Tevez xin lỗi, 'Munich-gate' đi tới hồi kết

Thể thaoThứ Tư, 22/02/2012 07:12:00 +07:00

(VTC News)- Sau 5 tháng ương bướng và bất trị, 'ngựa chứng' Tevez đã chính thức đưa ra lời xin lỗi đối với Man City về lối ứng xử của mình.

(VTC News)- Sau 5 tháng ương bướng và bất trị, 'ngựa chứng' Tevez đã chính thức đưa ra lời xin lỗi đối với Man City và các CĐV về lối ứng xử của mình.

>>> 'Munich-gate' đứng đầu sự kiện bóng đá thế giới 2011

Tuyên bố được tiền đạo người Argentina đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 giờ đồng hồ giữa đại diện của anh và giám đốc điều hành Brian Marwood.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả mọi người, những ai thất vọng và bị tổn thương vì những gì tôi gây ra thời gian qua. Ước muốn lớn nhất lúc này của tôi là được chơi bóng cho Man City", Tevez đưa ra thông báo xin lỗi.

Cuối cùng, Tevez đã thốt nên lời 'Xin lỗi'.

Theo tiết lộ từ báo giới, tuần trước, Tevez đã từ bỏ việc kháng án về khoản phạt tổng cộng 1,8 triệu bảng mà ban lãnh đạo Man City giáng xuống. Mặc dù HLV Mancini không có mặt ở buổi họp rạng sáng nay nhưng rõ ràng đây là thông tin rất đáng mừng cho chiến lược gia Italia. Ông sẽ có được sự bổ sung đáng giá trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Về phía Man City, CLB cũng có thông báo chính thức: "Hôm nay, Carlos Tevez đã xin lỗi về những gì đã xảy ra. Cậu ấy đã trở lại đội bóng sau ba tháng bị đình chỉ thi đấu. Carlos cũng đã rút đơn kháng cáo án phạt mà CLB đưa ra và đã bắt đầu tập luyện ngay để kịp hồi phục lại thể lực".

Căng thẳng xung quanh Tevez-Mancini cũng đã tới hồi kết.

Trước đó, đầu mùa giải, căng thẳng giữa Tevez và Man City bị đẩy lên cao trào sau khi chân sút này cãi lệnh Mancini từ chối ra sân tại Munich. Từ đó tới nay, cầu thủ mang áo số 32 nhiều lần bày tỏ ý định ra đi nhưng bất thành. Một phần do ít có CLB nào chịu được mức lương ngất ngưởng 200.000 bảng/tuần của anh, một phần do Man City không muốn bán rẻ.

Vài ngày trước, trong khi Mancini bày tỏ thái độ khoan dung thì Tevez lại có phát ngôn gây tranh cãi: "Ông ấy đối xử với tôi như vật nuôi vậy". Tưởng như đó sẽ là dấu chấm hết cho những nỗ lực dàn hòa thì rất bất ngờ lời xin lỗi hôm nay của Tevez đã giải tỏa mọi thứ.

Như vậy, có thể dự đoán vụ việc lùm xùm tốn nhiều giấy mực nhất của báo giới năm 2011 đã đi đến hồi kết.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn