Bụng bầu Kiên, tiền bầu Đức

Thể thaoThứ Hai, 23/01/2012 03:41:00 +07:00

Năm Mèo, bóng đá nước nhà nhiều chuyện, vui có buồn có nhưng nổi bật lên chữ...Tiền.

Năm Mèo, bóng đá nước nhà nhiều chuyện, vui có buồn có nhưng nổi bật lên chữ...Tiền.

Nhiều người "sốc" khi bầu Đức- tức chủ tịch HĐQT HAGL, cũng là chủ tịch đội bóng cùng tên hứa thưởng cho U23 Việt Nam đúng 500.000 USD chẵn, nếu đội này có HCV Sea Games. Đại diện VFF cũng xung phong tăng thêm 500.000 USD nữa cho tròn 1 triệu. Tất nhiên là đặt trước chữ nếu.

Cũng phải dông dài là bầu Đức lấy bóng đá để làm thương hiệu, thương hiệu xong rồi thì... chơi. Chủ yếu là chuyện kinh doanh bất động sản trồng cao su lấy mủ, khai thác gỗ. Khai cũng khá xa, sang cả Lào và đã kịp ghi dấu ấn bằng dự định một đội chuyên nghiệp đá L.League, tức Lào League.Chuyện là ăn năm nay của bầu Đức không xuôi cho lắm, cũng là khó khăn chung khi bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán chập chờn như điện sụt áp. Cuối năm, HAGL của bầu Đức còn bị hãng xếp hạng Standard & Poor's hạ xếp hạng tín dụng dài hạn từ B xuống B- với triển vọng tiêu cực.

Họ sẽ góp phần giúp bóng đá Việt Nam hóa rồng ? (Ảnh: VSI)

Thậm chí, có người tỉ mẩn tính rằng do thị trường chứng khoán lao dốc, tài sản của bầu Đức "bốc hơi" chỉ có 7000 tỷ. Con số này đâu ra? Cuối năm 2010, lượng cổ phiếu HAG của bầu Đức có giá trị gần 11.900 tỷ đồng. Nhưng đến nay, khi mua thêm 3 triệu cổ phiếu HAG của bầu Đức chỉ có giá trị hơn 5000 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá trị cổ phiếu HAG giảm 58,3%.

Nói như vậy để thấy, một doanh nhân như bầu Đức, bỏ ra 100 tỷ mỗi mùa đầu tư cho đội bóng hay hứa thưởng 500.000 USD cho khát vọng vàng của bóng đá U.23 đôi khi nhẹ nhàng chỉ như cái gật đầu. Vấn đề ở chỗ, như mọi người đã biết, U.23 Việt Nam thất bại, nghĩa là tiền bầu Đức vẫn còn nguyên đó. Lại một bài toán cao tay cho việc quảng bá thương hiệu HAGL lẫn cá nhân bầu Đức: không mất xu nào nhưng hiệu quả thu lại lớn.

Song cũng chưa ai hỏi nếu đổi 1 triệu USD để lấy HCV cho bóng đá, ông có làm không. Hẳn câu trả lời của bầu Đức là ... có.

Bóng đá Việt Nam nói chuyện tiền tỷ dễ như nói mớ rau con cá. Nếu bầu Đức hứa thưởng 500.000 USD (mà có lẽ ông biết chắc là U.23 Việt Nam chả bao giờ lấy được) thì bầu Kiên với khả năng kinh doanh và tiềm lực tài chính không kém chẳng hứa gì cả.

Như người ta nói:"Miệng nhà băng có xăng có lửa", bầu Kiên với khả năng diễn thuyết của mình đã tạo ra một cuộc cách mạng trong bóng đá. Ông bầu "dị tướng" này dù thất bại trong một ván bài (HN.ACB xuống hạng) nhưng lại thắng trong cả cuộc chơi khi lấy suất của HPHN, hơn nữa tạo ra cái gọi là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp.

Một đột phá mới.

Khi nói đến Tiền, trong tiếng Việt, không hiểu vô tình hay hữu ý khi người tạo ghép thành "tiền tệ", "tiền bạc". Tệ và bạc phải chăng là hai "thuộc tính" của đồng tiền?

Đôi khi người ta vẫn hỏi Tiền là mục đích hay đơn giản là phương tiện sống? Câu hỏi cho bóng đá cũng thế. Bản chất của vấn đề không phải là những người đã giàu (như bầu Kiên, bầu Đức) sẽ giàu thêm bao nhiêu mà ở chỗ những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được gì?

Trong bóng đá đã có một thuật ngữ là "chạy nhiều ra chiến thuật", đôi khi chỉ đơn giản thế thôi. Mục đích có thể là chuyện đề án đặt cược thể thao sẽ được hình thành.

Đó mới là chuyển động lớn. Con cá chép vượt vũ môn bắt nguồn từ nhu cầu hóa rồng của nó, Còn "hóa" được hay không còn nhiều việc phải bàn.

Và thế, cứ phải trông vào "bụng bầu Kiên - tiền bầu Đức".

Song An (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn