Điểm tin sáng 11/4: MU săn thủ môn, Arsenal mở két

Thể thaoThứ Tư, 11/04/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Mùa bóng sắp hạ màn. Giờ là lúc các ông lớn chuẩn bị cho tương lai.

(VTC News)- Mùa bóng sắp hạ màn. Giờ là lúc các ông lớn chuẩn bị cho tương lai.

1. De Gea không phải là nhất. Đang sở hữu một trong những thủ môn hàng đầu thế giới nhưng MU vẫn không cho thấy dấu hiệu muốn dừng cơn nghiện shopping. Hiện Quỷ đỏ đang theo đuổi sát sao thủ thành 19 tuổi Butland của Birmingham. Mức giá của tài năng trẻ này là khoảng 3 triệu bảng. Tuy nhiên, MU sẽ phải cạnh tranh với khoảng... 50 CLB khác để có được chữ ký của Butland.

Butland đã được gọi vào đội U21 Anh

2. Arsenal tái thiết. Trong nỗ lực tìm người chia lửa cùng Van Persie, Wenger đã được cung cấp một danh sách các tiền đạo tiềm năng cho mùa giải mới. Đứng đầu trong số đó là Clint Demsey. Chân sút này đã ghi được 22 bàn cho Fulham và rất hợp với lối chơi của đội chủ sân Emirates. Khoản chi phí dự tính cho thương vụ này vào khoảng 10 triệu bảng, tức là ngang mức Arsenal bỏ ra để chiêu mộ Podolski từ Cologne.

Dempsey vừa ấn Chelsea xuống vị trí thứ 6

3. Alfred Riedl tái hợp Indonesia. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam vừa đồng ý trở lại chiếc ghế nóng của ĐT Indonesia sau lời mời từ ủy ban tái thiết bóng đá xứ Vạn đảo. Là nạn nhân của những cuộc đấu đá nội bộ tại Indonesia, ông Riedl bị mất chức sau khi giành á quân tại SEA Games 26.

4. Di Matteo quay cuồng. Thủ thành Petr Cech thừa nhận anh cảm thấy rất hứng khởi khi bỗng dưng Chelsea còn tới 3 đấu trường để mà cố gắng. Nhưng đấy là chuyện riêng của Cech còn với HLV Di Matteo, hiện ông chẳng rõ cần phải ưu tiên cho giải đấu nào: Champions League (nơi họ gặp Barca ở bán kết), Cúp FA (cũng có suất ở bán kết) hay vị trí thứ 4 trên BXH (kém 2 điểm so với Tottenham và Newcastle).

Năm sau "ăn" gì?


5. Liverpool khủng hoảng thủ môn. The Kop có thể thở phào với 3 điểm giành được tối qua nhưng mục tiêu quan trọng nhất của họ mùa này là trận chung kết FA Cup lại đang có nguy cơ tan thành mây khói. Hiện họ chỉ còn có Brad Jones- người vào sân thế chỗ Doni bị truất quyền thi đấu- là đủ khả năng chinh chiến ở trận bán kết sắp tới gặp Everton.

Mà Brad Jones là ai? Trong 13 năm sự nghiệp, Jones mới ra sân có vỏn vẹn 119 trận, đa phần từ băng ghế dự bị. Dẫu vậy, thủ môn người Úc cũng đã có 1 lần lên bục nhận huy chương cùng Middlebrough năm 1999. Đấy là năm đầu tiên anh tới thi đấu ở xứ sở sương mù và được vào sân thay người ở trận đội nhà gặp Bolton. Đầu mùa 2010, Hogdson đưa Jones về Anfield với giá 2 triệu bảng.

Lê Viên

Bình luận
vtcnews.vn