Dư âm Chelsea-MU: Không có chỗ cho chủ nghĩa bầy đàn

Thể thaoThứ Ba, 07/02/2012 09:49:00 +07:00

Wayne Rooney không thể nín cười suốt cuộc phỏng vấn của đài Sky Sports, sau cuộc lội ngược dòng khó tin của Man United trước Chelsea.

Wayne Rooney không thể nín cười suốt cuộc phỏng vấn của đài Sky Sports, sau cuộc lội ngược dòng khó tin của Man United trước Chelsea. Anh đã ghi một cú đúp penalty, tạo đà cho cuộc quật khởi của Man United. 

Nhưng điều tiền đạo M.U nhấn mạnh là “các cầu thủ Man City chắc chắn sẽ cười hạnh phúc khi xem trận đấu”.

Sự thật là, Man City đang sở hữu một hàng phòng ngự vững chắc nhất Premier League. Trong khi đó, De Gea tiếp tục mắc nhiều lỗi vị trí khi đứng trong khung gỗ, hơn là tiếp lửa cho cặp trung vệ Ferdinand - Evans trong những tình huống tổ chức phòng ngự. Lý do duy nhất giải thích cho những ai còn thắc mắc, về việc Sir Alex bỏ ra gần 18 triệu bảng là 2 pha bay người cản phá các cú sút của Juan Mata và Gary Cahill, tránh cho M.U thủng lưới lần thứ 4.

Không có chỗ cho “chủ nghĩa bầy đàn” 
Có thể, M.U may mắn khi giật lại 1 điểm từ tay Chelsea, nhưng như một câu chuyện cổ tích được kể hằng đêm: M.U luôn bất bại. Hai quả penalty có thể còn gây nhiều tranh cãi, ở bất kỳ đâu trên thế giới, nơi người ta có thể trực tiếp theo dõi trận đấu. Nhưng chẳng có gì phải tranh luận về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ M.U. Người ta nên nói về 2 thời khắc quyết định của trận đấu, khi tỉ số là 3-2 nghiêng về Chelsea: Fernando Torres bỏ lỡ cơ hội ghi bàn và Villas-Boas thay Daniel Sturridge - đồng nghĩa với một thông điệp cho những cầu thủ Chelsea trên sân rằng: Chúng ta cần chơi phòng ngự từ đây! Và từ đó, Patrice Evra, từng ranh mãnh khiến Sturridge phạm lỗi trong khu cấm địa, như mở tiệc đường phố trong và ngoài khu cấm địa của Chelsea. 
Người ta cũng cần bàn về sự cần thiết sống còn của Ryan Giggs và Paul Scholes đối với Man Utd. Liệu M.U có thể lội ngược dòng thành công với Lampard, Terry và Drogba trong đội hình của Chelsea? Họ sẽ không thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, nếu không có 2 lão tướng luân phiên cầm trịch hàng tiền vệ. 
Sir Alex khẳng định “M.U là đội chơi tốt hơn hẳn”. Có lẽ đúng là vậy!? CĐV Chelsea sẽ sống những ngày tới trong hoài niệm về thời Jose Mourinho. Dưới thời “Special One”, đội bóng nào dám tin rằng có thể ghi được 3 bàn thắng vào lưới Chelsea, sau khi bị dẫn trước 3-0? Có điều, kể từ khi Mourinho ra đi, Premiership dường như đã quên cách chơi phòng ngự. Hết Man United - Man City 1-6, Man United - Arsenal 8-2. Chelsea - Arsenal 3-5. Tottenham - Man City 1-5. Man City - Tottenham 3-2, giờ là bữa tiệc Chelsea - Man United 3-3. Hiếm khi nào Premiership trở nên mãn nhãn với những bàn thắng liền tù tì, dễ dàng đến thế.
Cuối cùng, dù là người yêu Chelsea hay Man United, mọi người đều cần lên án những tiếng la ó, huýt sáo chế giễu trên sân Stamford Bridge nhằm vào Rio Ferdinand. Tại sao lại là Rio Ferdinand? Phải chăng với hành động đáng sỉ nhục đó, người ta muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với John Terry, người vừa bị tước băng đội trưởng tuyển Anh vì liên quan tới cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với em trai của Rio. 
Bóng đá là cuộc chơi tập thể, nhưng ở đó không có chỗ cho chủ nghĩa bầy đàn.

T.L (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn