"Lời nguyền Euro" bắt đầu đe dọa tuyển Anh

Thể thaoThứ Sáu, 25/05/2012 04:08:00 +07:00

(VTC News)- Thủ môn luôn là vị trí yếu nhất của tuyển Anh ở các giải đấu lớn. Họ luôn gặp rất nhiều rắc rối không chỉ về mặt tinh thần.

(VTC News)- Thủ thành Norwich John Ruddy đã phải nói lời tạm biệt Euro sau khi bị gãy ngón tay trong một buổi tập.

Thủ môn 25 tuổi này là một trong những cái tên gây bất ngờ nhất ở danh sách triệu tập của Roy Hodgson, cùng với tài năng trẻ của Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain. Tuy nhiên, vận may rõ ràng đã không mỉm cười với Ruddy. Chấn thương lãng xẹt trong lúc khởi động khiến anh lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

 Ruddy sẽ mở màn cho cơn bão chấn thương càn quét Tam Sư?

Theo kế hoạch, Ruddy sẽ vẫn cùng ĐT Anh tới Oslo để thi đấu giao hữu cùng ĐT Na Uy. Thế chỗ anh là Jack Butland vốn thuộc biên chế Birmingham nhưng cả mùa vừa rồi thi đấu cho Cheltenham dưới dạng cho mượn. Butland từng khoác áo đội U21 Anh và nhận được đánh giá khá cao từ giới chuyên môn.

Dù được gọi lên tuyển nhưng cơ hội để Butland ra sân là không nhiều bởi hiện Tam sư đang có sự phục vụ của Joe Hart- người đã đóng góp rất nhiều vào chức vô địch lịch sử của Man City mùa giải này. Chưa kể tới Robert Green- thủ thành đang nỗ lực lấy lại niềm tin sau sai lầm tại trận giao hữu với ĐT Mỹ 2 năm về trước. Giống như cách Ruddy bày tỏ trước báo giới thì: "Tôi nghĩ Joe Hart là thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Robert Green cũng chơi bóng ở đẳng cấp thế giới. Tôi biết lần cuối cùng anh ấy thể hiện trong màu áo đội tuyển ra sao. Song ai cũng sẽ có cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Sau Euro 2012 là vòng loại World Cup 2014, tôi hi vọng mình sẽ làm được như Joe Hart- đó là tận dụng tất cả những cơ may đến với mình".

ĐT Anh luôn phải dừng chân từ sớm ở các giải đấu lớn do những sai lầm không thể tha thứ của các thủ môn. Từ David Seaman tới David James, Robert Green và cả Joe Hart đều dính phải "lời nguyền" đáng sợ đó.



Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn