Lăng kính: 'CĐV có trí nhớ tồi!'

Thể thaoThứ Ba, 01/05/2012 01:22:00 +07:00

Đó là câu các HLV và giới truyền thông phương Tây thường nói về dư luận trong bóng đá. Bởi người xem luôn có xu hướng phán xét theo những gì đang diễn ra.

Đó là câu các HLV và giới truyền thông phương Tây thường nói về dư luận trong bóng đá. Bởi người xem bóng đá luôn có xu hướng phán xét mọi thứ theo những gì đang diễn ra.

1. Tháng 8/1993, Roy Hodgson, khi đó còn đang dẫn dắt đội tuyển Thụy Sỹ nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn từ tổng hành dinh FIFA ở Zurich. “Chúng tôi sẽ không tiết lộ tại sao, nhưng ngài Sepp Blatter muốn gặp ông tại đây” - người gọi điện nói. Đến nơi, Roy Hodgson rất ngạc nhiên khi phát hiện đồng nghiệp Berti Vogts, đang dẫn dắt đội tuyển Đức, cũng đang ở đó. Ông này cũng chẳng biết tại sao mình được mời.

 

Rồi Sepp Blatter xuất hiện và “bật mí” rằng FIFA vừa tổ chức lại hệ thống chấm điểm ĐTQG. Hai ông được mời đến để giúp quảng bá hệ thống này, bởi BXH FIFA vừa được công bố có thứ hạng như sau: đứng đầu là Brazil, Đức xếp thứ Nhì, và thứ Ba là… Thụy Sỹ.

Đó là thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA mà đội tuyển Thụy Sỹ từng giành được trong lịch sử. Và Roy Hodgson đã làm nên điều đó, bằng thành tích ở vòng loại World Cup 1994.

Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng đó là lịch sử: HLV hiện đang dẫn dắt CLB “chiếu dưới” West Brom ngày nay, đã từng có lúc góp công lớn trong việc tạo ra đội tuyển mạnh thứ ba hành tinh này. Xin nhấn mạnh rằng đội tuyển Anh hiện chỉ xếp thứ bảy, và chưa bao giờ đạt đến vị trí thứ ba, kể từ khi BXH trên của FIFA ra đời.

2. “CĐV có trí nhớ tồi !” - đó là một câu được các HLV và giới truyền thông phương Tây sử dụng để nói về dư luận trong bóng đá. Người xem bóng đá luôn có xu hướng phán xét mọi thứ theo những gì đang diễn ra.

Hôm qua, khi FA tuyên bố họ đang thương lượng để đưa Roy Hodgson nắm đội tuyển Anh, dư luận nước này xôn xao. Những tờ báo lớn không ngần ngại gọi Hodgson là “Mr Average” - “Ngài Trung bình”, dẫn ra thành tích trung bình của West Brom dưới thời ông. Họ so sánh với những chiến tích ấn tượng mà Harry Redknapp giành được trong 3 năm qua cùng Tottenham, để thể hiện sự hoài nghi với ứng viên này.

Có rất nhiều người tin rằng FA chọn Hodgson vì muốn tiết kiệm tiền lương, tiền bồi thường hợp đồng, vì ông là “hạng B” và các HLV “hạng A” đã đồng loạt từ chối FA.

"CĐV có trí nhớ tồi!" Không ai nhớ rằng Roy Hodgson đã luôn là ứng cử viên cho chức HLV trưởng đội tuyển Anh suốt 10 năm qua. Khi Kevin Keegan ra đi, FA đã liên hệ với ông. Khi Sven-Goran Eriksson từ chức, họ cũng đã liên hệ với ông. Thế mà bây giờ, trong trí nhớ ngắn hạn của nhiều người, việc FA liên hệ với Hodgson lại là… bất ngờ.

Bất ngờ, bởi người ta chỉ nhớ được đến đoạn ông thất bại cùng Liverpool và dạt về CLB hạng trung West Brom. Người ta quên mất ông là cựu HLV Inter, quên mất ông từng dẫn dắt Thụy Sỹ đến vòng knock-out World Cup 1994, quên mất ông đã đưa một Fulham tầm thường vào đến chung kết Europa League…

3. Xét trong hiện tại, H. Redknapp là vàng còn R. Hodgson là chì. Nhưng xét những thành tựu trong quá khứ, Redknapp không có cơ sở để so sánh với Hodgson: HLV Redknapp còn chưa bao giờ làm việc với một ĐTQG, và CLB lớn nhất ông từng dẫn dắt, Tottenham, cũng chẳng phải “CLB lớn” (đến tầm Inter).

Nhưng CĐV có trí nhớ tồi. Những áp lực và thị phi người ta đặt lên Hodgson vẫn sẽ theo cái cảm quan ông là một HLV trung bình, đi từ một CLB trung bình lên ĐTQG.

Và điều đó sẽ khiến ông gặp muôn vàn bất lợi. Cầu thủ có thể không tin ông. Dư luận sẽ không tin ông. Không phải là Redknapp, người họ đang đón chờ, cũng là một cái tội của R. Hodgson.

Nhưng đó là một phần của cuộc chơi. Và chờ xem “HLV trung bình” của West Brom sẽ vượt qua sóng gió cùng Tam Sư như thế nào.

Đức Hoàng - Báo bóng đá

Bình luận
vtcnews.vn