'1 chọi 3', siêu quậy Barton dâng cúp cho Man City

Thể thaoThứ Hai, 14/05/2012 01:30:00 +07:00

(VTC News)- Một mình hành hung ba cầu thủ chủ nhà, thủ quân của QPR gián tiếp giúp Man City có lợi thế to lớn lật ngược thế cờ.

(VTC News)- Một mình hành hung ba cầu thủ chủ nhà, thủ quân của QPR gián tiếp giúp Man City có lợi thế to lớn lật ngược thế cờ đồng thời chiếm ngôi vô địch của MU.

Mặc dù một mực kêu oan trên trang Twitter cá nhân nhưng gần như chắc chắn, siêu quậy Joey Barton sẽ hứng chịu hình phạt nặng từ LĐBĐ Anh (FA).

Nghe lời xúi giục của đồng đội, đánh nguội Tevez xong, Barton còn 'chiến' cả Aguero và Kompany.

Trong trận đấu cuối cùng mùa giải trước Man City, Barton đã tạo ra một hình ảnh xấu xí phút thứ 55. Cú đánh nguội Carlos Tevez của Barton đã không qua mặt được trợ lý trọng tài ở đường biên ngang. Ngay lập tức trọng tài chính Mike Dean đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của tiền vệ mang áo số 17.

Đẩy đội nhà vào thế thiếu người chưa đủ, Barton còn là nguyên nhân trực tiếp khiến trận đấu kéo dài thêm tới 5 phút sau hàng loạt vụ va chạm với Aguero và Kompany. Đó là khoảng thời gian vừa đủ để Man City hoàn tất cuộc lội ngược dòng lịch sử và chính thức đăng quang ngôi vương Premier League.

Lý giải cho tình huống gây hấn sau khi nhận thẻ đỏ, Barton thật thà cho hay: 'Tôi chỉ muốn kéo thêm một cầu thủ nữa rời sân cùng cho hai bên... bằng quân số. Thực ra đó không phải chủ ý của tôi mà tôi được gợi ý từ một đồng đội khác ở QPR'.


Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn