm.

2-0 cho VN

Tới lúc này, phải khẳng định, đội chủ nhà đã lép vế hoàn toàn bởi màn trình diễn vô cùng ấn tượng của thầy trò Phan Thanh Hùng. Họ gần như không tạo ra mảng miếng tấn công nào đáng kể và thường xuyên để lộ những khoảng trống ở hàng phòng ngự để ĐTVN khai thác. Nếu chuẩn xác hơn, Tấn Tài đã có thể ghi tên mình lên bảng tỉ số khi cú sút của anh chỉ đi chệch khung thành chưa đầy nửa mét.

Không chấp nhận để thua mất mặt ngay trên sân nhà, Malaysia thực hiện những thay đổi đáng kể về nhân sự cũng như chiến thuật. Điều đó giúp Malaysia chơi khởi sắc hơn và bắt đầu tạo ra một số pha hãm thành tương đối nguy hiểm vế phía Tấn Trường.

Trận đấu càng về cuối càng diễn ra hấp dẫn. Malaysia chấp nhận mạo hiểm khi chỉ bố trí hàng thủ 3 người, trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng đưa Thành Lương vào sân, tạo ra một mũi tấn công đáng kể ở chính diện cầu môn Khairul.

Khán giả Malaysia đã mất dần kiên nhẫn với đội chủ nhà. Những tiếng la ó xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại Shah Alam. Ngược lại, ĐTVN vẫn tổ chức đội hình rất tốt, hàng thủ vững vàng và nhận được sự trợ giúp đắc lực từ các tiền vệ phòng ngự. Tiền đạo duy nhất của chúng ta cũng rất thường xuyên lùi về hỗ trợ cho đồng đội, tạo nên những tam giác màu đỏ rất nhuần nhuyễn trên khắp mặt sân.

2-0 là kết quả cuối cùng của trận giao hữu. Dù chỉ là một trận đấu thử nghiệm song rõ ràng những nét sáng, tự tin của thầy trò Phan Thanh Hùng là rất đáng trân trọng.

Nếu cứ duy trì lối đá ấy, ĐTVN chắc chắn sẽ là đối thủ cực kì khó chơi tại AFF Cup 2012 sắp tới.

Malaysia 0-2 Việt Nam



Đội hình ra sân:


Malaysia: Khairul, Faizal, Aidil, Amirizwan, Subramaiam, Abdul, Safiq, Wan Zack, Robbat, Safee, Zaquan.

Việt Nam: Tấn Trường; Minh Đức, Gia Từ, Đình Đồng, Văn Phong, Nguyên Sa, Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tấn Tài, Quốc Anh, Công Vinh


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn