Các ông bầu Việt và chuyện nếu trúng số nửa tỷ đô la...

Thể thaoThứ Sáu, 20/04/2012 09:47:00 +07:00

Thành ra, giữa chuyện trúng số nửa triệu USD, chuyện đường thông hè thoáng hay bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp cũng chưa rõ cái nào dễ thực hiện hơn cái nào.

Một đôi vợ chồng già đã nghỉ hưu ở bang Illinois trở thành chủ nhân thứ 3 sở hữu vé xổ số đồng trúng thưởng hơn nửa tỷ USD, chính xác là 656 triệu USD. Để hình dung số tiền này lớn thế nào thì chỉ cần biết nửa tỷ USD, gấp 4 lần số tiền mà Ủy ban Olympic Việt Nam dự tính đăng cai ASIAD năm 2019.

Nhân chuyện này, nhiều người chợt nhớ câu chuyện vui: Cụ ngoài 80 tuổi, có tiền sử bệnh tim, chơi xổ số để giải trí. Rồi một ngày kia cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD. Các con sợ cụ sốc quá khi biết tin vui nên thống nhất thuê một bác sĩ tâm lý để báo cho cụ.

Miệt mài với bóng đá Việt Nam

Vị bác sỹ hỏi: - Nếu trúng 100 đôla, cụ sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng.
Rồi tăng dần số tiền đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy, cụ già đủ bình tĩnh để nghe tin trúng xổ số độc đắc. Ông nói: "Nếu trúng xổ số 200 triệu đôla, cụ sẽ làm gì?"

Cụ già đã mệt mỏi vì những câu hỏi nên trả lời cho qua: "Tôi sẽ cho ông một nửa".
Đến lúc này thì vị bác sỹ kia lăn đùng ra bất tỉnh vì trụy tim.

Trở lại với đôi vợ chồng người Mỹ ở bang Illinois. Họ phải chọn một trong hai giải pháp, số tiền 218,66 triệu nhận đều đặn trong 20 năm hoặc nhận ngay 111 triệu sau thuế. Có lẽ vì đã già, họ chọn giải pháp thứ hai. Rất thực tế và rất… Mỹ.

Vấn đề là, khi tuổi đã cao, bớt mơ mộng, họ tiêu thế nào khoản tiền 111 triệu USD kia? Trước mắt, đôi vợ chồng già chỉ nhìn thấy một mục tiêu rất dễ thương: đi du lịch.

Thời buổi khó khăn, đôi khi xổ số là giấc mơ có thật nhất. Ít ra là với người Mỹ chen nhau bỏ vài USD để tham gia và mơ đổi đời. 3 người trúng tổng cộng 656 triệu USD là minh chứng thật nhất.

Và cũng lại vấn đề là nếu tôi hay bạn, bỗng nhiên trúng số tiền lên tới hàng trăm triệu USD thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Ngoài chuyện "bỗng nhiên" xuất hiện rất nhiều họ hàng, bạn bè cũng như rất rất nhiều ánh mắt ghen tỵ thì suy cho cùng nó chỉ là một… giấc mơ.

Đã có người lập luận rất thú vị là, người Việt cũng mơ ước nhưng bình dị hơn nhiều. Ví dụ như mơ ước về những con đường thoáng đãng, rộng rãi - hình ảnh chỉ xuất hiện ở một thời khắc trong năm: sáng ngày mùng 1 Tết Âm lịch - diễn ra hàng ngày. Vậy muốn giấc mơ có thật thì hãy đóng phí (như người Mỹ bỏ tiền ra mua sổ xố), đóng một cách hồ hởi, chen nhau đi đóng phí.

Khác nhau là ở chỗ, giải thưởng độc đắc Mega Millions là có thật, còn cái giải thưởng "đường thông hè thoáng" thì nghe cứ xa như là rừng mơ trước mắt vậy.

Và có vẻ như mỗi chúng ta đang tiếc vài trăm ngàn tiền phí trong khi những người mơ mộng nhất là những ông bầu trong bóng đá, đã phải trả cái giá đắt hơn nhiều. Mười năm nay, mỗi năm họ bỏ vài chục, thậm chí vài trăm tỷ vào CLB để mơ mộng về một giải đấu chuyên nghiệp thực sự.

Họ- những ông bầu- với bộ óc siêu việt trong kinh doanh vẫn đang mơ đấy thôi.

Thành ra, giữa chuyện trúng số nửa triệu USD, chuyện đường thông hè thoáng hay bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp cũng chưa rõ cái nào dễ thực hiện hơn cái nào.

Hình như tất cả đều phụ thuộc vào một yếu tố mang tính quyết định: may mắn.

Còn bây giờ, không như trò xổ số, có một điều chắc chắn nhiều người sẽ nhận được là khoản điều chỉnh lương tối thiểu của công chức lên 1.050.000 đồng. Nhưng thông tin này lại cũng có nhiều người không chắc là mình đã gặp may…



Thái Hoàng
(TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn