MU cần chiến thắng: Tin vào Alex Ferguson

Thể thaoThứ Bảy, 25/08/2012 08:25:00 +07:00

Alex Ferguson thừa nhận "nếu M.U không trở thành quán quân Premier League 2012/13 thì thật là thảm họa".

Manchester United được cả thế giới đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Anh, ngay cả Roberto Mancini của Man City cũng nói vậy. Không cần khiêm tốn có phần giả tạo như đồng nghiệp trẻ tuổi người Italia, Alex Ferguson thừa nhận "nếu M.U không trở thành quán quân Premier League 2012/13 thì thật là thảm họa".
"Thảm họa", chí ít là với cá nhân Sir Alex. Một người luôn kiêu hãnh về chính mình, về đội bóng của mình và về những gì mình tin là đúng, bất chấp niềm tin ấy nhiều lúc không nhận được sự ủng hộ của số đông. 
Xem, đọc và hiểu về Ferguson, dưới lăng kính người đời cũng như tự sự của chính bản thân nhân vật qua cuốn tự truyện của chính ông, chúng ta có quyền kết luận không chút đắn đo rằng Ferguson không giống Jose Mourinho, nghĩa là thích ngược đường dư luận đôi khi chỉ với mục tiêu duy nhất là gây chú ý, hoặc chọc tức kẻ khác.

M.U sẽ trở thành quán quân NHA 2012/13 
Ferguson đã khiến không ít người ngạc nhiên khi phát biểu trên website chính thức của M.U sau thất bại của CLB này trước Everton ở vòng 1 Premier League. Sir Alex nói "tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện, chỉ có một điều đáng tiếc là M.U không ghi được bàn thắng". Trận thua 0-1 trước Everton là một trận đấu "bất thường" của M.U. 
Thủ môn David De Gea được chọn là cầu thủ hay nhất của Red Devils, nếu không có anh Everton có thể đã ghi hơn 1 bàn từ 8 pha dứt điểm về khung thành M.U. Tuy nhiên, M.U vẫn là đội kiểm soát thế trận, thời gian giữ bóng và cũng 16 lần dứt điểm về khung thành Everton. Quá nhiều về mặt số lượng nhưng lại quá ít về mặt chất lượng, vì thủ môn Tim Howard của Everton chỉ một vài lần phải trổ tài, điển hình là pha phối hợp giữa Robin van Persie và Shinji Kagawa. 
Van Persie và Kagawa là 2 tân binh đắt giá, tất nhiên cũng rất tài năng. M.U chỉ chiêu mộ ngôi sao tấn công chứ không thèm đếm xỉa đến hàng hậu vệ hoặc tiền vệ là những điểm yếu không chỉ các nhà chuyên môn mà tất cả chúng ta đều thấy. Chắc chắn trong nội bộ M.U cũng như những ai yêu mến đội bóng này không ít thì nhiều lấn cấn vì cách dụng binh của Ferguson, không chỉ vì chuyện Kagawa – Van Persie, cũng không phải chỉ trong mùa này mà đã rất nhiều lần khác trong quá khứ. 
 

Nghi ngờ là thuộc tính dễ hiểu của con người, nhất là khi thực tế dường như ủng hộ lập luận ấy. Niềm tin mới là điều khó tìm, bởi lắm khi khái niệm ấy khá mông lung vì không dễ thấy trước. Đặt dấu hỏi về tài huấn luyện của  Ferguson thường là hành động kém khôn ngoan nhất trong bóng đá. Một nhân vật vĩ đại như Sir Alex chắc chắn khác rất nhiều về mặt suy nghĩ so với đại đa số chúng ta, nếu không HLV của M.U đã không trở thành nhà cầm quân giàu thành tích nhất trong lịch sử. 
In Ferguson we trust chắc chắn đáng tin hơn In Wenger we trust, mô phỏng từ câu In God we trust (hãy tin vào Chúa trời). Các fan của Arsenal bắt chước các fan của M.U, nhưng Wenger đã đánh mất niềm tin từ 7 năm qua. Trong khi đó, mùa vừa qua mới là lần đầu sau 7 năm M.U kết thúc mùa giải không một danh hiệu nào, nhưng Ferguson có phần kém may (không ai nghĩ Man City lội ngược dòng trước QPR bằng 2 bàn thắng bù giờ). Sir Alex không tin vận may, chính ông tạo ra vận may cho M.U khi CLB nào vô địch Premier League 12 lần trong số 20 lần giải được tổ chức.   
    
Không tin Van Persie, Kagawa hay cả M.U thì cũng nên tin Ferguson, sau trận thua bất ngờ của Red Devils trước Everton.


Nguyên Chương (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn