Bóng đá Anh đọ làm sao được... V-League

Thể thaoThứ Hai, 12/03/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)- Xét về khoản nhận sai thì rõ ràng V-League hơn hẳn Premier League Hay họ không đủ dũng cảm đổi sai thành đúng như "Còi vàng" Võ Minh Trí chiều qua?

(VTC News)- Đâu là niềm tin, là chỗ dựa để họ (trọng tài, CLB, người hâm mộ) có cái cớ bám vào mà đợi chờ?

1. Cách đây không lâu, có một thống kê thú vị được công bố thế này: 92,3% quyết định của trọng tài chính tại Premier League là chuẩn xác. Các giám biên, thậm chí còn "kinh khủng" hơn, khi bắt chuẩn đến 99,3%. Tức là xét ở khía cạnh nào đó, những ông vua sân cỏ ở xứ sở sương mù đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, "bách phát bách trúng".

Tất nhiên, sai sót thì vẫn còn. Nhưng đó đều là những lầm lỗi không đáng kể. Còn đâu những kẻ cứ nhăm nhe làm to chuyện ở đây chính là... giới truyền thông và người hâm mộ- hai thành phần luôn hừng hực ăn thua; khoái trá khi chơi trò "hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại".

Loading the player ...

Bàn thắng ma trận Bolton-QPR

2. Xem ra, xét về khoản nhận sai thì rõ ràng V-League hơn hẳn Premier League. Chẳng gì, tuần rồi, ông trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm cũng chịu khó đăng đàn thừa nhận "anh em có sai nhưng đó là điều bình thường, đây không phải vấn đề về tư tưởng và bao giờ còn bóng đá thì trọng tài còn bị thắc mắc dài dài". Chỉ cần "đừng quy chụp, nâng cao quan điểm" thì đẳng cấp nào mà trọng tài Việt Nam không vươn tới được.
Buồn thay, ông Lâm mới chỉ dứt lời có hơn 1 ngày, bầu Đức đã than ầm trời rằng "họ không muốn HAGL thắng" khi đội bóng phố núi mất oan một quả phạt đền.

HLV Lê Huỳnh Đức thì chua chát hơn. "Có khi phải dừng giải thôi. Trọng tài chính đẳng cấp FIFA cơ mà, không thể nói là kém chuyên môn được. Rõ ràng các trọng tài có ý đồ gì đó với đội bóng của tôi".

Cổ động viên Đà Nẵng còn chẳng kìm nén nổi sự tức giận, tặng cho trọng tài Hoàng Anh Tuấn một lô lốc chai nhựa kèm những lời chửi bới không dứt, khiến ông này phải dời sân trong sự bảo vệ ngặt nghèo của lực lượng an ninh.

Mà cũng đúng thôi. Chẳng thể đòi hỏi người ta kiên nhẫn thêm nữa khi đã phải chịu đựng ròng rã hết năm nay sang tháng khác. Quan trọng hơn, ấy là chẳng tìm đâu ra cái chỗ cho họ (trọng tài, CLB, người hâm mộ) vin vào mà chờ đợi.

Vì niềm tin từ lâu đã trở thành khái niệm quá đỗi xa xỉ với bóng đá nước nhà.

Loading the player ...

Tình cảnh của QPR và Đà Nẵng có khác gì nhau?



3.  Vậy thử đặt ra giả thiết, nếu làng cầm còi V-League cũng có một cái thống kê oách như giải Ngoại hạng Anh thì sao nhỉ ?

Liệu cái tính đa nghi có khiến những con số được xem là TRUNG THỰC ấy
trở nên có nghĩa hơn không?

Hay là lại dị nghị, lại nghi ngờ ?

Hay là nó sẽ là điểm tựa tâm lý vững chắc cho những ông vua sân cỏ ở Việt Nam dám đứng lên sống  thẳng bằng chính cái tâm, cái tầm và cái tài của mình. Dù bóng đá nước nhà có "đầy rẫy phức tạp" như lời ông Lâm thừa nhận.

Nói đến đây mới nhớ, chả hiểu trời xui đất khiến gì, từ lúc cái thống kê kia xuất hiện, tần suất mắc lỗi của mấy ông vua sân cỏ bên Anh bất ngờ dày lên trông thấy. Mức độ nghiêm trọng cũng tăng lên, hoặc chí ít, là qua cách nhìn của cánh báo chí.


Sao lại thế nhỉ ? Hay họ không đủ dũng cảm đổi sai thành đúng như "Còi vàng" Võ Minh Trí chiều qua?

Cũng đáng để suy ngẫm lắm chứ !

Loading the player ...

Quyết định để đời của Võ Minh Trí


Nhạc Dương



Bình luận
vtcnews.vn