Máu đổ ở Ai Cập: Ngập trong dao, rựa, tông

Thể thaoThứ Sáu, 03/02/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News)-Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa yêu cầu Ai Cập khẩn trương gửi báo cáo đầy đủ vụ bạo loạn xảy ra tại Port Said tối hôm 1/2.

(VTC News)-Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa yêu cầu Ai Cập khẩn trương gửi báo cáo đầy đủ vụ bạo loạn xảy ra tại thành phố cảng Port Said tối hôm 1/2 khiến hơn 70 người thiệt mạng.

* Toàn bộ BLĐ LĐBĐ Ai Cập bị bãi nhiệm
* Quan chức an ninh Port Said đứng trước nguy cơ ra hầu tòa


>>> Thảm họa Ai Cập: Bài học nhãn tiền cho bóng đá VN

Dao găm, rựa và tông

Sau chiến thắng bất ngờ 3-1 trước đội bóng thủ đô Al-Ahly, CĐV CLB Al Masry đã tràn xuống sân vận động Port Said khởi đầu cho cuộc bạo loạn đẫm máu cướp đi sinh mạng của 74 người. Mặc dù có khá đông lực lượng an ninh trên sân nhưng ban tổ chức không thể kiểm soát được tình hình.

Sự kiện thể thao đẫm máu nhất lịch sử Ai Cập.

13 nghìn fan chủ nhà được trang bị dao găm, rựa và tông xông thẳng xuống và hành hung cầu thủ lẫn CĐV đội khách (ước chừng 1.200 người). Vụ tấn công được cho là có liên quan tới những vấn đề chính trị trong nội bộ quốc gia Bắc Phi. FIFA đã yêu cầu cơ quan hữu trách Ai Cập khẩn trương gửi báo cáo chính xác chuyện gì đã xảy ra trong 'ngày đen tối'.

Hiện nay, toàn bộ ban lãnh đạo LĐBĐ nước này đã bị thủ tướng Kamal el-Genzouri bãi nhiệm. Lịch thi đấu ở giải VĐQG cũng bị hoãn vô thời hạn. Họ cùng với các quan chức an ninh địa phương còn đứng trước nguy cơ phải ra hầu tòa sau thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử quốc gia.

"Hôm nay là một ngày đen tối của thế giới bóng đá và chúng ta cần hành động để sự việc tương tự không bao giờ tái diễn. Bóng đá là môn thể thao đẹp, chúng ta không cho phép nó bị hoen ố bởi những tội ác. Chúng tôi chờ báo cáo đầy đủ từ chính quyền Ai Cập", FIFA thông báo.

Toàn thể cầu thủ Al-Ahly tuyên bố từ giã bóng đá

HLV trưởng Al-Ahly ông Manuel Jose hiện đã trở về Bồ Đào Nha để bảo toàn tính mạng. Trong khi đó, trợ lý của ông, Pedro Barny, buộc tội lực lượng giám sát và an ninh trên sân đã không nỗ lực trong việc ngăn chặn bạo loạn xảy ra.

Các cầu thủ Al-Ahly vẫn chưa khỏi kinh hoàng khi suýt mất mạng ở Port Said.

Rất nhiều sinh mạng đã chết vì ngạt thở, đánh vỡ đầu hoặc... bị đốt bên trong sân.

Thủ thành Al-Ahly Sharif Ikrami, người bị thương trong cuộc bạo động, cho biết bản thân và các đồng đội đã quyết định giải nghệ. Họ bị sốc khi thấy các thi thể đã chết đầy máu được chuyển ngang qua phòng thay đồ. "Chấm hết rồi. Không còn bóng bánh gì nữa. Sự việc vượt quá sức tưởng tượng. Có rất nhiều người chết trước mắt chúng tôi", Ikrami vẫn chưa hết bàng hoàng.

'Ngày đen tối' ở Ai Cập là sự kiện thể thao tang thương nhất kể từ tháng 10 năm 1996. Vòng loại World Cup cách đây 16 năm ở thành phố Guatemala khiến 78 fan bóng đá thiệt mạng cùng 180 người khác bị thương.

Đến giờ, kỷ lục về số thương vong trong lịch sử thể thao nhân loại thuộc về trận đấu giữa Peru và Argentina năm 1964. Tổng cộng 318 CĐV đã bỏ mạng ở Lima năm đó.
Lực lượng an ninh cố tình để xảy ra bạo loạn?

Tình hình bất ổn tại Ai Cập đã diễn ra trong nhiều tháng qua sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị quân đội lật đổ. Lực lượng chính trị lớn nhất tại quốc gia Bắc Phi này là Huynh đệ Hồi giáo lên tiếng cáo buộc lực lượng ủng hộ Mubarak là chủ mưu, đứng sau vụ bạo loạn tại Port Said đêm 1/2.

Bất ổn chính trị ở Ai Cập: nhiều cáo buộc cho rằng lực lượng an ninh thân Mubarak đã cố tình để CĐV vào sân với dao, rựa, tông.

Albadry Farghali, một thành viên quốc hội gốc Port Said đã gào lên trong điện thoại nối với truyền hình trực tiếp về sự kiện rằng: "Lực lượng an ninh đã gây ra việc này hoặc họ cố tình để nó xảy ra. Người của Mubarak vẫn còn thực quyền. Ông ta bị hất cẳng nhưng người của ông ta vẫn giữ vị trí của mình trong chính phủ".

Cựu cầu thủ Al-Ahly Hani Seddik thì trả lời phỏng vấn trên BBC: "Tôi không nghĩ đó thuần túy là bóng đá. Những kẻ gây ra vụ việc không phải là fan túc cầu chân chính. Tại sao họ lại để những kẻ đó vào sân với dao, rựa trong người. Tôi cho rằng đó là hành động của những kẻ muốn đưa đất nước tiếp tục lún sâu vào bất ổn".
"Tôi e ngại rằng một vài quan chức và thế lực vô hình đang cố tình đẩy người dân vào một cuộc cách mạng đẫm máu", người phát ngôn đảng Huynh đệ Hồi giáo cho biết.

Về phần mình, lực lượng quân đội đứng đầu là thống chế Mohamed Hussein Tantawi (người bị coi là kẻ 'ăn cắp thành quả cách mạng') khẳng định sẽ tìm mọi cách ổn định tình hình. Ông tuyên bố không có chuyện quân đội chiếm quyền quốc hội và lực lượng quân sự sẽ rút đi ngay sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 6 tới.

Quốc hội Ai Cập vừa tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn việc giải quyết tình hình. Bộ trưởng nội vụ Mohamed Ibrahim báo cáo 47 người đã bị bắt giữ. Trong khi đó, CLB Al Ahly tuyên bố sẽ đình chỉ mọi hoạt động và dành ra 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn