Di Matteo phũ phàng, từ chối để Torres sút penalty

Thể thaoThứ Hai, 21/05/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Fernando Torres thừa nhận anh muốn thực hiện một quả penalty trong loạt đá luân lưu nhưng HLV Roberto Di Matteo đã từ chối.

(VTC News)- Fernando Torres thừa nhận anh muốn thực hiện một quả penalty trong loạt đá luân lưu  nhưng HLV Roberto Di Matteo đã từ chối.

Phải tới tận phút 85 của trận chung kết, Torres mới được tung vào sân. Nhiều người đã nghĩ, El Nino sẽ là lựa chọn nếu Chelsea phải bước vào loạt penalty đầy may rủi. Nhưng hóa ra không phải vậy.

Đúng là tiền đạo người Tây Ban Nha đã sẵn sàng, thậm chí rất tự tin khi đề nghị được thực hiện nhiệm vụ quan trọng kia. Tuy nhiên, HLV Di Matteo không nghĩ vậy. Thay vào đó, ông đã chơi canh bạc cực kì mạo hiểm, đặt niềm tin vào 2 hậu vệ David Luiz và Ashley Cole. Chính 2 cầu thủ này, sau đấy đã thực hiện thành công cú đá của mình, góp công lớn giúp Chelsea vực dậy tinh thần và giành thắng lợi chung cuộc.


50 triệu bảng- bất lực

 Niềm vui của El Nino

Hạnh phúc của người này, tiếc thay lại là nỗi thất vọng của kẻ khác. Dù đã lần đầu tiên được giương cao chiếc cúp Champions League, song thái độ thiếu tin tưởng của Di Matteo buộc Torres phải nghĩ lại. Ngay sau khi cả đội trở về London, Torres đã yêu cầu một cuộc nói chuyện thẳng thẳn về tương lai tại Chelsea.

“Tôi rất buồn vì mong muốn của mình không thành hiện thực. Đó đâu phải là cách họ đối xử với tôi lúc đưa tôi về Stamford Bridge. Thật là tồi tệ. Tôi cảm thấy mình không còn nhiều hi vọng tại đây nữa. Tôi muốn có một cuộc đàm phán để xem xét những gì sẽ xảy ra trong tương lai”.

Thực tế thì ai cũng hiểu điều Torres mong đợi là gì. Bản hợp đồng 50 triệu bảng rõ ràng không muốn mình mãi mãi sắm vai trò phụ ở thành London. Thế nhưng, dù đã rất nỗ lực, nhưng El Nino vẫn chưa thể tìm thấy phong độ từng giúp anh làm nên tên tuổi trên đất Tây Ban Nha thuở nào.

Tương lai u ám của Torres

Hiện tại Fernando Torres đang trải qua một kỳ nghỉ ngắn tại Ibaza và chờ lời triệu tập từ HLV Vicente del Bosque cho chiến dịch EURO 2012.

Về phần Chelsea, việc Torres và có thể tiếp tới là Drogba nói lời tạm biệt sẽ khiến họ phải sốt sắng hơn trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng có gì đáng lo khi bây giờ họ đã là nhà vô địch châu Âu, sức hút cùng chế độ đãi ngộ sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Tới lúc đó, những Radamel Falcao (Atletico Madrid) hay Hulk (FC Porto) khó lòng mà ngó lơ với tiếng gọi từ The Blues.

Nhạc Dương


Bình luận
vtcnews.vn