Kết liễu Man City, Arsenal dâng ngôi báu cho MU

Thể thaoChủ Nhật, 08/04/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Cú sút như trái phá của Mikel Arteta phút 87 giống như nhát kiếm định mệnh kết liễu mộng bá vương của Man City mùa này.

(VTC News)- Cú sút như trái phá của Mikel Arteta phút 87 giống như nhát kiếm định mệnh kết liễu mộng bá vương của Man City mùa này. Thất thủ chung cuộc 0-1, Man City đã bị MU bỏ cách 8 điểm trong hoàn cảnh Premier League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc.

Hành quân tới thành London tối nay, Man City mang trong mình áp lực buộc phải thắng nếu muốn giải khát vô địch xứ sương mù lần đầu tiên kể từ năm 1968. Ở trận đấu trước đó hai giờ đồng hồ, MU đã nhẹ nhàng vượt qua QPR với tỉ số 2-0 để gia tăng khoảng cách với Man City lên thành 8 điểm trên BXH. Một thất bại, thậm chí là hòa tại Emirates cũng coi như The Citizens đã chính thức giương cờ trắng trong cuộc đua tới chiếc cúp bạc. (clip trận đấu)

 Arsenal bước vào trận với khí thế hừng hực.

Khó khăn thêm chồng chất khi vào phút chót, HLV Mancini không thể có sự phục vụ của nhạc trưởng David Silva do đau gối. Điều này phần nào ảnh hưởng tới khả năng cầm bóng của Man City. Thực tế những phút đầu tiên, thế trận hoàn toàn thuộc về chủ nhà Arsenal. Thủ thành Joe Hart là người hoạt động vất vả nhất trên sân với hàng loạt pha bay người cản phá.

Van Persie mùa này đã ghi bàn vào lưới 16/19 đội bóng ở Premier League. 3 cái tên anh chưa chinh phục được là Man City, Fulham và Wolves.
Mãi tới phút thứ 25, đội khách mới có được pha uy hiếp đầu tiên đối với Szczesny. Theo thống kê, nửa đầu hiệp một, thời gian kiểm soát bóng của Arsenal lên tới 78%. Nếu may mắn hơn, những Van Persie, Arteta hay Rosicky đã có được bàn thắng mở tỉ số. (clip trận đấu)

Mất khoảng nửa giờ đồng hồ, Man City mới phần nào bắt nhịp được trận đấu và bắt đầu tạo ra thế công sắc sảo. Tâm điểm trong những đợt lên bóng của họ đương nhiên là Balotelli, chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất xứ sương mù (97 phút/bàn).

Mất nửa giờ thi đấu, Man City mới phần nào bắt nhịp được trận đấu.

Tuy nhiên, những nỗ lực từ phía đoàn quân áo xanh chưa đủ để họ chọc thủng phòng tuyến Arsenal dựng nên xung quanh khung thành Szczesny. Hiệp một kết thúc mà không bên nào có được bàn thắng.

Bước sang 45 phút hiệp hai, đôi bên vẫn ít khi tạo ra được các cơ hội ăn bàn mười mươi. Chủ yếu, bóng tập trung và luận chuyển xung quanh khu vực giữa sân. Với tình thế giẳng co như vậy, các đội bóng phải cần tới ngôi sao biết cách tạo đột biến. Arsenal có Ramsey, Chamberlain còn Man City có Carlos Tevez, Dzeko, Kolarov luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Trong thế trận ăn miếng trả miếng, Arsenal với sự cổ động cuồng nhiệt từ các Gooners tỏ ra hưng phấn và sung sức hơn hẳn. Bóng đã ít nhất tìm tới xà ngang cột dọc Man City 2 lần. (clip trận đấu)

Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Phút 87, Mikel Arteta đi bóng ung dung ở khu trung tuyến rồi bất ngờ tung ra cú sút sấm sét đầy hiểm hóc vào góc trái khung thành Joe Hart. Bàn thắng khiến toàn bộ các CĐV Man City có mặt tại Emirates chết sững.

Bàn thắng của Arteta khiến cuộc đua tới chức vô địch kết thúc sớm.

Đúng vào thời điểm cần sự tập trung và bản lĩnh nhất, nửa xanh thành Manchester đã sụp đổ. Tấm thẻ đỏ cuối trận Balotelli nhận càng tô đậm thêm sự non kém về mặt kinh nghiệm của đội quân dưới trướng Mancini (đội bóng thủng lưới trong 15 phút cuối nhiều nhất giải).

Thất thủ chung cuộc 0-1, Man City đã kém MU tới 8 điểm. Trong 6 vòng đấu còn lại, thật khó để họ thay đổi tình thế. Man City sẽ phải chờ thêm một năm nữa để nuôi mộng lật đổ gã hàng xóm đáng ghét MU.

>>> Clip tổng hợp trận đấu

Đội hình ra sân:

Arsenal: Szczesny, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Gibbs, Arteta, Song, Walcott, Rosicky, Benayoun, Van Persie.
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Toure Yaya, Barry, Milner, Aguero, Nasri, Balotelli.

Bàn thắng: Arteta 87'

Lan Tâm
Bình luận
vtcnews.vn