Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
HLV Lê Thụy Hải: Đội bóng yếu từ tôi trở xuống
05/02/2012 00:04
Đúng với phong cách cực kì cá tính của mình, HLV Lê Thụy Hải bình thản đón nhận trận thua trước Sài Gòn FC và thừa nhận còn rất nhiều việc phải làm cùng đội bóng.
Còn nhớ khi nhận lời về dẫn dắt V.Hải Phòng, HLV gốc Hà Đông đã thổ lộ: "Người ta nói V.Hải Phòng là đống lửa đang cháy nên tôi nhảy vào".
Quả thật, đội bóng đất Cảng đang sa sút cực độ và cần thêm rất nhiều thời gian để ông Hải "hàn" lại một cỗ máy đang dần rỉ sét. Trận thua 0-4 chiều nay, phải khẳng định, là trận thua toàn diện của V.Hải Phòng.
 |
Khó cho ông Hải 'lơ'
|
Do vậy, khi được các phóng viên hỏi về cảm giác về trận
thua đậm ngày ra mắt, HLV Lê Thụy Hải bình thản trả lời rằng: “Tôi không việc gì phải buồn cả, trước một đối thủ quá mạnh như Sài Gòn FC thì chuyện
thua của đội V.Hải Phòng chẳng làm tôi buồn. À quên, tôi phải chúc mừng
đội chủ nhà Sài Gòn FC. Lực lượng của họ như thế nên thắng là đương
nhiên. Tôi chỉ buồn về chiếc thẻ đỏ của Trọng Nghĩa, đó mới là điều tôi
lưu tâm nhất, vì tôi đang muốn xây dựng đội bóng phải chơi đẹp và tuân
thủ luật lệ”.
Khi được hỏi những vị trí nào ở đội bóng đất Cảng được xem là yếu nhất
và khiến HLV Lê Thụy Hải lo âu? Ông đáp luôn: “Đội bóng này yếu từ tôi
trở xuống. Vị trí nào cũng khiến tôi lo cả. Chính vì thế mà lãnh đạo đội
bóng mới mời tôi về để xây dựng lại. Tôi mới về Hải Phòng nên chưa thể
đưa ra những quyết tâm hay kết luận gì. Mục tiêu đầu tiên của tôi là
giúp đội bóng trụ hạng trước, sau đó tính tiếp”.
Tay trắng rời Thống Nhất, V.Hải Phòng tiếp tục xếp đội sổ với vỏn vẹn 2 điểm sau 4 lượt đấu. Ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ gặp Ninh Bình trong trận derby ngành xi măng.
N.D (tổng hợp)