Arsenal, Tottenham đua top 4: Sợ nhất ngộ độc thực phẩm

Thể thaoThứ Bảy, 12/05/2012 09:52:00 +07:00

Cuộc chiến giành vị trí thứ 3 giữa Arsenal và Tottenham càng thêm căng thẳng hơn khi “sự kiện” Lasagne-gate hồi năm 2006 được khơi dậy

Cuộc chiến giành vị trí thứ 3 giữa Arsenal và Tottenham càng thêm căng thẳng hơn khi “sự kiện” Lasagne-gate hồi năm 2006 được khơi dậy. Dĩ nhiên, các “Pháo thủ” không muốn điều tương tự xảy ra ở vòng đấu cuối cùng này.

Các CĐV Tottenham vẫn còn nguyên ký ức buồn cách đây 6 năm. Đúng vòng đấu cuối, Spurs đã tan giấc mộng dự Champions League sau trận thua West Ham tại Upton Park. Điều đáng nói là họ hứng chịu thất bại này khi 10 cầu thủ phải chống lại một loại virus mà CLB cho rằng được gây ra bởi món lasagne (bột trộn cà chua và nước xốt cùng pho mát hấp chung) ở khách sạn. 
Thế nhưng, Cơ quan bảo vệ sức khỏe sau đó đã tuyên bố “trắng án” cho khách sạn London Marriott ở West India Quay đối với bất kỳ lời buộc tội nào. Những cuộc kiểm tra trên các cầu thủ chỉ ra rằng, họ bị nhiễm loại vi khuẩn viêm dạ dày và lây lan sang sang các đồng đội. Giờ đây, điều thú vị là HLV của Tottenham khi ấy, Martin Jol sẽ cùng Fulham tới làm khách trên sân White Hart Lane vào Chủ nhật. Có lẽ, từ những gì đã xảy ra trong quá khứ, người đồng nghiệp Harry Redknapp phải thận trọng hơn đối với vấn đề ăn uống trước trận đấu sống còn này. 
 

Ngay cả Arsenal cũng tỏ ra cảnh giác tối đa bởi The Gunners tuyên bố sẽ giám sát việc chuẩn bị thực phẩm của họ tại khách sạn để đảm bảo các cầu thủ không phải tìm đến... toilet. “Chúng tôi sẽ ăn thực phẩm của mình tại London Colney”, HLV Arsene Wenger nói. Chính Arsenal là đội được hưởng lợi từ vụ Lasagne-gate bởi cùng thời điểm, nhờ thắng Wigan, họ đã vượt qua Tottenham để chiếm vị trí thứ 4 chung cuộc.
Trước vòng cuối mùa giải này, Arsenal đang đứng thứ 3, hơn Tottenham 1 điểm và Newcastle 2 điểm. Như vậy, hai đội bóng thành London sẽ làm tất cả cho vị trí thứ 3 cũng như duy trì ít nhất là hạng 4. Do vị trí thứ 4 chưa thể đảm bảo suất dự Champions League nếu Chelsea vô địch ở trận chung kết sắp tới nếu có thể hiểu vì sao Arsenal và Tottenham lại quyết tâm đến như vậy nhằm hướng tới mục tiêu giành hạng 3 kèm suất tới vòng bảng Champions League.
Tất nhiên, sự khác biệt lớn nhất là việc các “Pháo thủ” có quyền tự định đoạt số phận cho mình khi chỉ cần thắng chủ nhà West Bromwich. Vấn đề ở chỗ, chẳng ai đảm bảo chắc chắn thầy trò Wenger sẽ dễ dàng đạt được ý định này sau chuỗi kết quả tệ hại gần đây. 4 vòng liên tiếp không thắng và chỉ giành 3 điểm, Arsenal đã để Spurs và Newcastle áp sát, bởi trong cùng khoảng thời gian ấy, hai đối thủ này kiếm được 7 và 6 điểm.
Phía trước chỉ còn 90 phút nữa, hãy chờ xem Arsenal hay Tottenham, ai có thể mắc sai lầm.
 

Trận chiến ngoài sân
Không chỉ trên sân cỏ, giữa Arsenal và Tottenham còn đang lao vào cuộc chiến “săn đầu người”. Cả hai đều có cùng mục tiêu là tiền vệ tấn công Shinji Kagawa (ảnh), trung vệ Jan Vertonghen và tiền vệ cánh Junior Hoilett. Riêng Kagawa, người sẽ rời Dortmund, Arsenal và Tottenham sẽ phải dè chừng cả Man United.


Đinh Hoàng (TT24h)
Bình luận
vtcnews.vn