Facebook Việt phát sốt về chiếc thẻ đỏ cho Terry

Thể thaoThứ Tư, 25/04/2012 02:37:00 +07:00

(VTC News)- Dưới đây là ghi nhận của chúng tôi về những bình luận trực tiếp trận đấu Barca-Chelsea trên trang mạng xã hội phổ biến Facebook.

(VTC News)- Dưới đây là ghi nhận của chúng tôi về những bình luận trực tiếp trận đấu Barca-Chelsea trên trang mạng xã hội phổ biến Facebook.

>>> Terry: 'Tôi vô tội!'

Ngay sau tình huống trọng tài Cuneyt Cakir thổi phạt và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thủ quân Chelsea John Terry phút 37, một 'cơn bão' bình luận đã nổi lên trên các fanpage của hội CĐV Chelsea, Barcelona Việt Nam.

Trong tình thế bị dẫn một bàn tại Nou Camp, việc chơi thiếu người trước Barca gần như là dấu chấm hết cho mọi đội bóng. Lúc này, các trọng tài cần phải tỉnh táo và dũng cảm trước mỗi quyết định của mình vì chỉ một tiếng còi 'méo' thôi, cuộc thư hùng đầy hào hứng sẽ 'nát bét' trong mắt giới mộ điệu.

 Cakir đã xử lý không linh hoạt và có phần cứng ngắc trong một trận cầu lớn như Barca-Chelsea.

'Thẻ đỏ và UEFALONA đang cười'

Đó là một trong những lời bình được hưởng ứng nhiều nhất trên fanpage hội CĐV Chelsea chính thức ở Việt Nam (địa chỉ: http://www.facebook.com/ChelseaFCVietnam). Nhiều người thắc mắc tại sao đạo diễn hình ảnh trận bán kết lượt về chỉ chiếu lại tình huống tranh cãi đúng một lần và lại là góc quay cực kỳ khó nhận diện. Từ đó, họ quay sang nghi vấn có hay không bàn tay dàn xếp của UEFA vào kết quả trận đấu.

'Barca có 12 cầu thủ và 1 kịch sĩ'


Trước trận, nhiều fan Chelsea đã e ngại trọng tài 35 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir sẽ đứng về phía Barca. Bởi đồng hương đồng thời là 'đại ca' của Cakir, phó chủ tịch UEFA phụ trách công tác trọng tài Senes Erzik có những mối quan hệ làm ăn khăng khít với Unicef. Mà đây lại là nhà tài trợ chính của đội bóng xứ Catalan.

Diễn biến trên sân đã đúng với e ngại trên. Một chiếc thẻ đỏ có phần nặng tay đã đẩy trận đấu đến bờ vực sụp đổ và đương nhiên bất lợi thuộc về đội khách. 'Barca chưa lâm trận đã đá hơn người', đó là lời bình của một CĐV The Blues.

Anh này còn không quên chỉ trích Alexis Sanchez và gọi tiền đạo người Chile là 'kịch sĩ', 'người giấy'. Một CĐV khác cũng đồng quan điểm và coi pha ngã 'đau đớn, vật vã' ấy là ví dụ điển hình về phong cách của Barcelona.

'Xem lại Clip thấy thẻ vàng hợp lý hơn'

Sau những phút bốc hỏa vì bức xúc, các CĐV Chelsea đã có cái nhìn chân thực hơn khi xem lại video clip tình huống tranh cãi. Phần lớn đều nhận định Terry đã quá non nớt khi đánh nguội Sanchez. Tuy nhiên, thẻ đỏ mà trọng tài Cakir rút ra là có phần quá nặng tay, không phù hợp với trận cầu lớn và nhạy cảm như đêm nay.

Một thành viên fapage tếu táo ví von: 'Các diễn viên tham gia trong phim: Alexis trong vai Romeo ...trọng tài trong vai Juliet'.

Một bình luận khác: 'Giải nghệ sớm vì áp lực thôi. Một Ovrebo thứ hai'.

Loading the player ...

Tình huống phạt thẻ đỏ gây tranh cãi của trọng tài Cuneyt Cakir.

Phản ứng của CĐV Barca?

>>> Terry: 'Tôi vô tội!'

Cộng đồng Barcamania Việt Nam (Địa chỉ: http://www.facebook.com/FCBVietNam) ngay lập tức phản pháo. Họ post hẳn clip tình huống lên fanpage và chỉ trích những bình luận thiếu khách quan: 'Những ai chê trách trọng tài thật thiển cận. Terry rõ ràng đã phạm lỗi. Cakir chỉ đơn thuần là làm công việc của mình'.

Những phần bình luận thiếu logic, mang tính quy chụp cho rằng Barca được UEFA ưu ái cũng nhận được phản hồi nặng nề: 'Không hoan nghênh anti-fan. Về chỗ của mình đi'.

Bên cạnh đó, các culé cũng xoáy sâu vào lối chơi phòng ngự tiêu cực với chiếc xe buýt 2 tầng của Chelsea. Họ chế cả ảnh vui để chế giễu đối thủ.

Ảnh: FC Barcelona Vietnam.
CĐV trung lập nói gì về chiến công của Chelsea?

Trên fanpage Những câu nói bất hủ (Địa chỉ: http://www.facebook.com/nhungcaunoibathu), một trong những trang có lượng thành viên đông đảo và hoạt động hăng hái nhất (hơn nửa triệu thành viên) cũng có rất nhiều bình luận liên quan tới trận cầu đinh ở Nou Camp.

Chỉ một câu trạng thái về kết quả trận đấu: 'Dấu chấm hết cho Barca' đã thu hút hơn 2.000 lượt like (yêu thích) và trên 500 comment (bình luận) trong vòng 10 phút. Hầu hết các CĐV trung lập đều tỏ ra vui mừng khi Barca bị phế truất. Bóng đá vốn dĩ tiềm ẩn những yếu tố khó lường và không tuân theo quy luật mạnh được yếu thua. Có lẽ vì vậy mà nó được tôn sùng với danh hiệu 'môn thể thao vua'.

'Một trận banh thật cảm xúc... những cung bậc trái chiều.... hãy nhìn xem một cầu thủ đang trên đỉnh cao thế giới lại lu mờ trong khi: Torres lại tỏa sáng trong những phút hiếm hoi...những món nợ đã đc trả một cách ngọt ngào nhất...Xin chúc mừng Chelsea - chúc mừng Di Matteo và anh TORRES!', một thành viên phát biểu đầy cảm xúc.

'Dù các bạn có ghét Barca thế nào đi nữa, thì họ cũng đã cống hiến 1 trận đấu rất gây cấn, hồi hộp và đá hết sức mình... một chút lúng túng, một thể lực suy giảm , một tập thể phòng ngự và một lời nguyền... đã ngăn họ vào CK nhưng âu đó cũng là 1 phần bóng đá. Chúc các fan Chelsea có 1 đêm ko ngủ và 1 trận chung kết nhiều may mắn. Chúc các anti Barca 1 đêm hả hê , cuối cùng họ đã đại bại như các bạn hằng mong muốn', câu bình luận cuối cùng này như một dấu chấm hết cho những tranh cãi không ngớt giữa CĐV Chelsea và Barca.

Ý kiến bạn đọc về tình huống thẻ đỏ của Terry nói riêng và kết cục trận cầu giàu cảm xúc đêm nay là gì? Hãy chia sẻ với chúng tôi thông qua mục thảo luận bên dưới...

P.V

Bình luận
vtcnews.vn