Man City-Sunderland (3-3): Rober-"TOI" Manci-"ĐI"

Thể thaoChủ Nhật, 01/04/2012 08:55:00 +07:00

(VTC News)-Trận hòa 3-3 của Man City trước Sunderland ngay trên sân nhà khiến tương lai của HLV Roberto Mancini tại Etihad trở thành một dấu hỏi lớn.

(VTC News)-Trận hòa 3-3 của Man City trước Sunderland ngay trên sân nhà khiến tương lai của HLV Roberto Mancini tại Etihad trở thành một dấu hỏi lớn.

Hy vọng mong manh

Sau trận đấu, Mancini vẫn cho biết ông tin tưởng vào khả năng đăng quang của Man City tại Premier League mùa này: “Mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhưng chúng tôi còn 7 trận nữa để cố gắng. Chúng tôi đã mắc sai lầm trong 2 trận gần nhất. Song ở những vòng tới, Man Utd cũng có thể sẽ như chúng tôi. Chưa thể nói chắc bất cứ điều gì”.

 Man City của Mancini đang dần mất lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch với MU.

Đây có lẽ chỉ là một cách tự trấn an tinh thần của Mancini. Chính chiến lược gia người Italia hiểu cánh cửa vô địch đang dần khép lại với Man City. Vấn đề chỉ là khi nào thì nó sẽ đóng hẳn mà thôi. Hiện tại, họ đang kém Man Utd 2 điểm. Như vậy nếu vượt qua Blackburn trong trận đấu muộn diễn ra vào đầu tuần sau, Red Devils sẽ hơn The Citizens tận 5 điểm.

Khoảng cách này rõ ràng không dễ để san lấp, đặc biệt là khi tinh thần của Man City đang đi xuống đáng kể sau 2 trận hòa liên tiếp. Vòng tới, đoàn quân dưới quyền Mancini sẽ phải viếng thăm Emirates để chạm trán Arsenal. Đó sẽ là thử thách không dễ dàng vượt qua đối với họ. Bởi lần gần nhất Man City thắng được The Gunners trên sân khách tại hạng đấu số 1 nước Anh đã cách đây gần… 37 năm.

Tất nhiên, Man City còn trong tay một cuộc đối đầu trực tiếp với Man Utd trên sân nhà vào ngày 28/4. Tuy nhiên từ giờ tới thời điểm đó, nếu Red Devils giữ vững khoảng cách 5 điểm thì dù có thắng, The Citizens cũng chẳng thể làm gì. Mà khả năng này lại rất dễ xảy ra. Bởi chặng đường của M.U trước khi hành quân tới Etihad không có quá nhiều chông gai. Họ có 3 trận sân nhà gặp QPR, Aston Villa và Everton, còn 2 trận sân khách đều gặp những đội thuộc nhóm cuối bảng là Blackburn và Wigan.

Đúng như lời Mancini nói, Man City vẫn còn hy vọng lên ngôi tại Premier League mùa 2011/12. Nhưng hy vọng ấy thực sự quá mong manh và có thể chỉ tồn tại trên… lí thuyết.

Máy chém chờ Mancini

Nếu không thể vô địch Premier League, Man City sẽ trắng tay trong mùa giải này sau khi đã bị loại ở mọi giải đấu Cúp mà mình tham dự. Đây quả thực là một thành tích không thể chấp nhận đối với các ông chủ Arab của The Citizens. Họ đã không tiếc tiền bơm cho Mancini chiêu mộ hàng loạt ngôi sao sáng giá. Vậy mà giờ cựu HLV Inter không thể mang về phòng truyền thống ở Etihad bất kì danh hiệu nào!

 Nụ cười này chẳng còn được bao lâu.

Dù có viện bất cứ lí do gì thì Mancini cũng không thể bào chữa cho thất bại của mình. Ông xứng đáng bị cho lên máy chém. Câu hỏi đặt ra chỉ là Mancini sẽ bị chém vào thời điểm mùa 2011/12 khép lại hay trước đó?

Có lẽ sau đây, các sếp lớn của Man City sẽ bắt đầu ngay cuộc tìm kiếm người thay thế Mancini. Đó có thể là Jose Mourinho - HLV đang có khá nhiều vấn đề với công việc hiện tại ở Real Madrid. Vài ngày trước, Mourinho vừa phủ nhận những liên hệ với Man City. Song đây có thể chỉ là một cách đánh lừa dư luận của “Người đặc biệt”. Ông đang rất muốn quay trở lại làm việc tại Anh và rõ ràng Man City giờ là bến đỗ lí tưởng nhất.

Lệ Anh

 

Bình luận
vtcnews.vn