Ngược dòng kỳ diệu, Man City có ba điểm đầu tay

Thể thaoThứ Hai, 20/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Lội ngược dòng thần kỳ với tỉ ố 3-2, nhà đương kim vô địch đã có ba điểm đầu tay trong mùa giải mới 2012-13.

(VTC News)- Lội ngược dòng thần kỳ với tỉ số 3-2, nhà đương kim vô địch đã có ba điểm đầu tay trong mùa giải mới 2012-13.

* Kéo xuống để xem video tổng hợp trận đấu

Man City bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương với vô số khó khăn cả chủ quan lẫn khách quan. Xuất phát từ sự thất bại trên thị trường chuyển nhượng, tương quan lực lượng giữa các nhà đương kim vô địch và các đối thủ cạnh tranh đang bị đặt dấu hỏi lớn.

 Một trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, chính sách xoay vòng lực lượng bị đảo lộn khiến nội bộ các nhà đương kim vô địch đang rối ren hơn lúc nào hết. HLV Mancini ngang nhiên chỉ trích giám đốc thể thao Brian Marwood. Kolo Toure rồi sau đó là Adam Johnson công khai bật lại thầy ngay trong trận tranh siêu cúp Anh.

Trận đấu khai mạc đụng độ tân binh Southampton, đội bóng đặt tham vọng rất lớn mùa giải này, chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Á quân hạng Nhất mùa trước đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày tái xuất Premier League sau 7 năm vắng bóng. Những bản hợp đồng kỷ lục lịch sử CLB liên tiếp được thực hiện đã chứng minh điều đó.

Aguero lên cáng ngay trong hiệp một.

Pha bỏ lỡ trên chấm phạt đền của David Silva rồi chấn thương của Aguero ngay trong hiệp một báo hiệu một ngày khổ chiến cho The Citizens. Tân binh Jack Rodwell trong lần ra mắt không đem lại cảm giác an toàn cho vị trí yết hầu trước khung gỗ Joe Hart.

Dù dẫn bàn từ phút 40 do công của Carlos Tevez, chủ nhà vẫn không tài nào nâng cao được cách biệt. Trái lại, hai bàn thua (Lambert và Davis từ phút 60 đến phút 68) còn khiến họ bị dẫn ngược 1-2. Tinh thần chiến đấu ngoan cường của The Saints khiến phần lớn khán giả trên sân Etihad cảm thấy lo lắng.

Southampton gây bất ngờ khi dẫn ngược "Nhà vua" với tỉ số 2-1 ngay tại Etihad.

Nỗi ám ảnh về thất bại vỗ mặt trên sân nhà đang trở nên hiện hữu trước mắt họ. Rất may, trong hiểm cảnh, phẩm chất từng giúp thầy trò Mancini lên ngôi thần kỳ mùa trước đã được thể hiện. Nỗ lực ép sân trong nửa cuối hiệp hai đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng hai bàn thắng của Dzeko (72') và Nasri (80')

Dù giành trọn ba điểm nhưng có thể thấy, HLV Roberto Mancini vô cùng đăm chiêu. Ông không thể hài lòng với cách các học trò đánh vuột lợi thế một cách dễ dàng trước một tay lính mới đến vậy. Không phải ngày nào, hàng công cũng thi đấu thành công và gặp may mắn để sửa lỗi cho những sai lầm ở hàng thủ như hôm nay.

Rất may, sự non nớt trong kinh nghiệm thi đấu của Southampton...

đã bị Man City tận dụng triệt để.

Man City 3-2 Southampton


Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Silva, Rodwell, Toure, Nasri, Aguero, Tevez.


Southampton: Kelvin Davis, Clyne, Fonte, Hooiveld, Fox, Ward-Prowse, Lallana, Schneiderlin, Puncheon, Rodriguez, Do Prado.

Tỉ số chung cuộc: Man City thắng 3-2

Bàn thắng: Tevez 40, Lambert 60, Davis 68, Dzeko 72, Nasri 80
Trọng tài: Howard Webb (S Yorkshire)

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn