MU thua cay đắng Everton ngày ra mắt Van Persie

Thể thaoThứ Ba, 21/08/2012 01:51:00 +07:00

(VTC News)- Với sự xuất sắc của Fellaini, chủ nhà Everton đã gây ra bất ngờ lớn nhất vòng 1 Ngoại hạng Anh khi khuất phục MU bằng tỉ số 1-0.

(VTC News) - Man City và Chelsea - những đối thủ của M.U đều đã giành chiến thắng trong ngày xuất trận.  Man United không muốn mình khởi đầu mùa giải mới với một cú sảy chân. Họ sẽ phải đánh bại Everton bằng mọi giá.

Van Persie sẽ vào sân từ băng ghế dự bị.

Đúng như tuyên bố ở buổi họp báo trước trận, HLV Alex Ferguson đã không điền tên tân binh đắt giá nhất của mình là tiền đạo Robin van Persie vào danh sách đội hình ra sân. Thay vào đó, ông vẫn để tiền đạo trẻ Danny Welbeck, người vừa gia hạn hợp đồng với MU thêm 4 năm, đá cặp cùng Rooney trên hàng công.

 

Van Persie ghi 5 bàn và kiến tạo 4 bàn trong 9 trận đối đầu Everton trước đây.

Thống kê từ Opta Sport

Không như Robin van Persie, tân binh Kagawa được thử sức ngay từ đầu. Trong khi đó, ở hàng thủ Carrick sẽ phải thế chỗ của Ferdinand để cùng Vidic tạo nên bội đôi trung vệ. Valencia buộc phải đá lùi sâu hơn thường lệ hộ trợ hàng thủ khi Evans, Smalling, Jones sẽ không thể vào sân vì chấn thương.

Bên kia chiến tuyến, Everton có cơ sở để tự tin vào một kết quả khả quan trước các nhà đương kim á quân. Trong 8 trận đối đầu gần nhất, họ ghi tới 14 bàn vào lưới MU - một con số không tồi.


 Everton liên tục dồn ép khung thành MU ngay những phút đầu

Thực tế những phút đầu cho thấy, các học trò HLV Moyes tỏ ra không hề kiêng nể đội khách. Họ sẵn sàng chơi cởi mở và đôi công. Những tình huống nguy hiểm liên tục được tạo ra về phía cầu môn đôi bên. Thủ thành De Gea và Tim Howard liên tục phải trổ tài cứu thua trước những cú sút uy lực từ tiền đạo đối phương.

Phút 13, Fellaini  sút bóng dội cột dọc khung thành De Gea.

Sự kịch tính của cuộc đối đầu thể hiện qua hai chiếc thẻ vàng từ rất sớm của Nani và Paul Scholes. Đáng chú ý, đây đã là chiếc thẻ đỏ thứ 91 của lão tướng Scholes tại đấu trường Premier League. Trong lịch sử, chỉ có Kevin Davies (Bolton) và Lee Bowyer (cựu cầu thủ Newcastle) mới có chiến tích "hiển hách" hơn thế.

Phút 23, Nani thử vận may bằng cú sút xa ngoài vòng cấm. 

Mối đe dọa lớn nhất bên phía MU nằm ở sự phối hợp ăn ý giữa bộ đôi Kagawa - Wellbeck. Không ít lần, tân binh người Nhật Bản tung ra những pha chọc khe thông minh hoặc những đường tạt bóng nhạy cảm cho Wellbeck uy hiếp khung thành Howard.

Everton lại dựa vào sự càn lướt và làm tường tốt của Fellaini cùng sự linh hoạt đến từ Osman, Pienaar và đặc biệt là Baines. Hậu vệ cánh trái Baines đã chứng tỏ vì sao HLV Alex Ferguson lại khát khao muốn có anh. Phút 42, cầu thủ này suýt làm nên chuyện với cú sút phạt cực kỳ hiểm hóc. Chỉ có sự xuất sắc của De Gea mới cứu cho MU một bàn thua trông thấy.

Pienaar  khiến các Manucian thót tim sau tình huống này.

Khung thành MU liên tục chao đảo trước sức tấn công mạnh mẽ của chủ nhà. 

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi trong sự tiếc nuối của cầu thủ cũng như ban huấn luyện hai đội.

Everton tung ra trung bình 6 cú sút trong vòng cấm mùa giải trước. Con số này tính riêng trong hiệp một trận gặp MU là 10.

Sau giờ nghỉ, tốc độ phần nào được đôi bên đẩy cao hơn cả hiệp thi đấu đầu tiên. Lần thứ hai Osman có pha sút bóng cận thành mạnh như búa bổ. Lần đầu De Gea đã phản xạ xuất thần. Lần này, anh bó tay nhưng xà ngang lại thay thủ thành Tây Ban Nha cứu thua ngoạn mục cho MU.

Quá đáng tiếc cho Everton. Với những gì thể hiện kể từ đầu trận, họ xứng đáng có một bàn thắng làm vốn.

Osman sút bóng dội xà ngang MU. 

Dẫu vậy, gần 4 vạn khán giả trên sân Goodison Park không phải đợi lâu để ăn mừng. Trong quả phạt góc thứ 6 được hưởng, Fellaini thoát khỏi truy cản của các bóng áo đỏ bật cao đội đầu tung lưới De Gea mở tỉ số. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của thầy trò David Moyes.

Đây đã là bàn thắng thứ ba cá nhân tiền vệ tấn công người Bỉ ghi được vào lưới "Bầy Quỷ đỏ".

Fellaini  hạ gục De Gea mở tỉ số cho Everton.

Phút 68, 10 phút sau khi thủng lưới, Sir Alex Ferguson quyết định tung tân binh đắt giá nhất hè 2012 của mình - Robin van Persie vào sân. Như vậy, bộ đôi tấn công tốt nhất Premier League (cùng với Rooney) mùa giải trước đều đã có mặt trên sân.

Bên cạnh đó, Ashley Young và Anderson cũng được chỉ đạo khởi động sẵn sàng lâm trận nhằm thay đổi bộ mặt bế tắc của hàng công MU.

Cơ hội gỡ hòa tốt nhất của MU. 

Trong nửa cuối hiệp hai, Everton chủ động giảm nhịp độ trận đấu và nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho MU. Họ tập trung phòng ngự số đông hòng bảo toàn tỉ số. Lối chơi tích cực đeo bám của đội quân áo xanh tiếp tục phát huy tác dụng. Họ đang đứng trước cơ hội lớn giành trọn ba điểm trong trận mở màn mùa giải mới.

 

Người ghi bàn thắng duy nhất, Fellaini được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Thông tin từ ban tổ chức

Pha bóng đáng chú ý nhất của Van Persie là tình huống thoát biên rồi căng ngang vào cho Kagawa ở phút 80. Không thể trách được siêu sao Hà Lan đã chơi quá mờ nhạt khi anh mới làm quen với các đồng đội được vài ngày.

Bất lực trong đường tìm vào khung thành Tim Howard, thầy trò Alex Ferguson chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc. Một trận đấu vỡ ra rất nhiều điều cho nửa đỏ thành Manchester trong chặng đường dài phía trước.

Còn với chủ nhà Everton, họ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi khi thi đấu hợp lý, ngoan cường trước ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch mùa giải này.

Van Persie có ngày ra mắt buồn đội bóng mới.

Thống kê an ủi cho người hâm mộ "Quỷ đỏ": MU đã vô địch 2 trong 3 mùa giải họ thua trận mở màn (1992-93 và 1995-96).

>>> Clip tổng hợp trận đấu

Đội hình ra sân

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Distin, Baines, Osman, Neville, Gibson, Pienaar, Fellaini, Jelavic

Manchester United: De Gea, Valencia, Carrick, Vidic, Evra, Cleverley, Scholes, Kagawa, Nani, Welbeck, Rooney.

Tỉ số chung cuộc: Everton thắng 1-0

Ghi bàn: Fellaini 58'

Phá Hoàng (video: thethao24.tv)

Bình luận
vtcnews.vn