Mất cúp, MU lặng lẽ thu dọn đồ ăn mừng

Thể thaoThứ Hai, 14/05/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Nếu như trọng tài Mike Dean cho trận đấu Man City-QPR dừng lại sớm hơn 1 phút, có lẽ đồ trang trí sân Ánh sáng đã không trở nên...

(VTC News)- Nếu như trọng tài Mike Dean cho trận đấu Man City-QPR dừng lại sớm hơn 1 phút, có lẽ đồ trang trí sân Ánh sáng đã không trở nên vô dụng như thế này.

Premier League ngày cuối cùng, khi thời gian thi đấu tại Etihad gần kết thúc, 99% Manucian đã chuẩn bị sẵn tâm thế ăn mừng chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử.

Họ tin rằng chiếc cúp vô địch thực sự giờ này đã nằm yên vị trên trực thăng và đang trên đường bay tới sân Ánh sáng, nơi MU vừa đánh bại Sunderland 1-0. Băng rôn, áp phích và sâm banh đã được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo và đầy đủ.

 Các Manucian ăn mừng sớm trên khán đài Ánh sáng.



Trên sân, Alex Ferguson, Rooney, Park Ji Sung, Phil Jones... tay bắt mặt mừng với tổ trọng tài Howard Webb. Điều kiện cần đã có. Và điều kiện đủ -Man City không thắng- MU cũng sẽ sớm nhận được thôi. Ai ai cũng nghĩ như vậy.

Cho tới khi tin tức từ thành Manchester bay về. Phút bù giờ thứ nhất, Edin Dzeko đánh đầu cận thành gỡ hòa cho Man City. Phút bù giờ thứ 4, đến lượt Sergio Aguero ghi bàn thắng vàng quật ngã QPR.


Cả một góc khán đài phía Nam sân Ánh sáng như trùng hẳn xuống. Thấp thoáng đâu đó là chiếc banner ghi dòng chữ '19-3' (số cúp vô địch giữa hai đội bóng Manchester). Cùng lúc đó là những hình ảnh vui mừng tột độ từ Etihad truyền về.

Những thứ được chuẩn bị cho lễ mừng công MU lặng lẽ bị thu dọn vào phút chót...

 Tất cả bị sốc khi tin dữ bay về từ Manchester.

 Phil Jones ngỡ ngàng với kết quả Man City - QPR.

 Khán đài phía Nam Ánh sáng trùng hẳn xuống.

 Bên trong sân, ban tổ chức lặng lẽ thu dọn đồ ăn mừng in logo nhà vô địch Man United...


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn