Ibra sang PSG: Chân dung siêu cò quyền lực nhất Châu Âu

Thể thaoThứ Bảy, 14/07/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Người đứng đằng sau những vụ phi vụ bom tấn những năm vừa qua của Ibrahimovic, Mario Balotelli hay cả Paul Pogba, chính là Mino Raiola.

(VTC News) - Người đứng đằng sau những vụ phi vụ bom tấn những năm vừa qua của Ibrahimovic, Mario Balotelli hay cả Paul Pogba, chính là Mino Raiola.

Khi người đàn ông 45 tuổi ấy bước vào trụ sở chính của Milan trên phố Via Turati để bắt đầu cuộc họp kéo dài tới 4 giờ với phó chủ tịch Galliani hôm 11/07 vừa qua, rất nhiều người hâm mộ đội bóng áo sọc đỏ đen tự nhủ rằng Ibrahimovic đã không còn thuộc về họ. Phó tướng của Milan đã tuyên bố “đóng cửa với thị trường chuyển nhượng” từ đầu tháng Bảy, nhưng rồi quyền năng từ những lời lẽ thuyết phục của Raiola đã khiến ông thay đổi. Sáng thứ Hai tuần này, ông chia sẻ rằng “điều gì cũng có thể xảy ra” và 3 ngày sau, đến lượt chủ tịch Berlusconi xác nhận đã bán Ibra và Thiago Silva cho PSG để lấy 65 triệu euro.

Raiola giống như một "bố già" đầy quyền lực trong thế giới bóng đá. 

Đó không phải là một hình ảnh quá xa lạ với Carmine Mino Raiola, “siêu đại diện” với khả năng biến những điều tưởng như không thể thành có thể với sự khéo léo khó tin. Cùng vào thời điểm này 2 năm trước, ông thuyết phục thành công Barcelona cho Milan mượn Ibra trong 1 năm kèm theo điều khoản cho phép mua lại với giá 24 triệu euro, dù trước đó đội bóng xứ Catalan kiên quyết đòi 60 triệu euro mới chịu nhả tiền đạo người Thụy Điển. Quá ấn tượng với những gì Raiola làm được, ban lãnh đạo Milan tiếp tục cử ông đến Manchester để đàm phán vụ Robinho, và kết quả đã không ngoài mong đợi: tiền đạo người Brazil đến Milan vào những ngày cuối của TTCN với giá 18 triệu euro.

Các cầu thủ nghe lời Raiola, còn các câu lạc bộ thì vừa kính nể vừa sợ hãi mỗi khi ông xuất hiện. Dù Ajax chính là đội bóng gắn bó chặt chẽ với hoạt động kinh doanh của Raiola nhất ngay từ khi mới khởi nghiệp, nhưng ông cũng không ngần ngại rút ruột chính đội bóng này một cách phũ phàng nhất. Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2004, Ibrahimovic (khi đó mới trở thành khách hàng của Raiola được 1 năm) đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 16 triệu euro chuyển tới chơi cho Juventus.

Khi mới khởi nghiệp, Raiola đã đưa nhiều cầu thủ Ajax như Bergkamp tới với nước Ý. 

Cùng thời điểm đó, 2 khách hàng khác của Raiola là Maxwell và Grygera từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng áo đỏ trắng để trở thành những cầu thủ tự do. Những hành động này đã khiến BLĐ Ajax như “phát điên”, và kể từ đó đến nay họ kiên quyết không làm ăn với Raiola nữa. 

Nhưng tay siêu cò sinh ra ở Salerno cũng chẳng phải tay vừa. Sau khi trở thành đại diện của tài năng trẻ đang chơi cho Heerenveen, Luciano Narsingh vào năm 2010, ông đã tìm mọi cách khiến anh này từ chối mọi đề nghị chuyển tới chơi cho Ajax trong 2 năm gần đây. Ngay mùa hè năm nay, ông cũng khiến Sir Alex Ferguson giận tím tái khi "giật" tài năng trẻ Paul Pogba từ sân Old Trafford về với Juventus.

Dù đã từng “đạo diễn” nhiều vụ chuyển nhượng đình đám trong khoảng 20 năm trở lại đây (Nedved tới Lazio, Bergkamp tới Inter) nhưng Ibrahimovic chính là cái tên hình thành nên tên tuổi lẫy lừng của Raiola trong giới “cò cầu thủ”. Từ năm 2004 đến nay, sau 5 lần chuyển đội bóng (nếu tính cả vụ chuyển tới PSG lần này), giá trị chuyển nhượng của tiền đạo người Thụy Điển đã lên tới 156 triệu euro, đi kèm theo đó là hàng chục triệu euro tiền phí môi giới chảy vào túi Raiola.

Raiola và Balotelli. 

Các Milanista có thể vẫn đang rất tức giận với cách hành xử của Raiola và Ibra lần này, nhưng các quan chức của Rossoneri lại khác. Họ thừa hiểu rằng để có thể tái đầu tư số tiền khổng lồ thu được từ vụ chuyển nhượng Ibra và Silva sang PSG một cách hiệu quả, những người như Raiola vẫn là rất cần thiết. Nên nhớ, mục tiêu quan trọng cho hàng công của Milan là Mario Balotelli, cũng đang nằm trong sự quản lý của Raiola.

Những phát ngôn nổi tiếng của Raiola:

Tháng 11/2010: “Tôi nghĩ Cruyff và Guardiola nên vào viện tâm thần và ngồi yên lặng ở đó mà chơi bài đi”.

Tháng 06/2012: “Italia sẽ đánh bại Đức 3-0 bằng một hat-trick của Mario Balotelli”. (quả thật là sau đó, Super Mario đã ghi 2 bàn giúp Italia hạ Đức 2-1)
 

Đà Giang 

Bình luận
vtcnews.vn