"Xe ôm Tây" đến Lạch Tray bán áo

Thể thaoChủ Nhật, 18/03/2012 07:25:00 +07:00

(VTC News)- V-League vòng 10 chứng kiến hàng loạt những biến cố cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

(VTC News)- Một vòng đấu lạ kì, V-League vòng 10 chứng kiến không chỉ những thất bại đáng ngờ của các đội xếp trên mà cùng với đó là hàng loạt những biến cố cả trong lần ngoài sân cỏ.

1. Xe ôm Tây bán áo ở Lạch Tray.

Nói sõi tiếng Việt, "chém gió" thành thần, "xe ôm Tây" Adrian từng đình đám trên các trang mạng thời gian qua tiếp tục khuấy đảo sân vận động Lạch Tray khi lò dò xuống tận Hải Phòng... bán áo. Không biết anh chàng kiếm được bao nhiêu tiền để đi du lịch như thổ lộ song rõ ràng Adri đã nắm được cái "gu hâm mộ" cực cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng. Tiếc là V.Hải Phòng đang đá quá bết bát, chứ nếu không, hẳn Adri đã nhận được một bữa chiêu đãi ra trò ở đất Cảng.

 

Ai mua áo tôi bán áo cho (Ảnh: Quang Đại)



2. Nghèo như quân bầu Trường

Hiệp 1 trận V.Ninh Bình-Sài Gòn FC, Gia Từ bị Huỳnh Kesley kéo rách áo. Nhưng có lẽ ban lãnh đạo CLB chưa tính đến tình huống này nên tìm mãi mà chẳng thấy chiếc nào dự phòng. Bất đắc dĩ, các trợ lý  phải dùng băng y tế quấn quanh người chàng hậu vệ này để che vết rách rồi mới được trọng tài Ngô Quốc Hưng cho trở lại sân.

Chứng kiến tình huống ấy, các cổ động viên cố đô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm "sao quân ông Trường nghèo thế?" 

Gia Từ quấn băng che áo rách (Ảnh: Quang Minh)

3. Thẻ đỏ cho nhân viên khênh cáng.

Trận K. Kiên Giang-Thanh Hóa thiếu bàn thắng nhưng quá thừa căng thẳng. Thậm chí, cả nhân viên y tế cũng không giữ được mình và lao vào gây hấn với cầu thủ đội khách. Hậu quả là tấm thẻ đỏ đáng nhớ nhất của bóng đá thế giới tuần qua.


VĐV chạy 100m kiêm nhân viên y tế sân Rạch Giá, Kiên Giang (Ảnh: VSI)

4. Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa chỉ mặt trọng tài

Chứng kiến màn đối xử "vô nhân đạo" của cầu thủ và nhân viên K.Kiên Giang, phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Phú Hoài đã chạy thẳng xuống sân, chỉ thẳng mặt trọng tài mà phản đối. Dĩ nhiên là ông Hoài đã bị yêu cầu lên khán đài ngay lập tức còn Thanh Hóa khó tránh khỏi án phạt sau lượt đấu này.

Phản ứng không đẹp của Thanh Hóa (Ảnh: VSI)

5. Công Vinh bật khóc ngon lành

Pha rướn người đầy nỗ lực khiến tiền đạo của CLB Bóng đá Hà Nội nằm sân ngay lập tức. Có lẽ vì quá đau nên Công Vinh đã bật khóc ngon lành. May cho anh, vết thương không quá nghiêm trọng như dự đoán rách cơ ban đầu. CV9 sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu chừng 3-7 ngày.

Công Vinh đau đớn bật khóc

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn