Xuống nước 'nửa mùa', Nani sắp khổ vì Alex Ferguson

Thể thaoThứ Sáu, 24/08/2012 04:48:00 +07:00

(VTC News) - Nani đang cố gắng vớt vát những hi vọng được tiếp tục gắn bó với Manchester United.

(VTC News) - Trong khi tương lai còn chưa chắc chắn, Nani đang cố gắng vớt vát những hi vọng được tiếp tục gắn bó với Manchester United bằng cách tự nguyện nhận mức lương như cũ.

Như chúng tôi đã thông tin, sau thất bại trước Everton, HLV Alex Ferguson đã cương quyết loại Nani khỏi đội hình thi đấu chính thức gặp Fulham cuối tuần này và coi đó như một hình phạt cho thái độ rất đáng chê trách của tiền vệ này tại Goodison Park.

Cùng với đó, Sir Alex còn yêu cầu ban lãnh đạo CLB xem xét lại đòi hỏi gia hạn hợp đồng mới từ phía Nani. Nặng nề hơn, ông thừa nhận sẵn sàng để cậu học trò cưng một thời ra đi nếu được giá.

Nani quá tham lam?

Trước tình hình ấy, Nani buộc phải có các động thái xuống nước. Theo giới truyền thông xứ sở sương mù, tiền vệ người Bồ khẳng định sẽ chấp nhận giữ nguyên mức lương cũ và khoản tiền thưởng 30.000 bảng cho mỗi lần ra sân.

Thực tế con số này cũng không khác là bao so với mức 130.000 bảng/tuần mà Nani muốn MU trả cho mình trong thời gian tới. Bởi ở 2 năm hợp đồng còn lại tại M.U, Nani sẽ bỏ túi khoảng 90.000 bảng/tuần.

Rõ ràng, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang khiến Sir Alex cực kì khó chịu vì cách hành xử kiểu kiêu binh, công thần. Còn nhớ, Jaap Stamp, David Beckham, Roy Kean đều đã phải chia tay màu áo Quỷ đỏ chỉ vì làm mất lòng ông thầy người Scotland.

Thế nên, nếu CLB nào chồng đủ 25 triệu bảng, MU sẽ bán Nani mà chẳng cần cân nhắc. Dẫu sao, ở thời điểm này, lối chơi của MU sẽ xoay quanh bộ đôi Rooney- Van Persie là chính. Vị trí của Nani, có thể sẽ được Kagawa hoặc thậm chí là Welbeck khỏa lấp hoặc Sir Alex sẽ sớm tìm ra đội hình thích ứng với những ngôi sao mới mà ông đang có trong tay.


Cát Đằng


Bình luận
vtcnews.vn