Hà Nội T&T 2 – 3 V.Ninh Bình: Diễn phim "bom tấn"

Thể thaoThứ Bảy, 14/07/2012 06:46:00 +07:00

(VTC News) – Cho đến tận những giây cuối cùng của 4 phút bù giờ, “bộ phim” thuộc hàng “bom tấn” của V.League trên sân Hàng Đẫy vẫn ở thế khôn lường.

(VTC News) – Cho đến tận những giây cuối cùng của 4 phút bù giờ, “bộ phim” thuộc hàng “bom tấn” của V.League trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội T&T với V.Ninh Bình vẫn ở một cao trào, kịch tính với sự xung đột khôn lường.

Trước khi trận đấu này diễn ra, người ta đã nói rất nhiều về cái dớp chưa thể vượt qua người đàn anh Phan Thanh Hùng của Văn Sỹ, nghĩa là kể từ khi HLV người Nam Định này nắm đội bóng cố đô Hoa Lư, ông chưa một lần giành chiến thắng trước đội bóng Thủ đô.

Vì thế, lần thứ 8 hội ngộ cho dù ở Hàng Đẫy, cho dù Hà Nội T&T đang hừng hực tiến về đích, V.Ninh Bình phải hạ hết quyết tâm cho đối thủ một phen ngã kềnh. Quyết tâm ấy đã giúp V.Ninh Bình không chút e dè và dám chơi đôi công với đội bóng của bầu Hiển sau tiếng còi khai cuộc.

Phút 13, từ đường chuyền như thần của Danh Ngọc, Gustavo lao lên tựa một mũi tên, đỡ ngực, xé toang hàng thủ đội chủ nhà đang toan tính phá bẫy việt vị rồi nhoài người kết thúc căng như kẻ chỉ vào góc gần Hồng Sơn, mở tỷ số.

Gustavo mở tỷ số cho V.Ninh Bình

Thua sớm, Hà Nội T&T thoáng mất đi sự lầm lỳ, bản lĩnh vốn có của chuyên gia lội ngược dòng. Họ ào lên tìm bàn gỡ song bất thành bởi sự xuất sắc của thủ môn Mạnh Dũng bên phía đội khách. Trong khi đó, phần sân nhà hở toang và mở ra những đường phản công chết người cho V.Ninh Bình. May cho Hà Nội T&T họ đã không bị thủng lưới lần thứ 2 trong hiệp 1 khi ở phút 20, tiền đạo Moussa của V.Ninh Bình bị trượt chân với pha kết thúc của mình sau khi đã vượt qua thủ môn Hồng Sơn.

Sang hiệp 2, Hà Nội T&T tiếp tục tìm cách áp đảo khung thành đội chủ nhà với những pha nhồi bóng bổng vào vòng cấm hoặc những tình huống đột phá cá nhân của Văn Quyết, Samson lúc cần gây đột biến. Thế nhưng trong một ngày chơi phản công cực sắc, V.Ninh Bình đã khiến Hà Nội T&T phải trả giá.

Phút 48 sau 3 đường chuyền từ phần sân nhà, Danh Ngọc đã có cơ hội đi bóng lắt léo trong vòng cấm Hà Nội T&T trước khi tạt bóng như đặt để Gustavo trong thế trống trải, tung người đánh đầu tầm thấp, nâng tỷ số lên 2-0.

Danh Ngọc có một trận đấu chơi xuất thần.

Hết đường toan tính, Hà Nội T&T chỉ còn biết tấn công và tấn công với những miếng đánh cũ mèn. Lối chơi phòng ngự chắc của V.Ninh Bình chỉ mất đi sự liên kết khi tiền vệ Mai Tiến Thành nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 66.

Hàng loạt những pha bóng bổng được đẩy vào vòng cấm đội khách sau đó khiến khung thành Mạnh Dũng chỉ trực chờ nổ tung. Rồi cuối cùng điều gì đến cũng đã đến.

Phút 75, từ một tình huống lộn xộn, Văn Quyết ngả người móc bóng tạo điều kiện để Samson băng vào đệm nối, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

4 phút sau, vẫn là Văn Quyết trong một tình huống lộn xộn khác đã áp sát, đoạt bóng rồi nhanh như sóc vượt qua hai cầu thủ V.Ninh Bình kết thúc chìm, qua khe tay Mạnh Dũng, quân bình tỷ số.

Hà Nội T&T lấy không chiến để áp đảo đối thủ.

Những tưởng bi kịch sẽ ập đến với V.Ninh Bình thì đúng sau tình huống giao bóng, họ có một đường chuyền dài phát động tấn công sang cánh phải. Tiền vệ Mạnh Dũng nhận bóng, băng băng chạy dọc biên rồi tung một đường căng ngang có độ lượn cực tốt để Moussa lao vào đệm lòng tung lưới Hà Nội T&T lần thứ 3.

Moussa ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho V.Ninh Bình

Những phút tiếp theo kịch tính được đẩy lên cao khi Hà Nội T&T lại tìm cách gỡ hòa theo lối cũ.

Phút 82, Samson đánh đầu đập đất đưa bóng đi vọt xà; Phút 90 Văn Quyết kết thúc pha bật tường với Samson bằng cú sút chéo góc dội cột dọc khung thành Mạnh Dũng.

Phút 90+4 tới lượt V.Ninh Bình phản công, Moussa loại thủ thành Hồng Sơn ra khỏi tầm bóng với pha bấm bóng qua đầu. Tiếc là đích đến của quả bóng lại ở trên... nóc lưới.

Phút 90+5 dư vài giây, tiếng còi của trọng tài Võ Minh Trí vang lên hồi dài, khép lại “bộ phim” thuộc hàng “bom tấn” của V.League mùa này ở góc độ kịch tính. Cả BHL và cầu thủ V.Ninh Bình gào lên sung sướng. Gian nan kỳ hồ tới lần thứ 8 đối diện với cổng thành mới một phen húc đổ.

Ngạt thở thay!

 


Đội hình xuất phát:

HN.T&T: Hồng Sơn; Quốc Long, Văn Biển, Cristiano, Hồng Tiến, Duy Nam, Ngọc Duy, Sỹ Cường, Văn Quyết, Samson, Gonzalo.

V.NB: Mạnh Dũng; Quang Hùng, Gia Từ, Như Thành, Tiến Thành,Hoàng Đảm, Văn Thành, Danh Ngọc, Mạnh Dũng, Gustavo, Moussa.

 


Hà Thành
Ảnh: Quang Minh
Bình luận
vtcnews.vn