Đối thủ của Real ở tứ kết: Thích Barca, mê APOEL

Thể thaoThứ Sáu, 16/03/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News)-Dĩ nhiên đó không phải là kết quả bốc thăm mà là sự lựa chọn đối thủ của các CĐV dành cho Real Madrid ở vòng tứ kết Champions League.

(VTC News)-Dĩ nhiên đó không phải là kết quả bốc thăm mà là sự lựa chọn đối thủ của các CĐV dành cho Real Madrid ở vòng tứ kết Champions League.

Năm nay Real sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập. Thế nên, sẽ thật ý nghĩa biết bao nếu họ giành được cú đúp chức vô địch La Liga và Champions League.

Dựa trên thực tế ở La Liga, Real Madrid đã gần như đoạt chức vô địch khi khoảng cách với Barcelona trên BXH vẫn là 10 điểm. Nhưng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu thì mọi chuyện không hề dễ dàng đối với thầy trò Jose Mourinho, bởi 7 đối thủ còn lại đều tiềm ẩn sự nguy hiểm khôn lường.

 APOEL đang làm nên nhiều điều kỳ diệu ở Champions League mùa này.

Vậy thì “Kền kền trắng” muốn gặp đối thủ nào ở tứ kết nhất, qua đó tạo bước đệm cho mục tiêu hướng đến trận chung kết?. Theo Ronaldo, Casillas, Ramos thì gặp phải đối thủ nào Real đều “chiến” tất, kể cả nhà ĐKVĐ Barcelona.

Còn theo khảo sát nhanh của tờ AS, có tới 33% CĐV chọn đối thủ cho Real ở vòng tứ kết là APOEL, đội bóng được cho là yếu nhất trong 8 CLB lọt tới vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của “Kền kền trắng” là Barcelona, với 29%.

Như vậy, có thể thấy CĐV muốn Real gặp đối thủ yếu nhất hoặc đối thủ mạnh nhất. Ở “vế” thứ nhất, xét về tương quan lực lượng, rõ ràng Real có nhiều cơ hội lọt vào vòng bán kết. Còn ở “vế” thứ hai, Real sẽ gặp nhiều khó khăn trước một Barca hùng mạnh, nhưng nếu hạ được đối thủ, đó sẽ thực sự là một chiến thắng ngọt ngào. Bởi mùa trước chính nhà ĐKVĐ đã đá văng thầy trò Jose Mourinho ngay trước ngưỡng cửa của thiên đường.

Giải sử Real sẽ vô địch La liga mùa này, trong khi Barca sẽ lên ngôi tại Cúp Nhà vua, thì cuộc chạm trán tại Champions league sẽ là một trận cầu chứa nhiều cảm xúc. Với Barca sẽ dần hiện thực hóa được con đường trở thành đội bóng  đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ khi Champions League thay “tên đổi họ” đấu đổi tên; với Real, họ sẽ có cơ hội lớn chấm dứt một “thập kỷ trắng toàn tập” ở châu Âu.

 Sẽ lại có "Siêu kinh điển" ở Champions League?

Chiến thắng và vinh quang, nó không chỉ là điều khẳng định ai mới là đội bóng hay nhất Tây Ban Nha mùa bóng năm nay, mà còn là danh dự, là niềm kiêu hãnh của những đế chế và những cái tôi tài năng lớn. Chẳng nhẽ Real cứ thua Barca mãi, và Guardiola cứ lấn lướt Jose Mourinho trong những lần đối đầu trực tiếp, với 4 thắng, 4 hòa và 1 thua; hay Ronaldo vẫn chưa thể phục hận được Messi trong cuộc đua tranh giành danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA”?

Tất nhiên, còn quá sớm để tin về kịch bản nói trên sẽ xảy ra, bởi lẽ vẫn còn đó 6 đội bóng khác cùng lọt vào vào tứ kết và họ cũng không thiếu tham vọng, khát khao cũng như sức mạnh để đoạt lấy danh hiệu mà cả hai đại diện Tây Ban Nha đang hướng tới.

Tuy nhiên, có một thực tế mà tất cả chúng ta đều nhận thấy đó là Real và Barca đang là hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất trước khi lễ bốc thăm phân cặp đấu tứ kết diễn ra. Thế nên, thật không quá khi nghĩ về viễn cảnh hai trận “Siêu kinh điển” nữa sẽ tái hiện ở Champions league mùa này.

Hãy cứ chờ xem!

Hoàng Đinh-Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn