Ghi bàn chóng vánh, Chelsea thắng ngày khai mạc

Thể thaoChủ Nhật, 19/08/2012 07:19:00 +07:00

(VTC News)- Thất bại ở trận tranh Siêu cúp nước Anh liệu có phải là điềm báo cho Chelsea trong mùa bóng mới. Ngày khai màn, họ gặp đối thủ quen thuộc Wigan.

(VTC News)- Thất bại ở trận tranh Siêu cúp nước Anh đã mang lại cho Chelsea rất nhiều bài học. Họ đã nhanh chóng trở lại vị thế quen thuộc của các nhà vô địch khi bắt đầu cuộc đua dài kì tại Giải Ngoại hạng.
Chelsea bỗng nhiên có cả một “kho điểm” khi Wigan bắt đầu lên chơi tại Giải Ngoại hạng. Trong tổng cộng 14 cuộc đối đầu với The Lactics, Chelsea thắng đến 11 trận. Tỷ số 8-0 trước Wigan năm 2010 cho đến nay vẫn là chiến thắng có cách biệt đậm nhất trong lịch sử Chelsea.

Lần này thậm chí lịch sử được lặp lại... nhanh hơn rất nhiều. Ngay phút thứ 2, Ivanovic đã mở tỉ số trận đấu sau khi kết thúc chuẩn xác pha tấn công chớp nhoáng. Hazard, sau màn ra mắt tồi tệ ở trận đấu với Man City, đã cho thấy nhãn quan chiến thuật hoàn hảo khi kiến thiết để Ivanovic- một tội độ khác của The Blues- mang về lợi thế không nhỏ cho Chelsea.

 1-0

Đòn phủ đầu đó rõ ràng đã dẫn tới hệ quả tâm lý tồi tệ khiến hậu vệ Wigan lập tức rơi vào trạng thái căng cứng. 4 phút sau, Ramis phạm lỗi rất thô với Hazard trong vòng cấm địa.

Dĩ nhiên, trước Lampard, thủ thành Al Habsi không có nhiều hi vọng, chấp nhận lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng sau cú sút phạt 11m của đội trưởng Chelsea.

 2-0

Tới đây, đội khách có thể an tâm lái trận đấu theo ý của mình. Họ thoải mái đan bóng, phối hợp nhịp nhàng và chờ đợi những khoảng trống mới từ hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Phải tới nửa cuối hiệp 1, khi Chelsea chủ động đá chậm lại, Wigan mới bắt đầu cầm được bóng. The Lactics cố gắng đẩy mạnh các đường tấn công ở dọc hai biên nhằm kéo giãn hàng thủ The Blues. Phương án này có vẻ là cách tiếp cận cầu môn Petr Cech khả dĩ nhất bởi tuyến phòng ngự được Di Matteo bố trí hết sức nghiêm mật khiến mọi pha đánh vỗ mặt hoàn toàn không có hiệu quả.

Tình huống ngon ăn nhất trong 45 phút đầu tiên của Wigan thuộc về Di Santo, một cựu cầu thủ Chelsea. Tài năng trẻ này nhận bóng từ đường chọc khe của Figueroa nhưng dứt điểm quá hiền, không thắng được Petr Cech. David Luiz cũng kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.

 

Bước sang hiệp 2, Wigan nhập cuộc bằng thái độ tích cực hơn khá nhiều. Tuy nhiên, để vượt qua bức tường đẳng cấp thì nỗ lực thôi là chưa đủ.

Thế nên, ngoài pha bóng nguy hiểm của Di Santo, Wigan tiếp tục chơi bế tắc truớc lối đá phòng ngự phản công đậm chất Ý. Và khi mà sức ép lên Chelsea chẳng còn đáng kể thì việc họ tạo ra các tình huống thành bàn truớc cầu môn Al Habsi chỉ còn là vấn đế thời gian.

Torres có thời cơ trong pha đấu tay đôi cùng Al Habsi song khi anh chiến thắng thì Ramis đã kịp lui về giải nguy trong gang tấc.

 

Tới lúc này, tân binh Oscar được tung vào sân thế chố Hazard. Ngay lập tức, tiền vệ người Brazil đã khiến đội chủ nhà thót tim bằng cú sút xa quyết đoán.

Đó là pha bóng đáng chú ý nhất của Chelsea trong hiệp 2. Dù không thể gia tăng được cách biệt nhưng 3 điểm ở ngày mở đầu cũng là đủ làm hài lòng thầy trò Di Matteo.

Quan trọng hơn, màn trình diễn của Hazard và phần nào đó là Oscar ngày hôm nay đã làm vơi bớt đi những nỗi lo trong lòng Di Matteo. Mục tiêu "ăn 7" dù nhanh chóng tan thành mây khói song nếu cứ chơi thế này Chelsea không chỉ tự xây dựng cho mình một hình ảnh hấp dẫn đầy bản sắc mà còn xứng đáng là cái tên để người ta chờ đợi mỗi dịp cuối tuần.


 Wigan 0-2 Chelsea


Đội hình thi đấu:

Wigan: Al Habsi, Alcaraz, Caldwell, Ramis, Boyce, McCarthy, McArthur, Figueroa, Maloney, Di Santo, Moses.
Dự bị: Pollitt, Kone, Jones, Crusat, Ben Watson, Gomez, Boselli.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Terry, Cole, Lampard, Mikel, Eden Hazard, Mata, Bertrand, Torres.
Dự bị: Turnbull, Essien, Oscar, Ferreira, Meireles, Sturridge, Cahill.

Tĩnh Tâm

Bình luận
vtcnews.vn