Real thua trận, Mourinho nổi cơn tam bành

Thể thaoThứ Hai, 27/08/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)-Sau trận thua sốc trước Getafe, HLV Jose Mourinho đã không thể giấu được nỗi bức xúc.

(VTC News)-Sau trận thua sốc trước Getafe, HLV Jose Mourinho đã không thể giấu được nỗi bức xúc.

Hòa Valencia ngày khai mạc mùa giải mới, để thua Barca ở trận lượt đi tranh Siêu cúp TBN, Real rất cần một chiến thắng trước Getafe. Thế nên, “Kền kền trắng” đã nhập cuộc rất khí thế trước đối thủ. Thế trận đó đã được Real cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Higuain.

 Mourinho bất lực nhìn đội bóng của mình thua cuộc trước Getafe.

Tuy nhiên, vận đen cộng tinh thần chiến đấu kiên cường của Getafe đã buộc Real phải thúc thủ với tỷ số 1-2, qua đó thầy trò Mourinho ngậm ngùi chấp nhận trận thua đầu tiên sau 24 trận không bị đánh bại.

“Real thực sự tồi tệ. Đây là một trận đấu không thể chấp nhận được. Chỉ có một thông điệp mà tôi muốn đưa ra sau trận đấu, đó là chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với thất bại này”, Mourinho nói trong vẻ bực dọc.

Ông tiếp tục nhắc lại: “Đây là một trận đấu mà hai từ thất bại là hoàn toàn xứng đáng. Đã hai trận đấu, Real mới chỉ giành được 1 điểm. Thật là tồi tệ.”

Bên cạnh đó, “Người đặc biệt” còn nổi cáu với các bàn thua của Real, vì ở trận đấu với Getafe Real cũng đã bị thủng lưới như cách mà họ đã để Valencia gỡ hòa ở ngày khai mạc.

“Chúng tôi phải làm việc nhiều hơn nữa để ngăn chặn sự nguy hiểm từ các tình huống cố định. Chẳng có gì là chúng tôi không làm được cả. Nhưng hai bàn thua trước Valencia và Getafe thật là lố bịch”, Mourinho kết lại.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn