Vợ và người yêu sao Real chết mê đồ ăn Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 27/04/2012 07:21:00 +07:00

Khi cả hội lên kế hoạch sang Munich ăn gì chơi gì thì ý kiến đi ăn cơm Việt của Clarisse (vợ Marcelo) đã được tất cả bỏ phiếu tán thành.

Trong đợt Real Madrid đổ bộ xuống Munich thi đấu trận bán kết lượt đi với Bayern Munich, các WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) của Real cũng đi theo “tháp tùng”. Tại đây, họ đã ghé thăm một nhà hàng Việt Nam trong lúc chờ các anh chồng hay người yêu tranh nhau quả bóng với các đồng nghiệp bên phía đội bóng Đức.

Trong đợt Real Madrid đổ bộ xuống Munich thi đấu trận bán kết lượt đi với Bayern Munich, các WAGs của Real cũng đi theo “tháp tùng”. Ngoài Irina Shayk vắng mặt do bận đi quảng cáo áo lót tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đó, các gương mặt chủ chốt trong hàng ngũ WAGs Real Madrid đều có mặt. Tại đây, họ đã ghé thăm một nhà hàng Việt Nam trong lúc chờ các anh chồng hay người yêu tranh nhau quả bóng với các đồng nghiệp bên phía đội bóng Đức.

CHUYẾN ĐI LÊN LỊCH TRƯỚC

Ngoài cổ vũ cho chồng và bạn trai, lý do quan trọng khiến các WAGs của Real quyết định tề tựu ở Munich là chuyện mua sắm. Nước Đức dù sao cũng là nền kinh tế số 1 lục địa già và được gọi là “siêu thị của châu Âu”. Được một lần càn quét các siêu thị tại Đức là điều mà các WAGs Real đều háo hức, nhất là khi lần này họ tập hợp được thành tiểu đội. Khi sang đến Đức, các WAGs Real ngay lập tức để chồng và bạn trai họ chúi mũi vào công việc. Còn họ theo chân Lena Gercke – bạn gái của tiền vệ Khedira đi khám phá Munich.

 

Sau khi đi dạo chán, ngắm nghía chán, họ cảm thấy đói bụng và tìm đến một quán ăn. Không phải tình cờ mà họ ghé ăn một quán ăn của người Việt Nam tại Munich. Các cửa hàng đồ ăn tại Đức có rất nhiều nhưng ngay từ đầu các WAGs Real đã yêu cầu Lena phải dẫn đến một quán ăn Việt Nam bằng được.

Ngay từ khi ở Madrid, Clarisse, vợ của hậu vệ Marcelo đã kháo với các WAGs của Real về cái ngon, cái lạ của món ăn Việt Nam. Chẳng là hồi năm 2008, khi tuyển Olympic Brazil sang dự thế vận hội Bắc Kinh thì có dừng chân ở Việt Nam. Clarisse cũng theo chân Marcelo đến Việt Nam và đã bị mê hoặc bởi món ăn Việt Nam.

Do Clarisse không phải WAGs nổi tiếng nên chuyện cô theo chân chồng sang Việt Nam hầu như không được báo chí đề cập, kể cả báo Brazil. Chỉ có điều, cô chỉ ở lại Việt Nam ít ngày nên cũng mới chỉ nếm được một vài món ăn đơn giản nhưng như thế cũng đủ để làm ngất ngây Clarisse về món ăn người Việt.

Khi cả hội lên kế hoạch sang Munich ăn gì chơi gì thì ý kiến đi ăn cơm Việt của Clarisse đã được tất cả bỏ phiếu tán thành. Hầu hết chị em khi nghe Clarisse tán tụng món ăn Việt thì đều cảm thấy tò mò muốn được thưởng thức xem nó ngon ngọt, hấp dẫn như thế nào. Bản thân họ cũng chưa tin lắm trong chuyện món ăn Việt có khả năng “thôi miên” như Clarisse mô tả. Chuyện tìm món ăn Việt tại Munich được giao cho Lena Gercke vì ít ra cô cũng là “thổ địa” ở Đức.

CHO TÔI THÊM NƯỚC CHẤM


Địa điểm mà cả hội ghé vào là nhà hàng Thúy trên đường Senserstrasse gần với đại lộ Lindwurmstress, nằm khá gần sân tập mà các cầu thủ Real chọn. Chủ nhà hàng là bà Thúy, một người Sài Gòn sang Đức 30 năm và bắt đầu kinh doanh từ năm 1987. Bà chủ vốn là sinh viên khoa Văn khi còn ở Việt Nam nên sẵn tâm hồn lãng mạn và bài trí nhà hàng theo cách rất Việt Nam.

 

Nhà hàng Thúy là điểm dừng chân của nhiều người Việt xa quê ở Munich và cả những người nước ngoài chuộng món ăn Việt. Và hôm 17/4 vừa qua, các WAGs Real Madrid đã chọn  đến Nhà hàng Thúy.

Bên ngoài quán có biểu tượng cô gái Việt Nam cầm nón lá che nghiêng rất đặc trưng. Bên trong quán, mọi thứ được bài trí theo đậm phong cách Việt. Các WAGs Real tỏ rõ vẻ háo hức khi ngồi ở bàn và ngắm những bức tranh đặc trưng của Việt Nam được bài trí khéo léo bên những gốc chuối. Từ đây, họ còn được ngửi mùi hoa phong lan và mùi thức ăn hòa quyện cùng nhau.

Clarisse là người tỏ ra thạo nhất khi cô yêu cầu bà Thúy phục vụ món bánh cuốn nhưng lại không biết gọi tên như thế nào. Sau cùng cô đưa cả menu chỉ rõ hình bánh cuốn cho nhà hàng. Một lát sau, món của WAGs Real yêu cầu đã có. Carlota, vợ của Arbeloa là người láu táu nhất. Không cần ngon dở hay không đã cầm dĩa  xiên một miếng bánh cuốn cho ngay vào miệng nhai luôn.

Nuốt xong miếng bánh cuốn, Carlota phát biểu: “Tớ thấy cũng thường” và bị Clarisse lên lớp ngay: “Món này cậu ăn không đúng cách. Muốn ăn thì phải làm giống tớ”. Clarisse chấm bánh cuốn vào bát nước chấm rồi ăn rất ngon lành. Carlota thử theo cách của Clarisse và thốt lên: “Ngon tuyệt”. Cả hội bắt chước theo cách hai nàng WAGs này và tấm tắc khen bánh cuốn nhúng nước chấm ngon tuyệt.

Cách họ ăn bánh cuốn còn có một điều khá mắc cười là chuyện sử dụng đũa. Một người phục vụ nhà hàng đã đến hướng dẫn các nàng WAGs cách cầm đũa để gắp bánh cuốn. Tuy nhiên, chỉ có một hai nàng WAGs khéo tay là gắp được bánh cuốn nhúng nước chấm mà cho vào miệng là “an toàn”. Số khác dùng đũa đã gặp tai nạn khi gắp bánh cuốn bị rơi trên đường khi vận chuyển đến bát nước chấm. Mỗi lần “tai nạn” như vậy là họ lại cười lên vui vẻ và Sara Carbonero, bạn gái của Casillas thú nhận chưa khi nào ăn kiểu vui như thế. Cuối cùng, tất cả quay về dụng cụ ăn truyền thống là dĩa.

QUYẾT HỌC NẤU MÓN VIỆT

Các món khác được đám WAGs Real mê tít còn phải kể đến nem rán. Lần này, họ gặp phải thử thách lớn trong việc cầm dĩa cắm vào nem nên một số chị em trong đó có Nagore (vợ Alonso) và Jorgelina (bạn gái Di Maria) đã quyết định vứt dĩa dùng... tay. Có vẻ cách thức này giúp họ tiếp cận được món ăn dễ dàng hơn và nhanh gọn hơn.

 

Một món khác cũng được chị em tấm tắc khen ngon là cơm cá kho tộ. Marta, bạn đời của tiền vệ Callejon khẳng định: “Tớ đã ăn nhiều món cá nhưng món cá kho tộ này rất đặc biệt, ngọt mà không sắc, béo mà không ngấy”. Khi thử ăn món cơm chiên thập cẩm thì Sara đặc biệt ấn tượng và cô cho biết: “Tớ từng ăn món cơm chiên của người Tàu khi sang Trung Quốc nhưng thấy không ngon như ở đây. Món cơm chiên của người Hoa hình như cho nhiều dầu ăn vào quá thì phải”.

Các WAGs Real đều ngỏ ý muốn học chủ quán người Việt cách chế biến các món ăn này. Nhưng sau khi nghe hương vị phải nhập từ Việt Nam thì mọi người bắt đầu thấy... nản. Sau khi chén các món mặn, họ lại được đãi tráng miệng bằng chuối và các người đẹp “Hoàng gia” đều cảm nhận thấy ăn chuối sau khi thưởng thức cơm chiên thì ngon hơn nhiều so với lúc bình thường. Cuối cùng, họ chụp ảnh lưu niệm bên ngoài nhà hàng rồi chia tay trong sự lưu luyến và thòm thèm.

Marta cho biết đa phần các WAGs Real đều thống nhất nếu chồng và bạn trai của họ đến Munich vào tháng 5 (dự chung kết Champions League) thì nhất định họ sẽ ghé thăm quán ăn của người Việt Nam. Sara Carbonero cho biết trong đám cưới của cô, cô có thể sẽ tìm một người thạo nấu món ăn Việt để làm món cơm chiên thập cẩm đãi quan khách.

Caroline Celico, vợ của Kaka là người nấu ăn khéo nhất hội cho biết: “Tớ nhất định sẽ học được cách nấu một hai món ăn Việt Nam để cho Kaka thưởng thức”. Clarisse, vợ của Marcelo rất ủng hộ ý tưởng của Caroline và cô vợ của Marcelo góp ý: “Nếu cậu nấu món ăn Việt được thì khi về Brazil, chúng ta sẽ mở một cửa hàng ăn”.

Bình luận
vtcnews.vn