Man City 'đấu' Chelsea hay câu chuyện 1 tỷ bảng Anh

Thể thaoThứ Tư, 23/05/2012 09:00:00 +07:00

không phải ai cũng có thể nhận ra những sự khác biệt giữa Chelsea cách đây 9 năm và Man City hiện tại. Và câu chuyện có lẽ cũng sẽ bắt đầu với 1 tỷ bảng …

(VTC News) - Có một sự thật mà ai cũng biết, đó là Man City và Chelsea đã được các ông chủ đổ những núi tiền vào để đầu tư vào tạo nên những đế chế mới của bóng đá Anh và châu Âu. Song không phải ai cũng có thể nhận ra những sự khác biệt giữa Chelsea cách đây 9 năm và Man City hiện tại. Và câu chuyện có lẽ cũng sẽ bắt đầu với 1 tỷ bảng …
1 tỷ bảng đầu tiên
Tháng 7/2003, cái thời gian mà Arsenal còn đang bay cao với những họng pháo đáng sợ Henry, Pires, Bẹrgkamp, Vieira. Một tỉ phú người Nga đã đặt một cột mốc đáng nhớ cho lịch sử bóng đá khi chi ra 140 triệu bảng để mua lại một CLB của giải Ngoại hạng Anh, đó là Chelsea.
 

Vị chủ tịch đó đã nung nấu kế hoạch biến đội bóng của mình thành một thế lực đáng sợ tại nước Anh nói riêng và toàn thể châu Âu nói chung. Ngay lúc đó, ông đã đưa về những danh tướng lúc đó như Glen Johnson, Makelelé, Juan Veron, Joe Cole, Crespo, Duff v.v… cùng với những trụ cột hiện tại như Terry, Lampard và một HLV tài năng Ranieri. Chelsea đã giành ngôi á quân Premier League mùa giải đó và lọt vào tận bán kết Champions League.
Tuy nhiên, Abramovich không hài lòng với kết quả đó, ông tiếp tục đưa về Stamford Bridge một vị thuyền trưởng mới. Đó là nhà vô địch châu Âu Jose Mourinho. Với sự xuất hiện của Người đặc biệt, Chelsea thực sự trở thành một thế lực đáng sợ tại xứ sở sương mù. Tỉ phú người Nga tiếp tục cung cấp cho The Blues những hảo thủ mới như Petr Cech, Ricardo Carvalho, Didier Drogba, Ashley Cole. Và chỉ ngay mùa đầu tiên, họ lên ngôi vô địch nước Anh sau 50 năm dài chờ đợi.
Nhưng đế chế ấy dù mạnh mẽ tại giải quốc nội đến đâu vẫn chưa thể đem lại giấc mơ của Roman Abramovich. Đó là chiếc cúp vô địch Champion League danh giá. Trải qua 7 đời HLV (trước khi Di Matteo dẫn dắt) và 66 cầu thủ đến và đi, giành được tận 3 chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng, 4 cúp FA, 2 siêu cúp Anh, 6 lần lọt vào bán kết Champions League và 1 lần suýt nữa đã đăng quang nếu như không có cú trượt chân tai hại của John Terry.
Ước mơ thành hiện thực của Roman Abramovich
Và sau 9 năm trông đợi, cuối cùng Abramovich đã biến giấc mơ của mình thành sự thật khi Chelsea lên đỉnh châu Âu vào mùa giải mà ít ai ngờ nhất. Mùa giải mà họ có thành tích kém nhất từ ngày Abramovich đặt chân đến đội bóng thành London.
Nhưng không sao, dù gì với 1 tỷ bảng đổ ra, Chelsea của Abramovich cũng đã có được điều họ mong muốn. Cái danh hiệu sẽ đem lại cho Chelsea một vị thế mới, một chân trời mới và một tương lai tươi sáng hơn.
Câu chuyện về người mang 1 tỷ bảng thứ 2 đến Anh Quốc
Abramovich đã là người đặt những viên gạch đầu tiên cho cuộc đổ bộ đầu tư vào bóng đá của hàng loạt các tỉ phú. Trong số đó, có một người cũng khiến cả thế giới phải quan tâm, có tài sản kếch xù hơn tỉ phú người Nga rất nhiều, cũng đầu tư vào 1 CLB Anh, và đó là vị chủ tịch của Man City, Sheikh Mansour.
Có thể vì ông chủ của Man City giàu hơn nên cũng bạo chi hơn Abramovich. Nếu Abramovich đốt 1 tỷ bảng trong vòng 9 năm thì Sheikh Mansour chỉ mất có 3 năm để tiêu tán hết số tiền tương tự.
Ông cũng “thay máu” cho nửa xanh thành Manchester bằng những HLV giỏi, những cầu thủ chất lượng không kém The Blues ngày nào, thậm chí còn ấn tượng hơn như Robinho, Elano, Tevez, Aguero, D.Silva hay anh em nhà Toure … 
 

3 năm và những ảo vọng
Tuy nhiên, thành quả trong 3 năm qua mà vị chủ tịch Qatar giàu có đem về cho Man City chỉ có 1 chiếc cúp FA và danh hiệu vô địch nghẹt thở cuối tháng trước. Đành rằng Man City có xuất phát điểm kém hơn so với Chelsea nhưng thật khó thể nói Man City đã thành công trong thời gian qua. Họ dành chức vô địch trong mùa giải được cho là điên rồ nhất trong lịch sử. Họ vượt qua gã hàng xóm đáng ghét Manchester United chỉ nhờ hệ số bàn thắng bại cao hơn. Điều đáng khen duy nhất của Man City mùa này chính là việc họ vượt qua MU trong cả 2 lần đối đầu trực tiếp.
Chelsea chỉ mất có 2 năm để có được chức vô địch đầu tiên, họ vào bán kết CL ngay trong mùa đầu tiên dưới đế chế Abramovich. Còn Man City năm đầu tiên thi đấu khá bết bát, năm thứ 2 mới dành được cúp FA và đến năm thứ 3 họ mới có thể đánh sập được ngai vàng của Sir Alex và các học trò. Trên phương diện châu Âu, thành tích của đội chủ sân Etihad thậm chí còn đáng thất vọng hơn nhiều sau khi bị loại ngay từ vòng bảng.
Người hâm mộ Man City, các cầu thủ, giới lãnh đạo đều mong muốn CLB của mình trở thành một đại gia thực thụ nhờ những đồng đô la phủ kín Etihad. Song những gì mà họ đã và đang làm trong 3 năm qua, khó để người ta dễ dàng gắn cho MC cái mác “đại gia”.
 Thành công phải dựa trên sức mạnh tập thể chứ không phải những ngôi sao 
Lấy Abramovich làm gương đi Sheikh!
Vì sao Abramovich thành công? Vì ông đã đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào The Blues? Vì khát khao vô địch châu Âu luôn chảy mãi không ngừng trong vị tỉ phú người Nga? Xin thưa rằng … không!
Abramovich đã thành công bởi ông đã tạo ra được một Chelsea biết “sống” với những đồng tiền ông bỏ ra. Ông tạo ra được một Chelsea có những bản sắc riêng, bản lĩnh riêng. Sự thành công của Chelsea dựa trên lối chơi tập thể là chủ yếu. Nòng cốt của họ trong 9 năm qua vẫn là những trụ cột đã khởi đầu cùng Abramovich từ những ngày đầu tiên ông đến.
Chelsea đã hoàn thành giấc mơ của Roman Abramovich. Có lẽ Sheikh Mansour nói riêng và các tỉ phú khác nói chung nên học tập lấy cách làm và kinh nghiệm của Abravamovic.
Hãy xây dựng một đội bóng có một lối chơi rõ ràng, có bản lĩnh và có đẳng cấp. Đừng để đội bóng trở thành sân khấu của 11 ngôi sao riêng lẻ. Đừng để người hâm mộ phải vỡ òa trong hạnh phúc khi làm nên 5 phút thần kì cuối cùng của mùa giải, để rồi sau đó người ta nhận thấy nó mới lắm sạn làm sao. 

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn