"Thứ Sáu ngày 13": Vận xui quyết "diệt" John Terry?

Thể thaoThứ Sáu, 13/07/2012 10:00:00 +07:00

Không hẹn mà gặp, số phận của John Terry và CLB FC Rangers sẽ được phán quyết trong ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 13 cuối cùng trong năm 2012.

(VTC News)- Dossey, tác giả cuốn 'Holiday Folklore', 'Phobias and Fun', cho biết nỗi sợ bắt nguồn từ thời cổ đại, khi số 13 và thứ Sáu - hai điều mang lại vận đen kết hợp với nhau tạo nên một ngày vô cùng bất hạnh.
Có vô số sự kiện chứng minh sự kém may mắn của thứ Sáu ngày 13. Truyền thuyết về "Bữa ăn cuối cùng" trong kinh thánh kể Giuđa là vị khách thứ 13 và ngày Giê-su bị đóng đinh là ngày thứ Sáu. Phi thuyền Apollo 13 được phóng lên hồi 13 giờ 13 phút ngày 11/4/1970 và đã gặp sự cố ngày 13/4/1970. Thiên thạch 99942 rất có thể sẽ có cuộc va chạm vào Trái Đất ngày thứ Sáu 13 tháng 4 năm 2029...
Theo các chuyên gia kinh tế, hàng trăm nghìn tỉ USD đã thất thoát trong lĩnh vực kinh doanh vào ngày này bởi mọi người trên khắp hành tinh sẽ làm việc uể oải, hoặc không đi ra đường. Trung tâm Kiểm soát sự gây stress (The Stress Management Center) và Viện Nghiên cứu những Ám ảnh (Phobia Institute) ước lượng có hơn 17 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi vào thứ Sáu ngày 13.
 

Thống kê cho thấy từ năm 1974 đến năm 2028 chỉ có 96 ngày thứ Sáu ngày 13. Nhưng riêng năm 2012 đã có 3 ngày vào các tháng giêng, tháng 4 và tháng 7.
Hôm nay là thứ Sáu ngày 13.
Thật tình cờ khi cả tòa án Westminster Magistrates và LĐBĐ Scotland-hiệp hội các CLB ngoại hạng Scotland sẽ cùng đưa ra quyết định cuối cùng về số phận John Terry lẫn CLB Rangers.
Sự nghiệp của thủ quân Chelsea sẽ được định đoạt vào 7 giờ tối nay (giờ Việt Nam), thời điểm tòa án đưa ra kết luận về việc có hay không Terry kỳ thị chủng tộc Anton Ferdinand. 
Danh tiếng Terry vốn đã vô cùng sứt mẻ trong lòng người hâm mộ sau một loạt scandal bên ngoài sân cỏ. Trung vệ 30 tuổi là tác nhân khiến cựu đồng đội Wayne Bridge giã từ sự nghiệp quốc tế và nguyên nhân chính gây chia rẽ mối quan hệ giữa Liên đoàn Bóng đá Anh với HLV Fabio Capello (dẫn tới cuộc chia tay của chiến lược gia người Italia).
 

Nếu bị quy kết tội phân biệt chủng tộc, ngoài án phạt treo giò, gần như chắc chắn Terry sẽ hết đường trở lại tuyển Anh. Thậm chí nguy cơ bị tước băng thủ quân Chelsea hoặc tệ hơn, bị rao bán là rất lớn.
Lâm vào tình cảnh còn khốn khổ hơn cả Terry, FC Rangers, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Scotland rất có thể sẽ bị 'xóa sổ' khỏi bản đồ bóng đá nước này.
Sau khi tuyên bố vỡ nợ, Rangers bị 8/11 đội bóng ngoại hạng Scotland đồng thuận đẩy xuống hạng... tư. Bất chấp Rangers là á quân ngoại hạng mùa trước đồng thời đã có chủ tịch mới (Charles Green) vạch ra các phương án thỏa hiệp, gần như tất cả đang đồng lòng chống lại họ.
Một cuộc họp dự kiến kéo dài rất lâu trong ngày hôm nay 13/7 giữa liên đoàn và các CLB thành viên cùng đại diện Rangers sẽ đi tới thống nhất cuối cùng về việc Rangers được ở lại giải ngoại hạng hay không.
Người hâm mộ và cả liên đoàn đều rất mong một biểu tượng như Rangers sẽ không biến mất. Nhưng các đội bóng khác lại coi đây là thời cơ ngàn năm một thủa để đá bay 'ông kẹ' (cùng với Celtic) luôn cản bước họ tiến ra trời Âu.
Thứ Sáu ngày 13. Có lẽ những phán quyết không lành đang chờ đợi Terry và Rangers...


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn