Liverpool- Chelsea tái đấu: Trị đúng bệnh

Thể thaoThứ Ba, 08/05/2012 07:20:00 +07:00

Cuộc đọ sức giữa Chelsea và Liverpool ở Premier League vào đêm nay gần như không mang ý nghĩa tranh chấp suất dự Champions League mùa giải sau.

Chelsea và Liverpool là 2 đội bóng lớn của Anh thường xuyên dự Champions League, nhưng cuộc đọ sức giữa 2 đội ở Premier League vào đêm nay gần như không mang ý nghĩa tranh chấp suất dự Champions League mùa giải sau.
Dù vậy, trận đấu này vẫn mang ý nghĩa danh dự nhất là khi 2 đội vừa chạm trán ở trận chung kết cúp FA với phần thắng chung cuộc thuộc về Chelsea. Những nỗ lực của Liverpool trong 1/3 thời gian cuối trận không thể giúp Kenny Daglish đánh bại Roberto Di Matteo, dù vậy kẻ thua cuộc vẫn dành cho người chiến thắng lời khen ngợi: "Tôi nghĩ Di Matteo là HLV thích hợp với Chelsea".
Dalglish nổi tiếng và thành đạt hơn Di Matteo cả trong nghề huấn luyện lẫn sự nghiệp cầu thủ, nhưng Di Matteo vẫn làm Dalglish thán phục. Dalglish chưa tìm được thuốc chữa cho "con bệnh" Liverpool nhưng Di Matteo đã đem lại liều thần dược cấp kỳ cho "con bệnh" Chelsea ngay sau khi thay thế Andre Villas-Boas. 
 

Di Matteo nói Arrigo Sacchi, Ruud Gullit là những thần tượng của ông trong nghề huấn luyện nhưng tại Chelsea, Di Matteo đang làm theo những gì Boas để lại. Chỉ có một điều khác, tưởng như nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa then chốt: HLV người Italia nắm bắt tâm lý của các học trò tốt hơn hẳn nhà cầm quân người BĐN. 
Khi nhận lời dẫn dắt Chelsea, Boas lập tức tìm cho mình một trợ lý hiểu rất rõ đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Di Matteo có nhiệm vụ làm cầu nối giữa Boas và các cầu thủ Chelsea. Di Matteo đã làm hết sức mình, nhưng Chelsea vẫn không thành công bởi Boas tin rằng năng lực chuyên môn của mình đủ sức đem lại thành công bất chấp thaí độ bất mãn của một số thành viên The Blues, trong đó có các trụ cột như John Terry, Ashley Cole, Didier Drogba và Frank Lampard. 
Boas cho rằng những ngôi sao kể trên đã sắp hết thời. Đúng, nhưng HLV này quên rằng ảnh hưởng của họ tại Chelsea vẫn đủ sức đánh bật Boas khỏi chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge. Boas thiếu khéo léo trong các mối quan hệ thầy trò, giữa HLV và đội bóng, giữa người và người, giữa một HLV trẻ thành đạt và đám học trò nổi tiếng thậm chí còn thành đạt hơn ông thầy của họ. 
 

Boas muốn mình "lớn" hơn các cầu thủ Chelsea, trong khi Di Matteo chỉ muốn mình là một trong số họ. Di Matteo xem các cầu thủ là bạn bè, kiên nhẫn lắng nghe và cố gắng giải quyết mọi rắc rối trong nhiều mối quan hệ rất phức tạp luôn tồn tại ở những đội bóng nhiều ngôi sao như Chelsea. Di Matteo giống một chuyên gia tâm lý hơn là một nhà chuyên môn đại tài. Di Matteo chỉ kế tục những gì Boas để lại, nhưng thực hiện theo cách hợp lý hơn. Thành công đến bất ngờ, vượt quá mong đợi nhưng không hẳn là ngẫu nhiên.  
Vì sao một HLV trẻ thiếu kinh nghiệm (mùa trước bị CLB làng nhàng  West Brom sa thải) lại có thể giúp Chelsea đoạt cúp FA và có thể cả chiếc cúp Champions League danh giá mà Roman Abramovich hằng mong ước? Vị tỷ phú Nga không chọn Di Matteo, chính Boas làm điều đó. HLV người BĐN là thất bại lớn của Abramovich, nhưng di sản Boas để lại đang phát huy mạnh mẽ giá trị vốn có của Chelsea. Abramovich có thể vẫn còn săn lùng một HLV danh giá, HLV tạm quyền Di Matteo dường như là người thích hợp nhất với The Blues. 

Theo TT24h
Bình luận
vtcnews.vn