Barca làm mới mình: Bale, Neymar, Silva hay Van Persie?

Thể thaoChủ Nhật, 29/04/2012 09:18:00 +07:00

(VTC News)-Barca coi như đã có một mùa giải thất bại. Guardiola đã ra quyết định ra đi. Tito Vilanova lên thay...

(VTC News)-Barca coi như đã có một mùa giải thất bại. Guardiola đã ra quyết định ra đi. Tito Vilanova lên thay. Đây cũng là thời điểm Barca nên bắt đầu làm mới mình bằng việc hướng đến các mục tiêu chuyển nhượng chất lượng nhằm lấy lại hình ảnh của một đội bóng đã từng giành rất nhiều chức vô địch.

Mùa giải này, một trong những điểm yếu nhất của Barca nằm ở hàng thủ. Có những trận Barca ghi bàn thắng trước, đã gần như nắm chắc chiến thắng trong tay. Thế nhưng, một phút lơi là nơi hàng thủ, Azulgrana đã đánh rơi những điểm số hết sức đáng tiếc vào phút cuối. Thậm chí họ phải trả giá cho cả một mùa giải mà hai bàn thua trong trận “Siêu kinh điển” mới đây là một ví dụ cụ thể.

Hàng thủ Barca vẫn còn đó Puyol, Pique, Alves, Eric Abidal, Adriano, nhưng phong độ thi đấu và sự kết dính giữa họ không còn được như trước. Carles Puyol đã có dấu hiệu của tuổi tác. Anh chỉ đủ thể lực thi đấu ở vị trí của mình, còn khi phải bọc lót cho Alves dâng lên tấn công, đội trưởng của Barca thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc cản phá các “miếng đánh” nguy hiểm của đối phương.

 Barca cần tái thiết hàng thủ ở mùa giải tới.

Trong khi Pique, ngoài chuyện lùm xùm với Shakira, anh còn hay gặp chấn thương, bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng của Barca. Thế nên, vào mùa Hè tới, mục tiêu chuyển nhượng mà tân HLV hướng đến sẽ là một trung vệ đẳng cấp, đủ sức thay thế Puyol và có khả năng phối hợp ăn ý với Pique ở hàng thủ.

Theo báo chí Tây Ban Nha, cầu thủ mà Barca đang muốn chiêu mộ là Thiago Silva của Milan. Nhưng thương vụ này có thành công hay không lại là chuyện khác, vì Phó chủ tịch Galliani từng tuyên bố không bán trung vệ người Brazil bất cứ giá nào.

Ở cánh trái, Eric Abidal cũng đã có tuổi. Không chỉ có thế, cầu thủ người Pháp chưa chắc đã lấy lại được phong độ sau lần phẫu thuật gan lần thứ ba. Do đó, Barca phải lên kế hoạch tìm người thay thế Abidal và “chia lửa” cùng Adriano. Đó chính là hậu vệ trái của Valencia Jordi Alba, cầu thủ từng trưởng thành từ lò La Masia trước khi rời sân Nou Camp vào năm 2005.

Sẽ tuyệt vời hơn, nếu Barca chiêu mộ được Gareth Bale của Tottenham. Đây là cầu thủ mà BLĐ Azulgrana đã theo đuổi từ mùa giải trước, nhưng không thành công vì HLV Harry Redknapp không “nhả” vì mục tiêu lọt vào top 4 của “Gà trống” ở Premier League.

Tuy nhiên, ở cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cầu thủ người xứ Wales đã bóng gió đến chuyện ra đi. Thế nên, chỉ Barca chịu chi và khôn khéo trên bàn đàm phán, Barca sẽ có được người mình cần.

Trên hàng tiền đạo, về cơ bản Barca vẫn còn nhiều cái tên chất lượng. Nhưng phong độ ổn định chỉ có mỗi Messi, cầu thủ đã ghi tới 63 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Trong khi Pedro cho thấy anh đã “nở hết tài năng”, không thể làm mới mình hơn được nữa. Còn Cuenca và Tello thì vẫn đang ở dạng tiềm năng, chưa thể tỏa sáng ở những trận cầu lớn có tính chất quan trọng.

 Messi-Neymar sẽ là một cặp tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới.

Chỉ còn Alexis Sanchez và David Villa. Tuy nhiên, để làm mới một hàng công quá phụ thuộc vào Messi, Barca cần thêm một chân sút đẳng nữa.

Những mục tiêu đã được chỉ ra, trong đó nổi bật lên hai cái tên là Van Persie và Neymar. Theo tiết lộ của báo giới, trước trận đấu lượt về với Chelsea, cầu thủ người Hà Lan đã thăm khách sạn nơi Barca đóng quân.

Có thể Van Persie đang là người của Arsenal nhưng trong suy nghĩ của anh chẳng thể đoán được điều gì, nhất là khi "Pháo thủ" lại tiếp tục trắng tay ở mùa giải này. Trong khi Neymar, theo báo chí Brazil, Barca đã đặt cọc tiền mua cầu thủ này.

Giả sử Barca đạt được các mục tiêu của mình thì mùa giải tới họ sẽ có một "đội-hình-quá-độ" cực đẹp. Lúc đó, Tito Vilanova sẽ có cơ sở để tìm một hướng đi mới cho Barca khác thời Guardiola.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn