Nhiệm vụ của Hodgson không hề đơn giản chút nào. Và những mục tiêu ông đặt ra cũng chẳng dễ thực hiện. Đơn giản như hòa hợp Terry và Rio Ferdinand, điều mà cả một bậc thầy phòng ngự như Capello cũng bó tay; hoặc tin dùng Rooney tại Euro 2012 dù "gã Shrek" phải ngồi ngoài trong 2 trận vòng bảng.
Ngoài ra, Hodgson cũng phải đối đầu với sức ép cực lớn từ giới truyền thông Anh, nơi ông bị gọi là "Mr Trung bình" bởi thành tích không mấy thuyết phục cùng Liverpool hay Fulham.
Mc Claren và Capello đều không chịu nổi nhiệt. Liệu "da mông" của Hodgson dày đến cỡ nào? |
Dẫu sao, Hodgson có thể thở phào đôi chút khi chấn thương của Danny Welbeck hồi phục nhanh hơn dự kiến. Bộ phận y tế khẳng định tài năng trẻ này đủ sức tham chiến Euro 2012 ngay từ đầu.
N.D
Bình luận