Xu hướng mới của BĐVN: Làm ăn không ra gì là... cắt?

Thể thaoThứ Bảy, 12/05/2012 07:54:00 +07:00

"Nếu tiếp tục lối chơi bệ rạc và thiếu trách nhiệm từ vòng tiếp theo, chắc chắn Becamex sẽ rút tên khỏi đội bóng và cắt tất cả mọi chế độ hỗ trợ về tài chính"


Mới rồi, Becamex đưa ra một thông điệp, dù ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến làng bóng đá xôn xao. "Nếu tiếp tục lối chơi bệ rạc và thiếu trách nhiệm từ vòng tiếp theo, chắc chắn Becamex sẽ rút tên khỏi đội bóng và cắt tất cả mọi chế độ hỗ trợ về tài chính ".

Có vẻ như là đơn thuốc cuối cùng rồi. Tăng cường lực lượng đầu tư không ăn thua, thay từ thầy nội qua thầy ngoại tình trạng vẫn thế và bây giờ là "ván bài lật ngửa".

Tất nhiên giới cầu thủ, ngay cả ở B.Bình Dương cũng chưa đến mức cảm thấy nguy hiểm như cháy nhà. Họ nói với nhau rằng, đội bóng đã được đầu tư từ chục năm nay, số tiền cũng lên tới cả hơn ngàn tỷ không phải bảo muốn cắt là cắt. Bóng đá chứ có phải là những con tàu ở Vinalines - TCT Hàng hải đâu mà thích thì bỏ cả tỷ USD ra rước về để rồi mới phát hiện ra là những "đống sắt nhiều tuổi" đang "trơ gan cùng tuế nguyệt". Bỏ thì cũng phải có người chịu trách nhiệm.

 

Nhưng câu chuyện của B.Bình Dương cũng không phải là mới, trong trào lưu cắt giảm đầu tư nói chung của nền kinh tế thì bây giờ đúng là lúc nhiều ông chủ đang "nghiên cứu" lại xem có nên đầu tư vào bóng đá hay không.

Chẳng hạn như ở Ninh Bình, dù không có tuyên bố gì nhưng cầu thủ vẫn nơm nớp lo bầu Trường nổi hứng cắt cái rụp tài trợ như cắt tiết một con dê thì biết về đâu. Cũng không phải ngạc nhiên khi người ta nhớ lại cuộc Hội nghị các ông bầu bàn đến việc ra đời VPF hồi năm ngoái, bầu Trường đến dự nhưng nói oang oang trước đám đông: "Thời gian của tôi, bỏ một buổi đi họp như này là mất hàng tỷ. Sao các ông không quyết đi, chơi kiểu gì mà chẳng được".

Ở Hải Phòng, khả năng nhận giấy "bị trả về cơ quan chủ quản" không phải là không có. Đến lúc này người ta cũng không thể ngồi mà nhìn thực tế công nhân Xi măng Hải Phòng mỏi cổ chờ lương hoặc bị cắt giảm lao động trong khi mấy ông tướng đá bóng lương thì cao mà chạy trên sân rón rén như con gái, không nhìn thấy tư cách danh dự đâu.

Bóng đá của lòng hảo tâm đôi khi khắc nghiệt là như thế, chính bóng đá không xác định được vị thế, vai trò của mình hay nói đúng hơn là đứa con lớn trong nhà chỉ biết tiêu tiền là giỏi, đã đến lúc cần động chân động tay tự kiếm cơm thôi.

Cái thời của lòng tin là chưa có đâu và vì thế chính các cầu thủ cũng cần thay đổi thái độ ưỡn ẹo.

Nuôi mình bằng khả năng thật sự của mình, thậm chí có kém một tí nhưng rõ ràng là hạnh phúc hơn hơn nhiều khi rơi vào cách cảnh ngửa tay xin tiền và ở trạng thái "hứng lên là cắt" nơi ông bầu và các nhà tài trợ.


Song An (TT24h)



Bình luận
vtcnews.vn